tuyệt! Mong bài chia sẻ tiếp theo của bác nhất là về khoảng đăng ký xe mà ko có bằng quốc tế, điều kiện giao thông với luật lệ thế nào 
kens1802 nói:Trên đảo thì bác chạy đi đâu được, có gì đâu người ta phải lo.
Buồn buồn A phang thẳng xe xuống biển rùi lên Phà , Máy bay biến luôn thì làm sao !!!??? Chả mất gì ngoài 340RM=2.300.000vnd



@ all : Nói thiệt TFC nhà mình mà tổ chức được đi 1 chỗ này trong 4 ngày thôi là














Last edited by a moderator:
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
Bữa tối đầu tiên trên Đảo cả nhà chỉ ăn qua loa cho xong trong 1 quán kiểu Mã rùi về phòng thăng luôn tới sáng ! Em dậy trước lấy súng zoom 20 tính đi săn người hehe :
2 Phòng Resort nhà em ở khá đơn giản có lẽ vì khách du lịch tới đây chẳng ai muốn ở trong phòng làm gì cả :
Ra mặt trước Resort thấy xe mình ( màu xám ) vẫn còn ... logo, gạt nước ...
Đường phố y chang Phan Thiết !
Nhá phát cho mấy Cha Previa nhúc nhíc chơi hehe !
Em bắt đầu đi ra mặt sau - mặt biển :
Chụp biển rất khó đẹp nếu ko PS :
Đảo Langkawi ( lớn bằng 2/3 Phú Quốc ) nằm ở cực Bắc Malaysia - cách biên giới Mã - Thái 50km và cách khu du lịch Phuket ( Thái ) hình như 60km
Sáo ở đây rất nhiều , chúng ra kiếm ăn khi thủy chiều xuống !
Bãi biển rất lài , cát khá trắng , nước trong xanh , sóng nhẹ vào Tháng 6,7 nên các em nhỏ rất mê
Bữa tối đầu tiên trên Đảo cả nhà chỉ ăn qua loa cho xong trong 1 quán kiểu Mã rùi về phòng thăng luôn tới sáng ! Em dậy trước lấy súng zoom 20 tính đi săn người hehe :
2 Phòng Resort nhà em ở khá đơn giản có lẽ vì khách du lịch tới đây chẳng ai muốn ở trong phòng làm gì cả :

Ra mặt trước Resort thấy xe mình ( màu xám ) vẫn còn ... logo, gạt nước ...




Đường phố y chang Phan Thiết !

Nhá phát cho mấy Cha Previa nhúc nhíc chơi hehe !

Em bắt đầu đi ra mặt sau - mặt biển :


Chụp biển rất khó đẹp nếu ko PS :

Đảo Langkawi ( lớn bằng 2/3 Phú Quốc ) nằm ở cực Bắc Malaysia - cách biên giới Mã - Thái 50km và cách khu du lịch Phuket ( Thái ) hình như 60km


Sáo ở đây rất nhiều , chúng ra kiếm ăn khi thủy chiều xuống !


Bãi biển rất lài , cát khá trắng , nước trong xanh , sóng nhẹ vào Tháng 6,7 nên các em nhỏ rất mê

Last edited by a moderator:
Thói quen nhà em là tắm sáng sớm và chiều tối cho ít nắng , thời gian còn lại giành đi du ngoạn :
Mẹ " Âu cơ " dẫn quân ra biển :
Còn em ôm cô bồ nhí đi ... Dù lượn
!
... Hắn ở dưới đất nè ...
! Phụ nữ Hồi giáo đã có chồng đi tắm biển như vậy đó
!

Mẹ " Âu cơ " dẫn quân ra biển :


Còn em ôm cô bồ nhí đi ... Dù lượn




... Hắn ở dưới đất nè ...





Last edited by a moderator:
Tắm biển Ấn Độ dương cho đã nư . Ăn sáng xong là nhà em háo hức bắt đầu chương trình thăm quan quanh Đảo do em làm Tài xế , cùng cộng tác có Hướng dẫn viên ... " Bản đồ " hehe




Xắp xếp chỗ ngồi ...

... de một cái ...

... và tới luôn ... hahaha !


Cảm giác lái xe chạy bên trái đường thật là lạ lạ lạ



Lúc đường vắng em cũng quất 80 luôn !

Nhìn như hơi bị căng thẳng nhỉ !!!??

Ở trên đảo rừng bao la ! Người dân Mã rất có ý thức giữ rừng !



Khách sạn trên đồi :

Một khu Resort cao cấp biệt lập ở 1 góc vịnh :

Em chỉ đứng chụp từ bên ngoài :

Ai đang tác nghiệp đóa hehe ? :

Một khu Bufalo Resort kiểu nhà sàn :

Attachments
-
0 bytes Đọc: 12
-
0 bytes Đọc: 11
-
0 bytes Đọc: 8
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 11
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 6
-
0 bytes Đọc: 3
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 5
-
0 bytes Đọc: 7
-
0 bytes Đọc: 4
-
0 bytes Đọc: 8
Last edited by a moderator: