Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
sohn97 nói:Em nhớ hồi trước bác nói bác mới chuyển từ ngoài bắc không phải HN váo SG lập nghiệp. Tất cả cơ sở làm ăn bác để lại ngoài đó vào SG xây dưng cuộc sống mới. Bây giờ bác lại quay lại đó mở cơ cở làm ăn mới à. Với khoảng cách xa thế, liệu có quản lí nổi ko, hay lại tạo công ăn việc làm cho người khác. Em có người bạn, ở nước ngoài, về SG mở quán cafe sân vườn, giao người bạn ở VN quản lí, 2-3 tháng về 1 lần, nhưng mệt mỏi lắm. Mới đây thấy nó nói chắc là thôi, ko chịu nổi chuyện đi lại + thất thoát.
lienthanhquyet nói:Em có bà chị cũng đang làm, thất thoát cũng nhiều ở khâu nhân viên bán hàng... đứa làm được việc thì nó lanh quá nên khó quản lý được nó... tuy nhiên chấp nhận kinh doanh phải như vậy...
Bác chủ thớt có quan tâm làm phân phối độc quyền FMCG ko?
Nhóm em đang tìm người hợp tác làm mảng FMCG.
mợ ấy nói đúng đó bác chủHanh.Pham nói:Em chưa có tìm hiểu bên mảng này, quản lý về doanh thu thì không lo, kể cả that thoát cũng không lo nhiều ( có lo nhưng it thôi), cái này lo nhất là quản lý kho đó. Hàng FMCG còn đỡ, nhiều mặt hang thực phẩm date sử dung 3-6 tháng, quay qua quay lại là tới date... khùng luôn. Mà bán it mặt hang đơn điệu quá cũng chán phèo, người ta ghé nhiều là để mua những thứ ăn uống dặm hang ngày thì ghé hang ngày, chứ chỉ bán những đồ date lâu thì cả tuần cả tháng khách quen mới lượn lại, vậy nên hang nào khách nấy, muốn khách gắn bó với mình thì mình cũng phải bỏ nhiều thời gian quản lý và chăm sóc chuỗi. Túm lại là không hợp để quản lý từ xa. Bạn bè ban đầu nói chuyện dễ lắm, nhưng bắt tay vào làm đủ thứ trên trời dưới đất phát sinh, mất tình cảm như chơi.
P/s: để hôm nào em lên SG gọi cho bác rủ ra họp mặt it anh em (hợp cạ em) biết đâu bàn them được nhiều và em cũng có cơ hội nói nhiều hơn, chứ giờ gõ mỏi tay mà em chán gõ ở đây rùi hehe, một hồi lại có chú chửi mình lắm lời ^^ Chúc bác vui