Hồi trước hay ăn lẩu dê ở ĐBP đối diện báo Phụ Nữ. Mấy lần đi xe cùi không sao, lần đó đi Sh, thẻ gửi xe số này mà ghi lên xe số khác, mình thắc mắc. Thằng giữ xe nói ở đây ghi vậy đó. Em xách xe đi và dẹp quán này luôn. Giờ nó dẹp tiệm rồi.
kế bên tóa nhà Robot giờ phải k bác.Hồi trước hay ăn lẩu dê ở ĐBP đối diện báo Phụ Nữ. Mấy lần đi xe cùi không sao, lần đó đi Sh, thẻ gửi xe số này mà ghi lên xe số khác, mình thắc mắc. Thằng giữ xe nói ở đây ghi vậy đó. Em xách xe đi và dẹp quán này luôn. Giờ nó dẹp tiệm rồi.
tại thằng giữ xe chăng?Hồi trước hay ăn lẩu dê ở ĐBP đối diện báo Phụ Nữ. Mấy lần đi xe cùi không sao, lần đó đi Sh, thẻ gửi xe số này mà ghi lên xe số khác, mình thắc mắc. Thằng giữ xe nói ở đây ghi vậy đó. Em xách xe đi và dẹp quán này luôn. Giờ nó dẹp tiệm rồi.
Thằng giữ xe đập nồi cơm của chủ quán rồi.Hồi trước hay ăn lẩu dê ở ĐBP đối diện báo Phụ Nữ. Mấy lần đi xe cùi không sao, lần đó đi Sh, thẻ gửi xe số này mà ghi lên xe số khác, mình thắc mắc. Thằng giữ xe nói ở đây ghi vậy đó. Em xách xe đi và dẹp quán này luôn. Giờ nó dẹp tiệm rồi.
tại thằng giữ xe chăng?![]()
Không phải đâu 2 bác ơi. Không có mợ thì chợ vẫn đông mà. Em cũng không biết sao nó đóng cửa.Thằng giữ xe đập nồi cơm của chủ quán rồi.
Chắc lúc đó bác bực mình rồi có lầm bầm trong miệng là "Mịa, làm ăn mà giữ xe kiểu này có ngày dẹp tiệm" đúng không ?Không phải đâu 2 bác ơi. Không có mợ thì chợ vẫn đông mà. Em cũng không biết sao nó đóng cửa.
