Hạng F
3/10/10
7.380
3.127
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Đi chơi một chổ lạ là một dịp để học hỏi! "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" mà!
 
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Ehemmm đúng rùi đó bác Tâm
30.gif


Bắc đảo có cung đường uốn lượn rất đã , phê hơn cung đường đi làng Cù lần ở Đà lạt nhiều vì đường cua quẹo như hình rắn bò tới mấy cây số lận , 2 bên toàn rừng và em vẫn cứ phóng ... vun vút 60-70
18.gif
17.gif
:

DSCN4128.jpg


Tuy nhiên ở đây có 1 bãi biển có tên là Vịnh cát đen - cát đen thật ?

DSCN4123.jpg


Nhìn hình trên phía xa thấy gì không ? Có lẽ bị ô nhiễm bởi 1 khu Nhà máy CN duy nhất trên Đảo : Nhà máy Điện kiêm SX Xi măng

TET_5010.jpg


Sau hành trình thăm Bắc Đảo em chạy xe xuyên qua khu bảo tồn về Nam Đảo - Bến Phà cao tốc !
Tại ngay cổng bến em đt cho chủ xe và nhận lại 100RM $cọc trong vòng 1 ... phút
080402cool_prv.gif
!

Chiều nay Phà em đi toàn khách DL Hồi giáo Ả Rập , cảm giác lúc đầu không thiện cảm nhưng trong quá trình trên biển bé Út nhà em giỡn chơi rất náo nhiệt và vui vẻ với những đám trẻ của họ , ăn bánh kẹo uống nước ngọt của họ mời mặc dù mấy đứa trẻ không hề biết ... tiếng của nhau
18.gif
21.gif
hahaha đúng là bó tay với con nít ! Chỉ có người lớn mới gây ra mâu thuẫn Xã hội :mad:
bash.gif
033102bebe_1_prv.gif
! :

Bến phà của họ đây :

IMG_0417.jpg


Đường ra âu tàu :

IMG_0420.jpg


Lên tàu - Mấy trăm khách ra vô có 1 cái cửa tí xíu :
39.gif


IMG_0423.jpg


Trong khoang tàu giống y tàu tốc hành Rạch giá - Phú quốc của Ta :

IMG_0424.jpg


Tạm biệt Langkawi nhé !
17.gif


IMG_0421.jpg


Con tàu cao tốc rời bến xé nước tung bọt trắng xóa lao đi ...

IMG_0425.jpg


Xa xa ánh hoàng hôn dần lịm tắt , lòng em vẫn bùi ngùi luyến tiếc vì có thời gian quá ít để du khảo hòn đảo này - Hòn đảo được mệnh danh là Thiên đường du lịch Biển !

TET_5017.jpg


Hành trình của nhà em đợt này vì có Mẹ già và 1 bé con còn nhỏ phải đảm bảo điều độ sức khỏe , ăn uống , nghỉ ngơi nên không tham gia các tour khám phá của Đảo được ( các tour thường từ 4- 7 tiếng ) mà chỉ xách xe chạy vòng vòng khắp đảo ngắm cảnh thôi !

Chắc chắn sẽ có lần sau nữa để đi sâu tới những trải nghiệm nghe nói rất tuyệt vời ở đây ! Và biết đâu lần sau không những chỉ có 1 nhà em mà là 1 đoàn TFC đổ bộ xuống Langkawi nhỉ
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
41.gif
!!!


Tạm biệt Langkawi còn nhiều thú vị chưa khám phá hết ! Con tàu đang đưa GĐ em tới địa điểm thứ 2 trong hành trình phượt này : Đảo PENANG !


