Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
4/1/09
2.198
6.036
113
VN
Thứ bảy nầy em dẫn vài Mr. đi Phú quốc, các bác nào có thông tin về : Khách sạn, du lịch tham quan, nhà hàng.... tư vấn em với. Em đã mua vé máy bay của VN Airline.
Hoặc có cái local tour nào hay hay trọn gói trong 3 ngày 2 đêm, đón tại sân bay Phú quốc thì cho em biết luôn.
Mong các bác giúp và cảm ơn các bác nhiều.
 
Hạng D
4/1/09
2.198
6.036
113
VN
Em định đi chơi cho thoải mái mà nhìn chữ ký của bác " Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt ", hết muốn đi !
Đùa tý chơi, Em đã liên hệ và đặt tour trọn gói 3 ngày 2 đêm với Anh Vinh của Rextravel, cảm ơn bác nhiều nhé.
 
Hạng B1
14/5/09
87
0
0
TP. HCM
Dân Phú Quốc hiền lành lắm. Ghẹ Phú quốc là ngon nhất đấy. Nếu đi đường mệt mỏi thì kêu cơm chiên ghẹ chan nước mắm nhỉ ăn ghiền luôn. Muốn có cảm giác Sài Gòn ra Khách sạn Sài gòn Phú Quốc.
 
Hạng B2
3/5/09
328
0
0
bác nào đi phú quốc rồi cho ít hình ảnh và cảm nhận.
 
Tập Lái
13/3/09
36
0
0
Em nghe nói đi Phú Quốc buồn lắm bác ạ!! Nhiều lần tính đi, mà mấy thằng bạn nó cứ ngăn. Bác đi về cho ít cảm nhận nhé!
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Buồn hay kg là tùy ở mỗi người, các bác đi về vùng sâu vùng xa mà đòi như ở SG thì...buồn là phải
Ở PQ, ban ngày đi lang thang thăm thú đó đây, chiều tối vác vài lon ra biển ngắm trăng nghe sóng với bạn thân cũng thú vị chứ sao???
Chưa kể, buổi tối đi ghe câu mực, nhậu trên ghe nữa, SG sao có???
 
Tập Lái
22/6/09
3
0
0
Phu Quoc - Thien duong bao gio thanh su that?</h2>
[font="arial,helvetica,sans-serif"]
Nghe nhiều mỹ từ ca ngợi Phú Quốc nên tôi khăn gói đặt vé bay cuối cùng của ngày thứ 6 để cảm nhận được thực tế như thế nào. Từ trên cao, Phú Quốc như một giọt nước, có con đường mà sau khi đến mặt đất tôi mới biết nó là đường đất đỏ nằm ngay trong thị trấn lớn nhất Phú Quốc: Dương Đông

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Thuê một resort nhưng hạ tầng thì giống như nhà trọ rẻ tiền ở các bến xe! . Thật không hay là trời bão nên cảnh biển cũng u ám. Cát ở đây vàng, hạt to như Vũng Tàu vậy

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Bãi biển rác quá nhiều. Cũng giống như các bãi biển khác tại Việt Nam, chưa có quy định xử phạt và giáo dục cư dân không xả rác. Nhìn cặp tình nhân lãng mạn thật nhưng với rác kế bên thì thấy chạnh lòng cho những ngừoi quản lý ở đây quá

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Dương Đông còn khá thô sơ, hạ tầng chưa phát triển, đoạn đường gần khách sạn lớn nhưng vẫn còn đường đất. Thức ăn thì không ngon lắm và giá hơi mắt hơn tại Vũng Tàu, Nha Trang. Taxi thì tính chuyến giống như ở Little Sài Gòn chứ không tính km và vẫn mắc hơn Sài Gòn. Tối đến thì buốn quá, không có quán cafe hay bar nào để thư giãn cả. Không có quy hoạch nên người dân ở sáng bãi biển giống như ở Vũng Tàu cách đây 8 năm. Vì vậy, Phú Quốc bị mất đi giá trị đáng kể.

