Hạng B1
8/11/13
82
532
103
Ngủ 1 đêm sáng dậy lướt nhìn cái KS êm đềm thiệt, nằm tuốt trên đồi nên khá yên tĩnh.

4415 của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Cho người bạn chiến hữu nằm nghĩ dưỡng bên hồ nước lun.:)

4435 của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
1 góc hồ bơi khác của KS. Các bạn Nga ở KS rất nhiều.:D

4419 của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Tắm biển Mũi Né lúc gần hoàng hôn.

Buổi chiều biển Mũi Né của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Do dự định là 4 người đi, nhưng 2 người có việc đột xuất ko thể sắp xếp đi được. Nên tụi em quyết định chỉ đi loanh quanh khu vực Mũi Né, còn lại dành tg tắm biển + ăn uống. Dịp sau đủ người mới đi Bàu Trắng, đồi cát bay, suối Tiên,... lần này chỉ đi ngang qua cho biết đường đi thui.

Phượt Mũi Né 30/05/14 của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Bạn đồng hành nhí nhố, và cũng là nguồn động lực của em. :D

224 của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Giờ đến hành trình về, đi theo con đường ven biển. Lúc về em có gặp đoàn OSOC đi khảo sát đồi cát Phan Rang về nữa. Nhưng do mãi ngắm cảnh biển nên k có kịp chụp hình lại em Land 604.42. :)
Tạm biệt Mũi Né, sẽ gặp lại gần thôi.

Tay chào biển của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
 
Hạng B1
8/11/13
82
532
103
Ngồi ở khu Bờ Kè 1 chút rồi lên đường về lại SG.
Tình cờ gặp 1 nhóm bạn Cafe Racer cũng đang đi du hí, Tây ta lẫn lộn, cũng vui lắm. :)

Gặp nhóm bạn Cafe Racer
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Giang tay đón gió biển.

Người bạn đường tin cậy.

Chiến hữu
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Rẽ vào đường đi xã Tiến Thành, công nhận đường ven biển cảnh đẹp quá.
Vừa qua hải đăng mũi Kê Gà. Tiếc là bọn em lo ngắm cảnh mà quên chụp nhiều hình, lỡ qua cảnh theo bọn em đánh giá đẹp nhất là lúc xuống dốc vừa qua xã Tiến Thành.

4461
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Biển xanh rì.

4459
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Mát mắt quá chừng.

4455
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Vào đến miệt vườn Thanh Long, 2 bên đường bán rất nhiều.

0324
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Rẽ vào QL55 thần thánh tối hôm kia, sáng đi cây xanh đẹp thiệt. Nhưng mà đến tối thì hỡi ơi, rùng rợn. :D

Phượt Mũi Né 30/05/14
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Đường cong cong vậy mà em bào 100km/h đều đều, mong sao qua lẹ là mừng rồi.

Phượt Mũi Né 30/05/14
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Lại rẽ vào con đường ven biển để đến với Long Hải.
Hoa phượng nở đỏ rực 1 cung đường.

Phượt Mũi Né 30/05/14
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr

Đường về Long Hải. của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Gặp đoàn CBR150, thế là cũng ham hố đu theo. Hehe. :D

4466
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
Có người mở đường đi thoải mái lắm.

4462
của Huỳnh Anh Duy, trên Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
8/11/13
82
532
103
Dạ, đợt này đi còn thiếu 2 người bạn luôn đồng hành cùng tụi em nữa, nên tụi em chỉ ăn uống với tắm là nhiều thui. Đợt sau đủ 4 người mới sung đi tham quan có nhiều hình hơn ạ. :D
Cái view nhìn từ quán bar của KS, em book trên Agoda thấy có hồ bơi với giá cũng hạt dẻ lắm nên chọn thử coi ntn. Được cái yên tĩnh nữa.
Cách biển khoảng 6' đi bộ, bọn trẻ như tụi em thấy cũng ok, các bạn Tây ưa chỗ này lắm, còn đi gia đình có người cao tuổi thì hơi bất tiện. :)

Đặc biệt em thấy có 1 em sidecar bị bỏ xó nhìn tiếc quá chừng. Mà dòng xe này em không biết có xe nhái của Tung Của hay không mà sao ngta bỏ lăn lốc tội ẻm ghê.

Em tìm hiểu các bài viết cảm nhận sau khi đi Phan Thiết - Mũi Né được 1 list các quán ăn công nhận chất lượng rất tuyệt mà giá thì quá ok luôn. :D
Quán bánh canh chả cá bà Lý, 566 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết.

Vài cảnh biển nữa ạ

 
Chỉnh sửa cuối: