Tập Lái
12/8/16
24
25
3
Dĩ An, Bình Dương
Em lên máu cái vụ việc thế này!

Hôm nay, 10/07/2020, Xe em đậu trong hẻm 255 giữa Nguyễn Đình Chiểu và Võ Văn Tần. Em đã để ý rất kỹ đoạn đó có thêm một hẻm ngã ba và sau ngã ba đó không có biển cấm đậu.
Vì tránh việc đậu ngoài Võ Văn Tần theo ngày chẵn lẻ cũng ảnh hưởng việc kinh doanh của các nhà mặt tiền và phiền phức, nên em đậu trong cái hẻm đó, hẻm rộng và em có ghi rõ to số điện thoại của em trên kính lái.

Vậy mà thoáng một cái, các anh Phòng đô thị Q3 đến cẩu xe em, không thèm nhá máy cái cho chủ xe chạy ra, quyết cẩu cho bằng được. Trong suy nghĩ là em đậu chỗ này không vi phạm biển cấm.

Thế là em phải tìm đến làm việc (văn phòng QLĐT Q3 nay dời về chân cầu công lý), đến thì một anh ra làm việc cũng mặc áo đô thị mà không đeo bảng tên, hỏi thì biết tên Hùng. Rồi một lúc có thêm một ông Tuấn, mặc áo quần bình thường vào ngồi bên cạnh nghe ngóng, nói vài câu ( sau này ổng là người chở mình đi lấy xe)

Tiếp chuyện mình, chẳng đưa ra một biên bản niêm phong, biên bản lập vi phạm và những người có thẩm quyền hay người chứng kiến ký tá gì vào còn biết. Ổng đưa ngay cái phiếu hoá đơn bán lẻ (chứ ko phải VAT) thu tiền cẩu xe là 1.200.000 đồng, bảo bắt đóng đi, ông thu hộ rồi tính tiếp ko cần biết đúng sai (Sau mới biết nó cẩu từ NĐ Chiểu đến Ban chỉ huy quân sự Võ Thị Sáu 1,7km mà nó chém giá đó- cty cứu hộ này làm ăn kinh doanh siêu lợi nhuận, còn tiền gửi xe chút xíu cũng chém tiếp 70k )

Mình trình bày nói qua về đôi bên xíu, ổng tỏ vẻ thông cảm và nói xin xỏ cho mình không phải lập biên bản, lấy xe ra luôn, chỉ cần đóng 1,2 triệu tiền cẩu xe là được. Mà mình ức là mình thấy không bị vi phạm về việc này.

Hỏi các cao nhân,
  1. Trường hợp này mình phải xử lý sao cho phù hợp?
  2. Tiền 1,2tr đó cái thằng cứu hộ cẩu xe có ăn một mình không? Kinh doanh siêu lợi nhuận? Nó hạch toán vào doanh nghiệp thế nào mà ko cần xuất hoá đơn VAT với số tiền >200k
  3. Nếu có chứng minh được mình không sai, (không biết đi chứng minh với ai luôn) thì thằng nào đứng ra trả lại khoảng tiền trên cho mình?
  4. Bao nhiêu thành phần tham gia vào cái chuỗi khép kín này của Phòng QLĐT Quận 3?
    Phòng/Đội QL Đô Thị Quận 3 - Chẳng khác gì tìm cách cưỡng đoạt tiền người khác
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/2/15
1.488
7.147
113
40
Bác cứ fb hay gì đó mà đăng lên, như cái bãi xe bên Bình tân bị đó
Chứ có cái biên lai vậy thì người khác chơi bác, nói bác thông đồng với cán bộ rửa tiền thì sao
Mình dân, họ nhà nước, cứ biên bản mà chơi, không lý do lý trấu gì hết.
 
  • Like
Reactions: htqhvn
Tập Lái
12/8/16
24
25
3
Dĩ An, Bình Dương
Giờ em mới lên hỏi các cao nhân nè, không hiểu nổi sao công quyền mà có kiểu làm ăn giống maf... phân theo từng lãnh địa, không có hồ sơ giấy tờ và cách thức làm việc một cách minh bạch, giống kiểu lén lén ăn cắp rồi bắt đưa tiền chuộc vậy đó!
 
