Hạng B2
17/11/11
330
56
28
Nhờ các bác giúp em, hiện tại em đang ở Phnom Penh, dự định ngày mai mồng 3 tết quay về SG. Lúc đi em qua cửa khẩu Xa Mát nhưng đoạn đường QL7 bên Cam đang sửa rất rất xấu xe em sedan nhỏ chạy không nổi.
Vậy nên đi về em định chạy về QL1 qua Mộc Bài có được không ạ? Em nghe nói Mộc Bài không cho xe cá nhân xuất nhập. Xe em giấy phép đầy đủ.
 
Hạng D
10/12/13
2.465
5.949
113
có giấy phép đầy đủ ai cấm bác? trừ phi trên giấy ghi rõ ko cho qua Cửa Khẩu cụ thể nào.
 
  • Like
Reactions: long265 and pkolon
Hạng D
16/8/09
3.153
2.961
113
Nhờ các bác giúp em, hiện tại em đang ở Phnom Penh, dự định ngày mai mồng 3 tết quay về SG. Lúc đi em qua cửa khẩu Xa Mát nhưng đoạn đường QL7 bên Cam đang sửa rất rất xấu xe em sedan nhỏ chạy không nổi.
Vậy nên đi về em định chạy về QL1 qua Mộc Bài có được không ạ? Em nghe nói Mộc Bài không cho xe cá nhân xuất nhập. Xe em giấy phép đầy đủ.
Về nguyên tắc- khi bác đăng ký các cặp cửa khẩu xuất nhập (6 cặp) trong sổ liên vận..bác hoàn toàn được phép xuất nhập theo thông tin bác đã đăng ký trong sổ.
 
Hạng B2
17/11/11
330
56
28
Em về đến SG qua Mộc Bài tốt đẹp rồi, cám ơn các bác. Phía Cam thì em làm thủ tục xuất cảnh cho người xong rồi chạy thẳng xe về nhập cảnh Việt Nam luôn, hải quan Cam không thèm dừng xe hỏi 1 câu luôn.
Một số thông tin cho các bác (cuối tháng 1/2017)
- Thủ tục ở cửa khẩu Xa Mát rất đơn giản. Sang Hải quan Cambodia thì em đi sớm quá (7h sáng) nên họ chưa làm việc, phải gọi điện thoại (có số dán trên cửa phòng), có anh phó đồn mập mập đến đóng dấu vào sổ liên vận, không đòi hỏi gì cả.
- Đường AH7 sau khi qua cửa khẩu rất xấu, kéo dài khoảng 30km, ổ gà ổ voi, sedan đi cạ gầm. Em bị dính 1 cái đinh mà không xẹp lốp thế là cứ để nguyên chạy đến lúc về Việt Nam luôn.
- Từ cửa khẩu đến Siem Reap có hơn 10 chốt police cọc tiêu nhưng em không bị dừng xe lần nào.
- Đường AH6 rất đẹp, chạy 90-100 thoải mái. Riêng đoạn khoảng 10km đến Phnom Penh thì nhiều ổ gà, phải chạy cực cẩn thận không thì nát bánh xe.
- Đường AH1 từ Phnom Penh về Mộc Bài có đoạn đang làm, chắc còn lâu mới xong. Một vài đoạn cũng ổ gà bất thình lình, chạy 70-80 được.
Tóm lại là đi dễ dàng thuận tiện, giấy tờ đầy đủ nên chạy thoải mái.
Chiều 3 tết về QL22 thì thấy csgt Tây Ninh cầm súng đứng bên đường bắn luôn.
 
Hạng B2
15/6/14
394
554
93
Biên Hoà
Em về đến SG qua Mộc Bài tốt đẹp rồi, cám ơn các bác. Phía Cam thì em làm thủ tục xuất cảnh cho người xong rồi chạy thẳng xe về nhập cảnh Việt Nam luôn, hải quan Cam không thèm dừng xe hỏi 1 câu luôn.
Một số thông tin cho các bác (cuối tháng 1/2017)
- Thủ tục ở cửa khẩu Xa Mát rất đơn giản. Sang Hải quan Cambodia thì em đi sớm quá (7h sáng) nên họ chưa làm việc, phải gọi điện thoại (có số dán trên cửa phòng), có anh phó đồn mập mập đến đóng dấu vào sổ liên vận, không đòi hỏi gì cả.
- Đường AH7 sau khi qua cửa khẩu rất xấu, kéo dài khoảng 30km, ổ gà ổ voi, sedan đi cạ gầm. Em bị dính 1 cái đinh mà không xẹp lốp thế là cứ để nguyên chạy đến lúc về Việt Nam luôn.
- Từ cửa khẩu đến Siem Reap có hơn 10 chốt police cọc tiêu nhưng em không bị dừng xe lần nào.
- Đường AH6 rất đẹp, chạy 90-100 thoải mái. Riêng đoạn khoảng 10km đến Phnom Penh thì nhiều ổ gà, phải chạy cực cẩn thận không thì nát bánh xe.
- Đường AH1 từ Phnom Penh về Mộc Bài có đoạn đang làm, chắc còn lâu mới xong. Một vài đoạn cũng ổ gà bất thình lình, chạy 70-80 được.
Tóm lại là đi dễ dàng thuận tiện, giấy tờ đầy đủ nên chạy thoải mái.
Chiều 3 tết về QL22 thì thấy csgt Tây Ninh cầm súng đứng bên đường bắn luôn.
Bác đem những giấy tờ gì mà thoải mái vậy nhờ bác chỉ giáo
 
Hạng B2
17/11/11
330
56
28
Xe thì chỉ có Giấy liên vận cho xe do SGTVT cấp thôi bác. Tổng cộng 1080km chạy bên Cam trên AH1, AH6, AH7, đường nội đô Siem Reap và Phnom Penh không bị dừng xe lần nào.
Em đi 1 xe, không dán kính đen, kính trước và sau dán phù hiệu VN do sở GTVT cấp cùng với Giấy liên vận.
Để rảnh rảnh em copy đoạn clip chạy qua cửa khẩu cho các bác xem.
 
  • Like
Reactions: long265