Hạng C
28/8/16
559
358
63
Bài này nên post bên Eva.vn cho các chị xem để hiểu biết và đối xử cho tốt.
 
Hạng C
10/7/08
513
432
63
Mụ này thì miễn bàn rồi, nhưng đúng là ngoài ngoải cũng có người này người kia: mụ này thất học ghê gớm bao nhiêu thì anh lái xe lại lịch sự có văn hóa biết bao nhiêu ! Vote cho anh lái xe khi xin lỗi liên tục ! :3dnonyeu:
Đồng ý là anh này lái xe sai lấn làn như vậy nhưng có lẽ do con mụ kia hối thúc xúi bậy thôi. Tội anh íh
 
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
"Đi ra đường phải chen lên nếu không mình sẽ bị bỏ lại phía sau";
"Đi ăn cỗ phải gắp miếng ngon trước không người ta gắp mất"
"Thấy người ta phát đồ ăn phải chen lên mà lấy không mất phần"
Những câu này không biết có phải Mác-Lê dạy không, chỉ biết ngày ấy nó rất phổ biến ở Hà Nội. Nó được truyền miệng một cách vô thức, đến nỗi thằng anh 3 tuổi có thể thuộc lòng để dạy đứa em gái 2 tuổi (chưa biết nói): "Em ăn nhanh lên không mất phần"
Đứa em chính là Cô gái trong clip. còn thằng anh làm xe ôm suốt ngày lang thang thấy ở đâu xúm đông xúm đỏ là chen vào cho bằng được cũng chỉ để "xem một cái".
 
Hạng F
29/10/14
8.523
11.192
113
Hình như xe nhỏ đang muốn quẹo nhưng lấn làn để quẹo cho nhanh. Gặp pác chủ cũng cứng cựa quá. Cứ nhường nhịn nhau tí cho đời vui vẻ
 
Hạng B2
11/4/17
105
99
28
33
"Đi ra đường phải chen lên nếu không mình sẽ bị bỏ lại phía sau";
"Đi ăn cỗ phải gắp miếng ngon trước không người ta gắp mất"
"Thấy người ta phát đồ ăn phải chen lên mà lấy không mất phần"
Những câu này không biết có phải Mác-Lê dạy không, chỉ biết ngày ấy nó rất phổ biến ở Hà Nội. Nó được truyền miệng một cách vô thức, đến nỗi thằng anh 3 tuổi có thể thuộc lòng để dạy đứa em gái 2 tuổi (chưa biết nói): "Em ăn nhanh lên không mất phần"
Đứa em chính là Cô gái trong clip. còn thằng anh làm xe ôm suốt ngày lang thang thấy ở đâu xúm đông xúm đỏ là chen vào cho bằng được cũng chỉ để "xem một cái".
Mac lenin là hai thằng hoang tưởng, thần kinh nhất tôi từng biết, làm gì có xã hội nào như mấy ổng nói
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Con này hỗn láo mà ngu vãi!
Khôn 1 tý thì nói : "anh ơi, con e nó đi cấp cứu, nhường xe e 1 chút anh nhé!"
Bố bảo thằng nào ko nhường.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
27/5/16
346
761
93
Nghĩ thoáng xíu đi các bác ơi. Lỡ đâu con chị ấy đang bệnh cần đi bv gấp thì sao. Trước cũng có lần đang dừng chờ đèn có xe taxi dí sát đ ít xe em còi ầm ĩ và em nhất quyết ko nhường. Sau mới phát hiện ra trong xe có chị kia chở con đi cấp cứu sao đó mà vừa ôm con vừa khóc có vẻ nặng. Gần 20 năm rồi mà em vẫn nhớ tình huống lúc đó. :(
P/s: Giờ em nhường hết. Riêng xe biển xanh mà rúc vào đ ít em còi tò tò ầm lên là em vẫn éo nhường.