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Trọn vẹn đảo Penang là 1 Bang của Mã cách Langkawi chừng 140km - phà đi hết 2h30' ! Diện tích Penang lớn gấp đôi Langkawi hay gấp 1,5 lần đảo Phú quốc của ta ! Đảo có cây cầu dây văng và đường dẫn vô đất liền dài nhất Đông nam Á - 24km :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Ngược hẳn với Langkawi - Phía hướng ra Ấn độ dương là khu Sinh quyển bảo tồn , rừng thực vật quốc gia . Còn mặt hướng vô đất liền là khu dân cư , Trung tâm TM , Du lịch !

Lần này đi Phà cũng 7h30 tối nhà em mới tới đảo và tranh thủ về KS nhận phòng và đi ăn thui , đói quá rùi :

Cái KS Bà xã em đặt trước trên mạng Agoda đây :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Check in ...
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


... Sảnh ...
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


...Phòng đôi tương đương 1tr vnđ/ đêm
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Cả nhà tắm rửa xong cùng ôm bao tử rỗng xuống " Food court " măm măm - cách KS 20 ... bước chân :D :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Food Court là một nhà lồng có nhiều quầy ( ở đây có chừng 30 quầy ) bán các các món ăn uống khác nhau từ cơm , lẩu , đồ chiên , hải sản nướng ... đủ hết theo phong cách nấu ăn của người Hoa và Mã !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Khách tới ăn cứ lấy bàn có số rồi rảo vòng các quầy ( mỗi quầy 1 chủ khác nhau ) chọn món , báo số bàn , sau đó người ta nấu xong sẽ đem tới bàn và lấy tiền món đó ! Rất tiện !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Chả biết có ngon không nhưng chắc nhà em ai cũng đói quá cộng với đồ ăn khá hợp khẩu vị lại nóng sốt nữa nên bàn ăn sạch trơn - bụng căng tròn nhưng tổng chi hết có 57RM cho 6 người ( = 400K vnđ ) - cực rẻ
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
! hehe
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
...

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !







 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B1
7/9/07
54
1
8
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Chưa đi Cable Car - Chưa đi thăm các đảo nhỏ - Chưa đi Lặn biển ngắm San hô , tắm với đàn cá biển ở đảo Pulau là chưa tới Langkawi !

Bác chủ cho em hỏi cái đảo PULAU mà bác nói ở trên có phải là đảo PULAU BIDONG không ạ?