  • Like
Reactions: Perenco
Tập Lái
12/8/16
24
25
3
Dĩ An, Bình Dương
Em có nên làm cái đơn như bên dưới không nhỉ???????????????????????
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc​
TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2020

ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về hành vi xử lý vi phạm trật tự đô thị trái Quy định pháp luật)

Kính gửi: - ÔNG PHẠM THÀNH KIÊN – BÍ THƯ QUẬN ỦY QUẬN 3
- CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
- ÔNG ĐỖ MINH LONG – TRƯỞNG PHÒNG QLĐT QUẬN 3

Tôi tên :
CMND số :
Điện thoại :

Tôi làm đơn này kính trình bày đến Quý cơ quan về sự việc như sau:
Ngày 10/07/2020, tôi có điều khiển xe ô tô biển số ........ đậu sát theo bờ tường Trường THCS Kiến Thiết, trong hẻm 255 Nguyễn Đình Chiểu hướng từ Nguyễn Đình Chiểu qua Võ Văn Tần. Tôi đã lưu ý và để ý rất kỹ đoạn này có thêm một hẻm ngã ba và sau ngã ba đó không có biển cấm đậu.
Vì tránh việc đậu ngoài Võ Văn Tần theo ngày chẵn lẻ cũng ảnh hưởng việc kinh doanh của các nhà mặt tiền và phiền phức, nên tôi tìm chỗ đậu thuận tiện trong hẻm 255, hẻm rộng và trên xe tôi có ghi rõ to số điện thoại của mình trên kính lái.
Vậy mà thoáng một lúc, các anh Phòng đô thị Q3 nhận thông tin đến xử lý và cẩu xe tôi đi, không có bất kỳ động thái gì cảnh báo, gọi điện giúp để tôi chạy ra xử lý và có ý định quyết cẩu xe tôi đi cho bằng được. Trong suy nghĩ là tôi luôn nhận định đậu xe chỗ này không vi phạm.
Khi tôi liên hệ được để đến làm việc tại Văn phòng QLĐT Quận 3 (Nay đã dời tạm về dưới chân cầu Công Lý), đến nơi thì người này chỉ người kia một lúc sau thì cũng được một anh ra làm việc, có mặc áo quản lý đô thị mà không đeo bảng tên, hỏi thì biết tên Hùng. Rồi một lúc có thêm một anh tên Tuấn, mặc áo quần bình thường vào ngồi bên cạnh nghe ngóng, lâu lâu nói vài câu (sau này anh Tuấn là người chở tôi đi để nhận lại xe)
Tiếp chuyện tôi, anh Hùng không đưa ra bất kỳ một biên bản ghi nhận vi phạm, không có biên bản niêm phong xe mà chỉ đưa ra một phiếu hóa đơn bán lẻ 1,2 triệu đồng (chứ không phải là hóa đơn VAT) của Công ty TNHH TM-DV Cứu hộ Thanh Phong MST 0315870416 mới được thành lập từ tháng 8 năm 2019 do Bà Trần Thị Thu Hằng là người đại diện theo pháp luật. Anh Hùng bắt tôi đóng tiền cẩu xe rồi mới nói chuyện tiếp đúng sai. Anh Hùng là người thu hộ tiền này nhưng không hề xuất trình bất kỳ giấy tờ gì ủy quyền thu tiền từ Công ty Thanh Phong. Bên cạnh đó, sau này đi lấy xe tôi mới biết là xe tôi đã bị lưu giữ về Ban chỉ huy Quân sự Quận 3 tại 228 Võ Thị Sáu với quảng đường tầm 1,7Km mà thu của tôi đến 1,2tr đồng, không xuất hóa đơn VAT theo quy định, tại chỗ lưu giữ xe tôi phải đóng thêm 70.000 đồng cho vài tiếng lưu giữ.
Qua buổi nói chuyện, tôi trình bày và khẳng định mình không sai phạm. Anh Hùng cũng không đưa ra bất kỳ giấy tờ biên bản hiện trường gì như tôi đã nêu trên. Sau đó, Anh Hùng nói tôi đóng 1,2 triệu tiền cẩu xe rồi xin cho tôi không phải lập biên bản, không xử lý vi phạm để tôi được lấy xe về.
Hiện nay, tôi cũng đã phải đóng tất cả các khoản phí trên và đã lấy xe về. Tuy nhiên, sự việc làm tôi thấy không hài lòng về cách xử lý trong vai trò chức trách của cơ quan Công quyền mà do người dân tin tưởng giao phó. Việc xử lý vi phạm không đúng quy trình, không đúng thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và có dấu hiệu buông lỏng quản lý từ cấp trên.
Vì vậy bằng văn bản này, với vai trò là người dân giám sát, tôi quyết liệt đề nghị các cấp quản lý có thẩm quyền nghiêm túc rà soát lại sự việc này và xem xét lại hoạt động của Phòng QLĐT Quận 3 về việc tuân thủ các quy trình, quy định của Pháp luật đã giao phó. Kết quả hướng xử lý vụ việc vui lòng phản hồi lại cho tôi theo thông tin sau:
Ông ......................
.............................
SĐT: ......................
Đây là các hình ảnh không thân thiện và gây ra bức xúc cho người dân, vì vậy rất mong Quý cơ quan Quận 3 có những hành động hợp lý để rà soát chấn chỉnh lại các chức năng, nhiệm vụ của Phòng/Ban trong UBND để hỗ trợ cho người dân tốt hơn, hướng dẫn cho người dân nắm bắt đúng tinh thần các quy định của Pháp luật nhằm đảm bảo được quyền lợi của người dân, đặc biệt trong hoàn cảnh người dân đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế chung trên thế giới từ tình hình dịch bệnh hiện nay.
Nếu sự việc không được xử lý thấu đáo, tôi sẽ nhờ thêm sự can thiệp của báo chí và dư luận xã hội để đảm bảo sự thượng tôn pháp luật.
Trân trọng.
 
