Các nhà báo ơi, chẳng biết thông tin nào đúng ???
1. Theo Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, xe tải đã chạy lấn sang phần đường dành cho xe ngược chiều, gây ra vụ tai nạn thảm khốc.
2. Chiều ngày 2/5, Đại tá Hồ Văn Lai -Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng nay trên Quốc lộ 20 (huyện Đức Trọng).
Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc khiến 1 người chết, 10 người bị thương được xác định do tài xế xe khách vượt không đúng quy định. Đúng thời điểm đó còn có sương mù nên xe khách đã đâm vào xe tải lưu thông chiều ngược lại.
1. Theo Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, xe tải đã chạy lấn sang phần đường dành cho xe ngược chiều, gây ra vụ tai nạn thảm khốc.
2. Chiều ngày 2/5, Đại tá Hồ Văn Lai -Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng nay trên Quốc lộ 20 (huyện Đức Trọng).
Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc khiến 1 người chết, 10 người bị thương được xác định do tài xế xe khách vượt không đúng quy định. Đúng thời điểm đó còn có sương mù nên xe khách đã đâm vào xe tải lưu thông chiều ngược lại.
Xe tải mang biển số 49 chạy trên tuyến này cũng vô cùng ẩu, coi thường các quy định về an toàn giao thông không thua kém gì một bộ phận lớn các xe khách trên tuyến Ql20.
nhìn theo hình thì xe khách lấn làn đâm xe tảiCác nhà báo ơi, chẳng biết thông tin nào đúng ???
1. Theo Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, xe tải đã chạy lấn sang phần đường dành cho xe ngược chiều, gây ra vụ tai nạn thảm khốc.
2. Chiều ngày 2/5, Đại tá Hồ Văn Lai -Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng nay trên Quốc lộ 20 (huyện Đức Trọng).
Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc khiến 1 người chết, 10 người bị thương được xác định do tài xế xe khách vượt không đúng quy định. Đúng thời điểm đó còn có sương mù nên xe khách đã đâm vào xe tải lưu thông chiều ngược lại.
QL20 thì bọn tải chở rau và bọn xe khách chạy tuyến cố định đều hổ báo như nhau.
Bữa bị bọn chở rau tạt đầu ngay chợ đầu mối Thủ Đức, đang đi làn trong cùng 40km/h, thằng rau 49 chạy tầm 60 từ làn ngoài cùng tạt cái ào vào mà nó không giảm tốc độ luôn. Nó chạy đi kiếm ông bà ông vãi nó hay sao, xém tý nữa ní húc mấy xe máy 1 lúc.
Bữa bị bọn chở rau tạt đầu ngay chợ đầu mối Thủ Đức, đang đi làn trong cùng 40km/h, thằng rau 49 chạy tầm 60 từ làn ngoài cùng tạt cái ào vào mà nó không giảm tốc độ luôn. Nó chạy đi kiếm ông bà ông vãi nó hay sao, xém tý nữa ní húc mấy xe máy 1 lúc.
1 lần tôi chứng kiến: đến trạm thu phí Tân Phú, tất cả xe đều vào xếp hàng dài, nhích từ từ lên mua vé; thì bỗng đâu 1 xe tải chở rau chạy ầm ầm từ sau tới, chen tạt đầu chiếc xe 7 chỗ, làm chiếc này hoảng hồn vừa đánh lái né vội vừa bóp còi inh ỏi. May mà xe 7 chỗ né kịp, chớ không là móp đầu.
Đúng là xe côn đồ lộng hành trên QL20.
Đúng là xe côn đồ lộng hành trên QL20.