No say thì lại tiếp tục lên đường; từ Buôn Mê đến Pleiku còn ~ 190km. Đường QL 14 thì cứ bon bon, tuy nhiên tối không có đèn đường cho đến khi vào gần TP Pleiku; các đồng chí xe khách chạy ngược chiều toàn gắn đèn led dạng thanh trước đầu xe chiếu chói loà hết cả mắt.
Nhà e đặt KS Elegant; KS ổn, giá rẻ (vợ e đặt qua app)
Sau khi ổn đội hình thì lại tiếp tục ăn; mọi người muốn ăn cơm gà. Có 2 quán là Hải Nam (nấu cơm trắng) và Mỹ Tâm (cơm đỏ). Ghé qua Hải Nam mới 8h tối mà hết; chuyển qua Mỹ Tâm. Quán có cơm về gà và một số loại như bò xào, thập cẩm, dương châu.....
Nhân viên quán nói quán cũng chỉ phục vụ đến 9h tối; có vẻ như Pleiku buổi tối mọi người ít ra đường vì thấy rất vắng, vào coop mart mua đồ thì 9h tối đã đóng cửa; Vũng Tàu chỗ e là 10h.
Thế là hết ngày đầu chỉ ngồi xe và ăn