data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAIAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8AycnKOmdmaastLTDuIB8j/yAfI/87Oz7eg4OFi+no6Rj///8A////AP///wD///8A////AP///wD6+voDfHx+kyAfI/8gHyP/LCsv+FJRVPhHRkr6IiEl/SAfI/8tLTDuuLe5T////wD///8A////AP///wD///8AfHx+kyAfI/8wLzP4qqqr+Pv7+////////////+3t7f+Dg4X9IB8j/yMiJvq/vr9H////AP///wD///8AyMfIPyIhJf8wLzP429vb+P///////////////////////////////66ur/0gHyP/ODc74////wD///8A////AHRzda4wLjH/rKyt+P/////8/Pz/h4eJ/z8+Qv9GRUn/rq6v////////////iIiK/6ijnP/269Y/////AP///wBQTlDzR0VI+vv7+///////oqGh/zg2Of8hICT/IB8j/yAfI//c3Nz/7de7/9alX//GfhL/48KOfv///wD///8AWFZX/3Vzdfr//////////4iGhv9SUFL/MC8z/2ZlaP+1jmz/unMv/7NjFf+zYxX/s2MV/9atin7WrYp+1q2KfmdlZf91c3T8//////////+npaT/bWtr/0tJS/81Mzf/jIB5/9Gidv+/eDD/v3gw/8B6M//NlWD/x4pO/8WFRvqLiIjXbmxs/+rq6v//////6Ofn/4yJiP9lY2T/Q0JE/0tKTf/09PT/9uvc/+K5gP/apFL/9+zaP////wD///8AwcDAe357e/+koqL9///////////09PT/zs3N/8jHx//5+fn//////+7u7/9/f4H/4tfC//rv2T////8A////APb29g+YlZXjhYKB/7W0s//9/f3//////////////////////+vr6/9paGn/NTQ3/319f6f///8A////AP///wD///8A6OjnMpmWle6MiYf/lZOS/8XEw//b2tr/0dHR/6elpv9hYGH/TkxO/25sb8L09PQM////AP///wD///8A////AP///wDv7+4jsa6tu5KPjf+Kh4b/gX59/3h2df9vbW3/amho96alpof4+PgH////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wDs6+srz87Nb8XDw37Av75+zMvKXvLy8hT///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A//8AAPA/AADAHwAAgA8AAIAHAAAABwAAAAcAAAAHAAAAAAAAAAcAAIAHAACABwAAwA8AAOAfAAD//wAA//8AAA%3D%3D data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAATCAYAAACQjC21AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAZiS0dEAP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAAIpwAACKcBMsYCAwAAAAd0SU1FB9kFEwgQLXKnj9oAAAPsSURBVDiNdVRZSGRXEH1Joz8icSIMJsEQEvKvov4ICoOYIAp+KKISkLiAgij5UGOMjgoug6CiKC64i/sSpVHcl7jv7W6722pcWmyNoqBW6hRpyYSZC8W7975bdU+dOrcUIlL+axYWFq+SkpLybWxsYo17VlZWX/H6DebOzs4/ent7/+Lu7v7z/31h7y8U5fvV1VWNra3tIObGvZqamtaHh4fHxMTExb29vcejoyMKCwt7jIqKWuD/bz4Y0MXF5e319bU2JyfngA99x/YJ22empqZuERERKwcHB9Td3U37+/u0srJCc3NzNDIyQk1NTVcqleonPvv6JSCPL87OznQ8p+TkZC2vv2GzcnNz+83a2joqLy9vCQFnZ2dpfX2dlpaWqLe3lzo7O+WStLS0ORMTE7+XgCkpKTX07/Dz86PIyEhDVlaWISMjgxISEmRfp9PRzs4O7e7uEtMi6EZHRyVweHg4gp6bm5tbKK958PlbODES+ZmZmQmkxjsE2d3dHWm1WsrOzqa6ujoaGhqigYEBGh4epvT0dCovLyd7e3sfhR3fGR0vLy9fULa0tMj8/PycNBoNcVGIi0NxcXHU09NDY2Nj1N/fL2mXlZXJJV5eXkXK9va2DojggIDPz8/iuLGxQcvLy8IXEN7c3JBer5f14uKiIOzr66P29naqqqqiiooK8vf3n1aYbP3ExIQcZkkIKgcHBwJ/BoNB1ltbW8IbF466urrk3OTkpFhDQ4MEZA7Jx8fnSGEJ6I2pHh4eyvf2ViglVBbBwBMQb25u0sLCgnAXExMjVLS1tVFJSYmkHRoa+pfCmydwPjk5EYf7+3txwBoVRTFmZmZetFdcXEyBgYGUm5srVa6traWioiIqKCig4ODgVYVJnUE6LGpBhLQQDMjAHeaQzPT0tASG7iorK0U2kAwC4hIE9PT0HFZYvB7j4+NPQHlxcSGFOD4+Fvnw8xKOUGnwxAWkqakpqSz7CJ/V1dXEmiV+/+To6Pi7CJvFq356ehIHaA2ogPjq6krSRlVbW1ulqoODgyIbyMfX15dKS0spNjYWAf+2tLT8UgLyJAIPHinPz89LFcEXJIJUcdHa2ppIBAjVajWlpqYSNwcqLCwUdEFBQX9+ysP4llXcSf7gFO6A8PT0lJqbm4UXvB6kBc6QKgz/sAfu8Ers7OzecYxv3+s2PD53dXX9FVUFCiCqr6+njo4OSRMBwSN3FylKfn4+MQgKCAhAC1N9rB+aODk5vWUU5+ARUoHu8CpQ0cbGRjFcxA3kkjtRAft8/dEGazRuRabcZH8ICQkpjo6OVjNHmvj4+GXuiyMeHh453ATCzMzMXn3I9x8oCiuuorpqawAAAABJRU5ErkJggg==
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

@hoangtran_1211 : Pulau tiếng việt gọi là Đảo ,Hòn bác ạ ! Pulau Bidong của Bác ngày xưa nó nằm ở mặt kia của Mã lai Hướng ra Biển Đông bác ạ !