  • Like
Reactions: phamhoanggiang
Hạng B2
5/12/13
177
1.008
93
Bác nên gởi đơn đi, Bác có đầy đủ chứng cứ tại sao lại sợ chúng nó
 
  • Like
Reactions: htqhvn
Hạng D
31/3/10
1.003
417
83
Em có nên làm cái đơn như bên dưới không nhỉ???????????????????????
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc​
TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2020

ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về hành vi xử lý vi phạm trật tự đô thị trái Quy định pháp luật)

Kính gửi: - ÔNG PHẠM THÀNH KIÊN – BÍ THƯ QUẬN ỦY QUẬN 3
- CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
- ÔNG ĐỖ MINH LONG – TRƯỞNG PHÒNG QLĐT QUẬN 3


Tôi tên :
CMND số :
Điện thoại :

Tôi làm đơn này kính trình bày đến Quý cơ quan về sự việc như sau:
Ngày 10/07/2020, tôi có điều khiển xe ô tô biển số ........ đậu sát theo bờ tường Trường THCS Kiến Thiết, trong hẻm 255 Nguyễn Đình Chiểu hướng từ Nguyễn Đình Chiểu qua Võ Văn Tần. Tôi đã lưu ý và để ý rất kỹ đoạn này có thêm một hẻm ngã ba và sau ngã ba đó không có biển cấm đậu.
Vì tránh việc đậu ngoài Võ Văn Tần theo ngày chẵn lẻ cũng ảnh hưởng việc kinh doanh của các nhà mặt tiền và phiền phức, nên tôi tìm chỗ đậu thuận tiện trong hẻm 255, hẻm rộng và trên xe tôi có ghi rõ to số điện thoại của mình trên kính lái.
Vậy mà thoáng một lúc, các anh Phòng đô thị Q3 nhận thông tin đến xử lý và cẩu xe tôi đi, không có bất kỳ động thái gì cảnh báo, gọi điện giúp để tôi chạy ra xử lý và có ý định quyết cẩu xe tôi đi cho bằng được. Trong suy nghĩ là tôi luôn nhận định đậu xe chỗ này không vi phạm.
Khi tôi liên hệ được để đến làm việc tại Văn phòng QLĐT Quận 3 (Nay đã dời tạm về dưới chân cầu Công Lý), đến nơi thì người này chỉ người kia một lúc sau thì cũng được một anh ra làm việc, có mặc áo quản lý đô thị mà không đeo bảng tên, hỏi thì biết tên Hùng. Rồi một lúc có thêm một anh tên Tuấn, mặc áo quần bình thường vào ngồi bên cạnh nghe ngóng, lâu lâu nói vài câu (sau này anh Tuấn là người chở tôi đi để nhận lại xe)
Tiếp chuyện tôi, anh Hùng không đưa ra bất kỳ một biên bản ghi nhận vi phạm, không có biên bản niêm phong xe mà chỉ đưa ra một phiếu hóa đơn bán lẻ 1,2 triệu đồng (chứ không phải là hóa đơn VAT) của Công ty TNHH TM-DV Cứu hộ Thanh Phong MST 0315870416 mới được thành lập từ tháng 8 năm 2019 do Bà Trần Thị Thu Hằng là người đại diện theo pháp luật. Anh Hùng bắt tôi đóng tiền cẩu xe rồi mới nói chuyện tiếp đúng sai. Anh Hùng là người thu hộ tiền này nhưng không hề xuất trình bất kỳ giấy tờ gì ủy quyền thu tiền từ Công ty Thanh Phong. Bên cạnh đó, sau này đi lấy xe tôi mới biết là xe tôi đã bị lưu giữ về Ban chỉ huy Quân sự Quận 3 tại 228 Võ Thị Sáu với quảng đường tầm 1,7Km mà thu của tôi đến 1,2tr đồng, không xuất hóa đơn VAT theo quy định, tại chỗ lưu giữ xe tôi phải đóng thêm 70.000 đồng cho vài tiếng lưu giữ.
