Hạng D
31/10/08
2.617
94
48
HCMC
nhadatmiennam.vn
Bình Ba là một hòn đảo thuộc xã Cam Bình, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Bãi biển Bình Ba đúng như cái tên người dân ưu ái đặt –hoang đảo Robinson –không ồn ào tấp nập như Vũng Tàu, không đài các kiêu sa như Nha Trang, chẳng cầu kỳ nóng bỏng như Mũi Né..., bãi biển Bình Ba đẹp một vẻ đẹp mộc mạc e ấp như những ngư phủ hiền hòa sống trên đảo.

http://www.ivivu.com/blog/2013/07/10-ly-do-phai-mot-lan-den-dao-binh-ba/

Đọc bài viết này nhiều lần, tự hứa với lòng phải đến đây một lần để khám phá và tận hưởng sự thanh bình, nét hoang sơ của đảo Bình Ba.
Nhưng lời hứa vẫn chưa được hiện thực!
Phải chăng, nơi đây cần thêm những người bạn tâm giao cùng mình chia sẻ vẻ đẹp của đất trời?!
Và rồi, cầu được ước thấy. Em và những người bạn đam mê khám phá, đã có được cơ hội đến với Bình Ba nhân địp lễ 2/9 này..!
Binhba05.jpg

Binhba10.jpg

Qua liên hệ với Thổ địa tại đảo thì mình có 02 options để nghỉ lại trên đảo:
1- Ngủ bè: _70K/Người ( ăn, ngủ,...,tắm,nhậu, ngắm bình minh tại bè.)
_ Giá tôm hùm loại 800gr-1kg/1con là 700K/kg , ( Giá nhà hàng là 1tr4 nhỉ...:p)
2- Ngủ Homestay: _80K/ Người, trẻ em trên 6T tính bằng 1/2 NL.
_ Gần chợ và các bãi tắm
_ Tôm hùm ngộp, loại 3 con/kg giá 600K/kg, bao chế biến
Ngoài ra, cả hai nơi này đều có các món như ốc Vú Nàng, ốc vòi voi.... với giá rất hạt dẻ
080402cool_prv.gif

Đặc biệt, nếu chọn ở bè, mình có thể tự tay bắt hải sản và nướng tại chỗ và thưởng thức. Còn nếu ở homestay, mình sẽ tự đi chợ mua hải sản, chủ nhà sẽ cho mượn bếp, chén đũa, than để mình cùng chế biến tại bãi biển mình chọn..
Với tiêu chí: Ngon-bổ-rẻ, thì đây đúng là nơi nhà M.A cần đến...:D
Còn các bãi biển thì được ca ngợi là chẳng thua Phú Quốc tẹo nào...;)
_ Vé tàu ra đảo chỉ 20K/ Người. Nếu đi đông, mình thuê nguyên chiếc luôn nhé.
Xem thêm:
http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=16000

Và để tránh cái nắng, cái xô bồ của thành thị hay của những khu du lịch nổi tiếng náo nhiệt, kẹt xe hay chặt chém đã thành lệ của những ngày lễ, thì nơi đây thật thích hợp cho nhà mình nghỉ ngơi, thư giãn, ăn nhậu tẹt ga với giá cả bình dân nhất!
Ngoài ra, mình có thể thuê tàu dạo quanh các đảo nhỏ, hoặc tới những bãi biển đẹp để lặn ngắm san hô v.v..

Tuy là đảo vắng, thanh bình, ít DV du lịch, nhưng cũng rất nhiều người chọn nơi đây để tránh bão 2/9, nên các bác cùng đam mê như em tranh thủ nhanh tay bấm nút đặt vé nhé. Hiện chỉ còn một điểm có homestay, còn các nơi khác đều full rồi. ( Hình như hội Mit cũng ra đây dịp này..!)

* Thời gian: từ 31/8 đến 2/9/2013.
* Phương tiện: Xe gia đình hay Phương Trang đều được.
* Chi Phí : Tối đa 1tr/NL- bao gồm ăn uống, vé tàu ra đảo, ngủ homestay trong 3 ngày ( Không bao gồm chi phí từ TP HCM-Cam Ranh và ngược lại..)