KS nhà em ở rất OK , nằm ở phía bắc Đảo - ngay sát biển ! Buổi tối nghía wa hàng xóm nè :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


... còn buổi sáng :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Hồ bơi nước ngọt cực trong , không có mùi clor , em từ lầu 4 nhìn xuống như ko có nước !? Bãi biển ngay chân KS rất đẹp , cát trắng mịn tuy nhiên do bờ biển dốc giống bãi biển Trần phú Nha trang - em xuống tắm thử chỉ ra được 10m là tới cổ rùi nên ko dám tắm !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Vậy là cả nhà ra đảo tắm ... hồ bơi
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
! Từ lầu 4 bắn zoom xuống :

Cu lớn nhà em :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


... còn đây là cô Út với đám bạn Ả rập :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !



PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !



 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tắm hồ bơi , ăn sáng xong nhà em tiếp tục phượt Penang bằng ... xe Bus công cộng
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

Từ KS ra đường lớn tới trạm xe bus khoảng 150m em vội chộp mấy hình ảnh dân cư xung quanh :

1 cái Gara tòan xe bị đụng ( Vậy mà em đi 8 ngày với hàng ngàn km trên đất Mã mà không thấy bất cứ 1 tai nạn dù nhỏ nào
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
)
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Các chung cư và căn hộ khá cũ :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Lúi xùi đâu khác VN mình mấy đâu ! haha
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tới trạm Bus rùi :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


lên Bus thui , nhớ xếp hàng nhé
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Muốn đi đâu thì cứ về Trạm trung tâm trước đã !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Chờ chuyến đi Penang Hill . Gía vé từ 1 - 2,5RM tùy xa gần - nói chung là đi xe bus thì mắc hơn ở VN !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Đứng trên Bus chụp hình đường xá thấy cũng bình thường ko dám nói là cũ kỹ:

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tới trạm xe điện lên núi Penang Hill thì có cảnh chen chúc rùi nhe !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Đây là dạng tàu điện bánh ray chạy bằng tời kéo từ chân núi lên đỉnh núi :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


1 đoàn khách Indonesia
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Cũng có đường hầm lun !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Sắp lên tới đỉnh gòiiiii !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !





 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Thật tiếc là lần này lên núi lại bị dính mưa tầm tã suốt từ sáng tới chiều nên chụp hình phong cảnh Đảo và George Town bị mờ căm :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Khu Thành phố mới :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


George Town và cây cầu dây văng 24km - Vì 3/4 dân số đảo là người gốc Hoa nên cũng dễ hiểu tại sao TQ hỗ trợ Mã xây cây cầu này :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Mặt phía bên kia đảo thì chỉ có rừng và rừng mù mịt sương :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !





PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Trên đỉnh núi có 1 ngôi Đền của người Mã gốc Ấn :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Trên đỉnh có nhiều trò chơi , xiếc , ăn uống nhưng mưa quá nên chả có trò gì , gia đình em đành xuống núi đi xem chùa của người Hoa !
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
29/10/09
879
85
28
51
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Quá hay bác L ơi.
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.478
3.909
113
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

"... Chưa đi Cable Car - Chưa đi thăm các đảo nhỏ - Chưa đi Lặn biển ngắm San hô , tắm với đàn cá biển ở đảo Pulau là chưa tới Langkawi !"
Vậy thì TFC tổ chức 1 tour đi bác. Em ủng hộ không những 2 tay mà còn 2 chân nữa luôn!