Qua buổi nói chuyện, tôi trình bày và khẳng định mình không sai phạm. Anh Hùng cũng không đưa ra bất kỳ giấy tờ biên bản hiện trường gì như tôi đã nêu trên. Sau đó, Anh Hùng nói tôi đóng 1,2 triệu tiền cẩu xe rồi xin cho tôi không phải lập biên bản, không xử lý vi phạm để tôi được lấy xe về.
Hiện nay, tôi cũng đã phải đóng tất cả các khoản phí trên và đã lấy xe về. Tuy nhiên, sự việc làm tôi thấy không hài lòng về cách xử lý trong vai trò chức trách của cơ quan Công quyền mà do người dân tin tưởng giao phó. Việc xử lý vi phạm không đúng quy trình, không đúng thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và có dấu hiệu buông lỏng quản lý từ cấp trên.
Vì vậy bằng văn bản này, với vai trò là người dân giám sát, tôi quyết liệt đề nghị các cấp quản lý có thẩm quyền nghiêm túc rà soát lại sự việc này và xem xét lại hoạt động của Phòng QLĐT Quận 3 về việc tuân thủ các quy trình, quy định của Pháp luật đã giao phó. Kết quả hướng xử lý vụ việc vui lòng phản hồi lại cho tôi theo thông tin sau:
Ông ......................
.............................
SĐT: ......................
Đây là các hình ảnh không thân thiện và gây ra bức xúc cho người dân, vì vậy rất mong Quý cơ quan Quận 3 có những hành động hợp lý để rà soát chấn chỉnh lại các chức năng, nhiệm vụ của Phòng/Ban trong UBND để hỗ trợ cho người dân tốt hơn, hướng dẫn cho người dân nắm bắt đúng tinh thần các quy định của Pháp luật nhằm đảm bảo được quyền lợi của người dân, đặc biệt trong hoàn cảnh người dân đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế chung trên thế giới từ tình hình dịch bệnh hiện nay.
Nếu sự việc không được xử lý thấu đáo, tôi sẽ nhờ thêm sự can thiệp của báo chí và dư luận xã hội để đảm bảo sự thượng tôn pháp luật.
Trân trọng.
Gởi thêm cho UBNDTP và 1 mớ báo, đài nữa đi bác
 
Tập Lái
12/8/16
24
25
3
Dĩ An, Bình Dương
Gởi thêm cho UBNDTP và 1 mớ báo, đài nữa đi bác
Trường hợp này nếu không có động thái gì từ Phòng/Đội QLTT Đô thị thì mình gửi thêm vài nơi như Ban pháp chế của HĐND Quận, TP nữa để xem nó có rơi vào hư vô không?
Rõ ràng bây giờ sự việc đã xảy ra, đã cẩu xe mà tất cả các biên bản hiện trường đều không có??? --> Khi giải trình để xem nó lôi ở đâu ra cái mớ biên bản đó
Nội dung đã có sẵn rồi, cứ copy paste thôi chứ chẳng cần suy nghĩ