_Các bác nhanh tay nhé ( Dead line: 25/8/2013, có thể full mà không thể báo trước..!:D)

.........................................................................
1- Olympus : 1 NL , PT: Ghép Nav, Bộ đàm: có
2- Nhanle : 5NL , PT: Inn , Bộ đàm: có
3- hungis_1 : 2NL+2TE, PT: Premacy, Bộ đàm: có
4- hungis_2 : 2NL+2TE, PT: MN , Bộ đàm: có
5- Run4 : 2NL+1TE, PT: Ghép Pre, Bộ đàm: có
6- CDW : 2NL+1TE, PT: Nav mập, Bộ đàm: có
7- PM6 : 2NL , PT: Camry , Bộ đàm: có
8- MinhTmT : 4NL+2TE, PT: Grandis , Bộ đàm: có
----------------------------------------------------------------
. Tổng cộng : 20 NL + 08 TE
.
.
...............................................................................
*LỊCH TRÌNH ( Coppy, có thể set-up lại cho phù hợp với đoàn mình..!)
[h4]NGÀY 1:( Khuya thứ 6_30/8/2013) TPHCM – CAM RANH – BÌNH BA.[/h4]

- 20h30 pm,tập trung tại Quán Thuận Kiều_ Gần chân cầu vượt đi bộ Suối Tiên.
- 21:00 pm, khởi hành đi Cam Ranh.
Trên đường đi có thể sẽ nghỉ ngơi thư giãn 30'tại Cà Ná.


NGÀY 2: (THỨ 7_31/8/2013): KHÁM PHÁ BÃI BIỂN ROBINSON VÀ BÈ NUÔI TÔM HÙM (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)


- 04:30 Sáng đến với Tp Cam Ranh.
- 05:00 Lên tàu khởi hành từ Cảng Ba Ngòi (Đá Bạc). Sau hơn 1 giờ lênh đênh ngắm cảnh mặt trời mọc cũng như cảnh đẹp bình minh của Vịnh Cam Ranh. Đến với đảo Tôm Hùm.
- 06:30 Đến với đảo Tôm Hùm đoàn sẽ nhận phòng nghỉ tại nhà ngư dân địa phương (Homestay). Ăn sáng và tự do tắm biển thư giãn, chụp hình hoặc câu cá giải trí tại khu vực bãi Nồm.
- 12:00 Ăn trưa.
- 14:30 Khởi hành lên tàu để du ngoạn cảnh tại Vịnh Cam Ranh, tàu sẽ đưa du khách đến những bãi tắm hoang sơ nhất chưa có tên trên bản đồ du lịch khu vực miền Trung:
+ Bãi Bồ Đề: một trong những nơi quý khách có thể ngâm mình trong làng nước trong xanh tuyệt đẹp.
+ Bãi Nhà Cũ: là một trong những nơi du khách có thể lặn ngắm những rặng san hô tuyệt đẹp, bơi tung tăng với những đàn cá 7 màu tuyệt đẹp hoặc có thể bắt những con ốc đủ màu sắc.
+ Bãi Me: Nơi quý khách sẽ được hướng dẫn bắt và câu những chú Cá Mú đá cũng như chỉ dẫn cách câu những loài cá khác.
+ Đặc biệt Quý khách sẽ được tham gia vào chương trình: Bar nổi trên biển với nhiều vũ điệu sôi động, thưởng thức rượu vang giữa biển.
- 18:30 Ăn tối trên bè và tham gia vào chương trình câu mực ngay tại đây.- Option tour: Du khách có thể tham gia vào chương trình soi bắt còng ban đêm với những trải nghiệm vô cùng thú vị.
- 21:30 Về lại đất liền trên đảo, nghỉ ngơi.



