Re:Hội ngộ đầu Xuân
vây bác đừng gả nữa cứ để đó và giới thiệu bác ấy cưới 1 em khác là xong mà,chứ bá gả rồi em sợ rằng bác sẽ ăn không ngon ngủ không yên vì nhớ em nó đó,em nó tuy rằng hơi già lâu lâu nhõng nhẻo chút nhưng dễ thương lắm à
Previa1992 nói:Vừa rồi có bác ở SG ngõ ý se duyên với bà 2 em. Bác ấy không đăng ký OS nhưng có đọc bài của ae mình. Vậy là sắp tới mình có thêm 1 thành viên rất kết model vợ 2 rồi. Tình trạng vợ 2 em rất lành , qua chuyến du xuân đầu năm mới thấy em nó vẫn còn xuân phơi phới ... công sức mình bỏ ra bây giờ mới được thụ hưởng nên nghĩ đến chuyện ly dị mà đau lòng!!! Đúng ông bà mình nói " Nuôi lớn để cọp ăn".
vây bác đừng gả nữa cứ để đó và giới thiệu bác ấy cưới 1 em khác là xong mà,chứ bá gả rồi em sợ rằng bác sẽ ăn không ngon ngủ không yên vì nhớ em nó đó,em nó tuy rằng hơi già lâu lâu nhõng nhẻo chút nhưng dễ thương lắm à