Hạng D
5/8/06
2.079
32.241
113
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Anh Lương đi mấy đảo này mà không hú em cài cho cái Sygic southeast asia 13.1.2 bao gồm 6 nước Đông Nam Á Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand https://itunes.apple.com/us/app/sygic-southeast-asia-gps-navigation/id319359565?mt=8

Cài cái này vào anh cứ mướn xe chạy vô tư luôn. Đảo Langkiwi và Penang và a vừa đi có chi tiết luôn. Nếu như ở Penang a mướn xe chạy thì cảm giác sẽ mạnh hơn, đường trên đảo toàn đèo dốc vòng vèo như đèo Hải Vân Đà Nẵng. Ở Malai chạy xe nhẹ nhàng và dễ chịu. Vừa rồi em qua Phuket và Bangkok mướn xe chạy thiệt là phê. Nếu không có GPS thì không thể nào chạy ở Bangkok nổi. Bữa nào rảnh rỗi cafe e cài sẵn cho a dể dành đi chơi, ít nhất là không bị taxi lừa.

A tham khảo vài hình GPS Sygic nè:
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Đầy đủ 6 nước ĐNA

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Langkawi
Langkawi

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

Geogre Town.
 

Attachments

Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Đúng là lái xe và chạy đường bên trái ở bển thấy dễ dàng và thoải mái hơn ở VN nhiều chắc là do đường tốt , qui tắc và tín hiệu GT chuẩn + ý thức GT nghiêm túc , tự giác của người ta quá
40.gif
40.gif
40.gif
!

He he Cám ơn bác Vững trước nhen
033102beer_1_prv.gif
! Koi như trả công cho chiện cái xe Sienna trước của bác bi giờ lâu lâu nó vẫn " quấy rối " Anh nà
21.gif
17.gif

 
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Em tiếp cái vụ Phượt nhé ! Trời mưa hoài nên chán wá cả nhà tuột 1 phát từ đỉnh núi xuống chân núi ghé thăm Chùa Tàu
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
:

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Chùa của người Hoa nên mọi họa tiết , màu , và gương mặt các Tượng Phật đểu khác nhiều so với VN ta !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tức cái là muốn lên khu Chánh điện phải mua vé nên em ko thèm đi nữa quay qua chụp cảnh Chung cư của công đồng người Hoa dưới chân núi :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Up luôn cái đám háu đói này
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Cô - Chú rùa đó :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Còn đây là Kị rùa nè ! Em hỏi người ta nói là hơn 100 năm rùi
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !




 
Hạng F
14/3/13
5.955
143.038
113
Phong Lăng Độ
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

lái xe bên trái mà đưa máy bác VN mình hay chạy ngược chiều qua bên đó ở là hợp lý luôn đó
080402cool_prv.gif

 
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !



Nge đồn ở Penang - khu trung tâm có nhiều chỗ ăn ngon lắm nên ko để lỡ cơ hội nhà em chia làm 2 ... " cánh quân "
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Nhóm 1 có Bà Ngoại , Cu thứ 2 và Cô út đi ăn tối ở Food court gần KS - do Cu thứ 2 làm thông dịch viên ( tiếng Anh ) vì 2 người kia ko biết tiếng !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Nhóm 2 là 2VC em và Cu lớn hành quân đón xe Bus xuống trung tâm :

Cứ đi đâu thì đi sau đó nhắm cái tòa nhà Komtar cao nhất đảo này mà về , Trung tâm xe Bus nó nằm ở dưới chân tòa nhà này sẽ có xe chạy đi khắp đảo !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Khu này gần khu phố cổ nên cũng bị ... cổ theo:D :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Mặc dù trung tâm , có nhiều loại phương tiện nhưng xe hơi vẫn chạy ào ào !?
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Đấy nha ! có mấy người lấn len kìa !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Từ trung tâm bus Kombat đi bộ 200m là tới Nhà hàng Lẩu + Nướng ( nghe dân phượt nói rất ngon
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
) :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Địa chỉ nè ! Hôm nay ngày thường đi ăn : 20,9RM/ người = 140K vnđ ( cuối tuần , lễ : 22,9RM )

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Bên trong thực khách toàn ... đầu đen
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
:
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Ăn ở đây khá ngon so với tầm giá : Nướng , Lẩu , Hải sản , gà Heo ( nhưng ko có Bò ) có sup vi cá (
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
??? ) ... , có cả mấy món tráng miệng chè , kem rất OK
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !



 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Sáng sớm hôm sau - trước khi dời Penang 2VC em lại đón xe Bus tới 1 bãi biển đẹp và nổi tiếng nhất ở đây : Batu Feriggi

Đây là mặt phố rất đông đúc khách du lịch vào buổi tối vì có cả chợ đêm :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Còn đây là mặt biển view khá đẹp ! Bãi biển hình vòng cung , bờ cát hơi dốc nhưng vẫn tắm tốt , nước trong veo ...

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


... cát trắng ...

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Các khách Hồi giáo rất thích chụp hình Biển ...

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


... và các Nữ hồi giáo cũng máu me dù lượn đâu kém đàn ông đâu !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Sáng sớm mặt biển còn phủ sương nên rất khó chụp hình !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Cùng theo hướng hình trên em zoom thêm hết cỡ thấy 1 bến tàu cá khá đẹp :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Không còn thời gian khám phá thêm hòn đảo rộng lớn xinh đẹp do đã set lịch trình ! Nhà em tiếp tục đón xe Du lịch 10 chỗ di chuyển vô đất liền - Xa xa là bóng dáng cây cầu nối đảo và bờ :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Đường dẫn lên cầu :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tạm biệt Penang nhé - Hẹn gặp lại những khu phố cổ , những công viên rừng thực vật và dải bờ biển phía Tây chưa khám phá !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Xe đã tới giữa cầu rồi nè : 2 nhịp trụ cáp dây văng :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tiến vô đất liền rùi
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Tiếp tục hành trình Phượt chinh phục thêm một thắng cảnh nổi tiếng nữa của Malaysia nhé !
Lần này thì lên núi nhé ! Đi tiếp 280km bằng xe 10 chỗ nhé - để tới : Cameron Highland
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/9/08
2.433
473
83
57
HCM
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


He he ! 3 bữa nay em bỏ thớt đi chơi Hồ Tràm với AE nhà MITS và hội Tennis Lan Anh phê quá ! Zờ này mới tiếp tục bò vô đây
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

Nói về hệ thống và chất lượng đường giao thông thì Các bác đừng nói em vọng ngoại nhé : Việt nam không bao giờ so sánh được với Mã kể cả ... tương lai
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Mặt đường phẳng lỳ không một vết gờ , chỉ nghe thấy tiếng bánh xe rào rào chứ ko nghe thấy tiếng ... hự hự vấp ổ như ở VN ta !
Hình dưới là 8 chiếc siêu xe Porsche , Lamborghini , Ferrari ... chạy ngược chiều quá nhanh em ko kịp bắt máy luôn ( chiếc đầu tiên là ko tính nha )
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Bác tài xe em đi làn trong cũng chạy toàn ... :D:D

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


... mặc dù tốc độ qui định trên cao tốc là 110 - chưa nói đến mấy xe du lịch chạy làn ngoài qua mặt vèo vèo , em dự cỡ 170 - 180 km/h là ít ! Em có hỏi bác Tài thì chả nói ko có bắn tốc độ , Police chỉ yêu cầu ... vững tay lái thôi
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
:D - mà cũng hay thiệt 9 ngày đi hàng ngàn cây số chả thấy 1 tai nạn lớn nhỏ nào
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Cũng bắt đầu tới đoạn rẽ lên núi rùi !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Đường hầm xuyên núi :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Em chả thấy ai giảm tốc độ trong hầm cả, vẫn 120 mà quất ...
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Cứ 40-50 km đường cao tốc là có 1 trạm dừng chân + cây xăng :

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Ra khỏi cao tốc chuẩn bị lên rừng nhoa ! Phí cao tốc là 1RM ( 6.800vnđ )/10km
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Khu vực duy nhất đường có bụi : Khu khai thác đá và nhà máy Xi Măng

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Bắt đầu vô đèo giống Bảo lộc quá nhỉ > nhưng đèo khúc khuỷu và dài hơi hơn : ... 70 km đèo
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Đèo dài quá cũng chán vì chỉ có rừng và rừng :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Nhưng rồi bắt đầu thấy thấp thoáng nhà kính rùi : Cameron Highland đây rùi
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Chỉ toàn thấy trồng Dâu tây còn lại một số rất ít trồng hoa và rau xanh !!!???
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Mấy loại xe bán tải thông dụng của Nông dân ở đây :
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


Thấp thoáng trên đồi cao là Tổ hợp Khách sạn Equatorial cao, lớn nhất Cao nguyên !
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/2/12
452
62
28
Re: PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !

cuongcualu nói:
Nói về hệ thống và chất lượng đường giao thông thì Các bác đừng nói em vọng ngoại nhé : Việt nam không bao giờ so sánh được với Mã kể cả ... tương lai
PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
!



PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !


PHƯỢT MALAYSIA - Cả nhà em liều một phen !
Chắc không bao giờ bằng thật.....buồn!