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Nhà tù Phú Quốc là nơi được nhiều người nhắc tới

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]


Cảnh "kẹt xe" ở Phú Quốc

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Cảng An Thới

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Một trong các bãi tắm đẹp của Phú Quốc: bãi Sao. Sóng rất êm và cát trắng như ở Vinpearl Land vậy. Hạ tầng cũng còn thô sơ lắm như đây là điểm khá hài lòng

[/font]


[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Đây là mùa tốt để đi suối: Suối Tranh, suối Đá Bạc, suối Đá Nguồn nhưng cần kiên nhẫn vì hạ tầng chưa phát triển

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Bãi tắm khá phía Bắc đẹp nhưng đường đất đỏ, phải đi bằng xe gắng máy. Do trời mua, đường lầy lội, đỏ lòm như cái áo cam tôi đang mặt vậy. Mặc dù cố gắng đến 1g30
phút nhưng vẫn đi chưa tới nên phải quay về trong nuối tiếc

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Quay về thăm Dinh Cậu, sáng tác được một số spot

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Mải mê chụp hình nên đến sân bay trể 8 phút nên công ty Việt Nam Airline không cho lên máy bay. Các nhân viên ở đây mặc xinh đẹp nhưng trịch thượng đến khó tin. Tôi rất thất vọng với điều này

[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Đặt vé tàu về cũng rất khó khăn, chỉ có 2 tàu về đất liền. Hai bên bến tàu không đáng là cửa ngõ của một "thiên đàng": Rác đầy ở bờ biển. Hàng quán bán khô mực, nước mắm, ... có mùi khó chịu, hình ảnh nhớt nhác. Là một người Việt Nam mà chúng ta chịu không được thế thì du khách sẽ một lần đến và không bao giờ trở lại

[/font]


[font="arial,helvetica,sans-serif"]

Lên tàu nhìn lại Phú Quốc thấy rất tiếc cũng như nhiều vùng khác Việt Nam: tiềm năng thì nhiều: biển, suối, rừng rất đẹp nhưng không biết cách quy hoạch ngay từ đầu nên rất lộn xộn, mất vệ sinh, dịch vụ thì không tốt, thức ăn không ngon, thiếu sự phong phú trong các loại hình giải trí. Nếu làm tốt Phú Quốc hơn hẳn PhuKet (Thái Lan), Santa Barbara (bãi tắm đẹp thứ 5 toàn thế giới), New port Beach,... Tạm biệt Phú Quốc thấy xót xa và rất hy vọng sẽ có phép màu biến Phú Quốc thành một thiên đàng thực sự.

[/font]
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
1/10/05
848
58
28
53
Đang dự định làm một chuyến Phú Quốc mà đọc xong bài Haixman xong hết cảm hứng luôn.
Cách đây ít năm, lúc mới có các tour đi Phú Quốc tôi đã nói với gia đình “phải tranh thủ đi lúc còn hoang sơ, trước khi dân mình kịp biến thành bãi rác”. Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại chưa kịp thực hiện kế hoạch thì lời tiên đoán đã trở thành sự thực.
Càng đi ra càng buồn cho dân trí của mình. Ngay cả một nước còn nghèo và chưa phát triển như Campuchia, ngành du lịch cũng có khẩu hiệu “say no to nylon bag” (hãy nói không với túi nylon). Và từ người hướng dẫn đến người dân thường họ đều thực hiện tốt. Cả một khu di tích Angkor rộng mênh mông không có một mảnh rác, một vết phóng uế bừa bãi. Chổ nào mình cũng có thể ngồi bệt xuống phiến đá hoặc vạt cỏ nghỉ chân mà không sợ dơ. Còn ở TPHCM, xin lỗi, người ta còn tiểu tiện ngay chân chân tường UBND TP, mặc dù có CA gác ngày đêm.
Ở ta nam thanh nữ tú đi du lịch, trải báo xuống dọn bàn nhậu ngay bãi biển. Tàn cuộc người đi còn vỏ tôm, cua, vỏ bia chai rượu ở lại là cảnh thường xuyên gặp.
Bao giờ dân ta có được cái ý thức bảo vệ môi trường tối thiểu?
 
Hạng D
4/1/09
2.198
6.036
113
VN
phuquoc10.jpg
phuquoc9.jpg
 
phuquoc5.jpg
phuquoc4.jpg
phuquoc3.jpg
phuquoc2.jpg
phuquoc1.jpg
Thưa các bác, em dẫn vài Mr. đi Phú quốc, đây là lần đầu nên em cũng chẳng biết gì, liên hệ Rex travel đăng ký 1 tour "Đảo xanh vẫy gọi". Xin được thuật lại như sau ( mạn phép bác haixman nhé, vì bài viết của bác quá kỹ rồi, nhưng mình thì lại nhìn ở góc độ khác ) :
1- Bác nào đã đi Vinpearl rồi thì sẽ khó chấp nhận cảnh quan Phú quốc vì nó hoang sơ và tỉnh lẻ hơn, nhưng bác nào thích cái hoang sơ nầy, cái mộc mạc và thông cảm cho 1 thị trấn nhỏ đang vừa mở cửa thì sẽ thoải mái hơn.
2- Bay từ Sài gòn mất 50 phút bằng máy bay ATR-72 2 cánh quạt, bay rất êm chỉ hơi bập bềnh 1 chút khi sắp đáp xuống, nhìn chung tốt và chuyến bay chỉ co khoảng 60-70 người là hết ghế. Hi2nh như hôm nay b1o tuổi tr3 có đăng ve62 loại ATR72 nầy đang trưng bày ở triển lãm hàng không ở pháp thì phải, vì tính năng an toàn của nó.
3- Mình nghỉ ỡ Thiên Hải Sơn, 1 resort của quân đội nhưng đẹp và phục vụ cực kỳ tốt, khách nước ngoài khen ngợi cung cách phục vụ của nhân viên Thiên Hải sơn làm mình cũng vui lây cho người Việt mình, ăn uống thì quá tốt, phần ăn của mình với 1 ông nước ngoài, 2 tên cộng lại trên 140kg mà ăn không hết , phải cỡ 4 người.
4- Hôm mình ra, thứ bảy 20 và về , thứ hai 22, là củng chuyến tour rất đông của Tổng Cty CN Sài gòn, họ chọn nơi nầy làm đêm dạ hội cũng vì cái lãng mạn của Phú quốc, thăm hỏi vài người thì ai cũng khen Phú quốc cả.
 5- Bãi biển của Phú quốc, mình chỉ loanh quanh ở cái bãi của Resort Thiên Hải sơn với đâc điểm cát vàng, sóng mạnh và sạch sẽ, nhìn người dân buổi chiều tối ngâm mình dưới nước bắt mấy con sò nho nhỏ thật thương. Bãi biển đẹp và sạch hơn VT nhiều. Có rất nhiều những căn nhà nhỏ cho lứa đôi, cho gia đình nghỉ ngơi thư giãn giống như Bình qưới vậy, năm mười bước chân là xuống biển, cảnh quan sạch sẽ không ngờ.
6- Bãi sao, 1 tuyệt tác của Phú quốc, hoang sơ và không có khách sạn chỉ có nhà hàng nhỏ với nhưng lều nhỏ cho nhu cầu ngắm cảnh ăn uống, cát trắng tinh và sạch sẽ, đây là bãi có nhiều con sao biển nên người dân đặt tên là Bãi sao.

Tóm lại, ở đây có nhiều resort tốt, giá rẻ, thức ăn ngon, cảnh quan đẹp và tĩnh lặng, mình có ở 1 đêm ở MAI SPA, 1 cảnh quan theo phong cách Thái, cô mânger rất dễ thương người Quảng Ninh vào PQ làm quản lý, có 3 em gái masage kiểu Thái đúng phương pháp và ân cần.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.