[h4]NGÀY 3: (Chủ Nhật_1/9/2013): TÌM HIỂU CUỘC SỐNG CỦA DÂN ĐẢO VÀ KÉO LƯỚI CÙNG NGƯ DÂN (ĂN SÁNG, TRƯA,TỐI).[/h4]- 08:00 Dùng bữa sáng với món ăn dân dã “bún cá dằm” một món ăn đặc sản trên đảo Bình Ba.
- 09:30 Tự do tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương. Tắm biển tại Bãi Nồm và Bãi Chướng: Nơi đây sở hữu những rặng san hô tuyệt đẹp, mực nước chỉ hơn 50cm và nước biển cực kì trong, bạn có thể đi trên lên những mỏm đá và ngắm những rặng san hô và những chú cá đầy màu sắc đang tung tăng bơi lội hoặc bơi ra xa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời nơi đây. Hơn thế nữa có thể tự tay mình bắt những loài hải sản như: nhum, hải sâm, ốc, sò….để làm cho bữa ăn tối của bạn thêm phần phong phú. Quý khách sẽ có những bức hình tuyệt đẹp tại Hòn Rùa, Bãi Me, Bãi Nhà Cũ, Bãi Bồ Đề cũng như cảnh sắc tuyệt đẹp tại Vịnh Cam ranh. Từ trên đỉnh Bình Ba quý khách có thể nhìn thấy những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp và nước biển trong xanh có thể nhìn thấy rõ cả những rặng san hô nhiều màu sắc.
Khởi hành ra bè nuôi Tôm Hùm, đoàn sẽ dùng bữa trưa cùng những ngư dân trên bè và tìm hiểu những quy trình đánh bắt hải sản cũng như các loại tôm hùm khác nhau từ những người ngư dân chất phát. Bữa trưa phong phú được dùng trên bè với các món hải sản đặc sắc như: Cá dưa gang tẩm, mực nướng, cá giò nướng, cá chiên xù…
- 14:30 Tàu đưa đoàn khởi hành đi Bãi Rạn, tại đây quý khách có thể dễ dàng câu được những chú cá rất trù phú sinh sống tại đây. Tiếp tục khởi hành đi tắm biển tại một trong những bãi biển còn rất hoang sơ với những đụn cát trắng. Tại đây, đoàn sẽ tham gia vào chương trình kéo lưới cùng ngư dân, với những trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Các chiến lợi phẩm của đoàn sẽ được chế biến thành các món ăn dân dã phục vụ cho bữa ăn tối của đoàn.
- 16:30 Về lại đảo. Tắm rửa nghỉ ngơi.
- 18:30 Dùng bữa tối thân mật với ngư dân trên đảo để tìm hiểu thêm về cuộc sống của những người ngư dân biển tại đây cũng như thưởng thức các món đặc sản như: Tôm Hùm Nướng, Cháo Tôm Hùm, Ốc năm ngón tay, cá hấp chao, gỏi mực, rượu tiết Tôm Hùm và những món hải sản mà mình tự bắt được…



[h4]NGÀY 4: (Thứ Hai_2/9/2013): VỀ LẠI TP. HCM (ĂN SÁNG, TRƯA)[/h4]- 07:00 Dùng bữa sáng với món ăn dân dã “Bánh căn mực” một món ăn đặc sản trên đảo BìnhBa. Sau đó tự do tắm biển, nghỉ ngơi.
- 09:30 Khởi hành về lại cảng Ba Ngòi.
- 10:30 Về đến cảng Ba Ngòi và tạm biệt đảo Tôm Hùm quyến rũ.
- 12:00 Dừng chân dùng bữa cơm thân mật và dân dã tại quán ăn địa phương với thực đơn (Gỏi cá Mai, Cá Đuối hấp cuốn bánh tráng, mực xào chua ngọt, rau xào, hào chiên trứng, canh chua cá đối…) tại khu vực biển Liên Hương.
- 18:30 Về đến TPHCM. Kết thúc chuyến đi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
31/10/08
2.617
94
48
HCMC
nhadatmiennam.vn
Ut Tom nói:
nhanle0903858 nói:
E 1 suất, 5L
Xong...còn ai chen vô được....[:-D]
Cứ vô tư ĐK đi bác, nếu đông quá thì mình lấy cả hai ốp sần rùi ưu tiên cho TE và PN ngủ homestay, còn đám giặc lái tụi mình thì xuống bè, vừa vui vừa mát, còn có karaoke trên bè lun nhá..!
 
Hạng D
24/4/12
2.195
6
38
Sao chuyến đạp xuyên Việt của em lại thành đi đảo thế này? Phạt già Pus nha.
Em đăng ký 2L-1N
 
Hạng D
31/10/08
2.617
94
48
HCMC
nhadatmiennam.vn
Run4UrLjfe nói:
Sao chuyến đạp xuyên Việt của em lại thành đi đảo thế này? Phạt già Pus nha.
Em đăng ký 2L-1N
Để dành cuối năm nay độp xuyên Cam luôn..:D
Đi đảo hấp dẫn hơn nhìu...!
033102beer_1_prv.gif

 
Hạng D
10/8/12
1.313
98
48
Olympus nói:
_Các bác nhanh tay nhé ( Dead line: 20/9/2013, có thể full mà không thể báo trước..!:D)


Em nghĩ bác chủ ghi lộn ngày Dead line thì phải.