Chào các bác!
Theo phương hướng hoạt động của chi hội SuFC nhiệm kỳ 2015 - 2016 mà em đã trình bày hôm off nấu bánh chưng trước tết Nguyên đán về việc: Kết hợp các chuyến off đường dài với công tác xã hội để giúp các F1 trải nghiệm thực tế cuộc sống.
Chương trình off đường dài dịp lễ 30/4 tới cũng đã lên thớt tại đây:
https://www.otosaigon.com/threads/moi-cac-bac-tham-gia-chuyen-off-ve-bien-ngay-29-4-sap-toi.8653097/
Trong đợt tiền trạm vừa rồi BĐH cũng đã liên hệ với Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Hòa Thắng - xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình - Tỉnh Bình Thuận để nhờ BGH giới thiệu cho hội 1 gương điển hình về học sinh nghèo học giỏi của trường để chi hội có hướng gửi tặng 1 phần quà khen thưởng thành tích học tập của cháu.
Xã Hòa Thắng là 1 trong những xã nghèo của huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Đây cũng là vùng có khí hậu khô cằn khắt nghiệt nhất, ngày nắng nhiều hơn ngày mưa, đất đai đang bị sa mạc hóa dần dần, cuộc sống của người dân phụ thuộc vào nước trời nên cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả.
Qua làm việc với BGH nhà trường, đoàn tiền trạm đã được giới thiệu gương điển hình là cháu Nguyễn Thị Y Phụng - sinh năm 2001 là học sinh lớp 8C của trường.
Theo tiêu chí của đoàn:
1/ Học sinh nghèo, hiếu học, học giỏi toàn diện
2/ Gia đình thuộc diện khó khăn, chưa nhận đc sự hỗ trợ của chính quyền và xã hội (vì đây là xã nghèo nên diện chính sách cần hỗ trợ rất nhiều) và chưa đc giới thiệu đến các tổ chức từ thiện trong hoặc ngoài nước.
Theo những tiêu chí này đoàn cũng trình bày rõ với BGH về việc chi hội không phải là 1 tổ chức từ thiện, kg làm từ thiện. Qua sự giới thiệu gương điển hình của trường, chi hội sẽ vận động các hội viên để quyên góp tặng cho cháu 1 món quà có thể là hiện vật hoặc hiện kim để gọi là phần thưởng cho thành tích học tập của cháu, và xem như lời động viên để cháu và gia đình cố gắng vượt qua thử thách để tiếp tục con đường học tập.
Do thời gian hạn hẹp của buổi làm việc và với sự bảo lãnh về tính chân thật thông tin của BGH nhà trường em cũng sẽ tóm tắt hoàn cảnh và thành tích học tập của cháu để các bác nắm.
Gia đình cháu Y Phụng gồm 4 người. Cháu là út, trên cháu còn anh trai và ba mẹ. Anh trai đang học lớp 10 nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vừa nghỉ học năm 2014 và vào TPHCM xin việc làm cách đây 2 tháng. Gia đình cháu trước đây kg dư giả nhưng cũng đủ sống. Cách đây 2 năm cha cháu trên đường đi làm thuê về thì bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Sau thời gian dài điều trị với nhiều tốn kém, vay mượn, hiện nay cha cháu thần kinh kg bình thường, mất khả năng lao động, thường bỏ nhà đi lang thang hoặc nhiều khi lên cơn mất kiểm soát, đập phá đồ đạc trong nhà đuổi đánh mẹ con cháu phải chạy tá túc khắp các nhà hàng xóm.
Cuộc sống gia đình giờ chỉ còn phụ thuộc vào tiệm tạp hóa nhỏ của mẹ cháu tại chợ Hòa Thắng và công việc vá sửa quần áo cho bà con xung quanh với thu nhập trung bình chưa đc 50,000đ/ngày.
Em cũng thông tin thêm để các bác dễ hiểu. Mang tiếng là chợ xã nhưng chợ chỉ họp mỗi ngày 1 buổi sáng và đến tầm 10h là tan chợ. Hôm em cùng đoàn đến tiệm tạp hóa của gia đình cháu khoảng 15h thì chợ vắng tanh, kg 1 bóng người như chợ hoang và cách rất xa khu dân cư hiện hữu. Tiệm tạp hóa có diện tính khoảng 10m2 cho 3 người ở, lúc em đến thì cháu đang đi học chỉ có mẹ ở nhà may vá, còn cha cháu thì mắc cái võng nằm nhìn lườm lườm ai ra vô tiệm rất ớn. Dù đã nghe kể về sức khỏe cha cháu hiện giờ đứng còn kg vững chứ nói gì đi nhưng em vẫn cứ phải đề phòng.
Theo thông tin của cô giáo được BGH phân công đi thực tế cùng đoàn tiền trạm thì tiền học phí của cháu là 180,000đ/năm + các khoản quỹ, tiền cơ sở vật chất, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn v.v... sắp xỉ cũng gần 1,000,000đ nhưng đến cuối năm vừa rồi Chi bộ nhà trường quyết định quyên góp trong đảng viên chi bộ để đóng cho cháu.
Về thành tích học tập thì cháu luôn dẫn đầu trường trong suốt những năm từ cấp 1 đến nay, hoạt động các phong trào đoàn thể, văn - thể - mỹ rất xuất sắc, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, phong trào đoàn, đội, biết thương yêu giúp đỡ cha mẹ, bạn bè. Do kg có nhiều thời gian nên đoàn kg chụp lại được các bằng khen thành tích của cháu cho các bác biết.
Sau khi làm việc với BGH và cô giáo đi cùng, đoàn cũng đã họp lại và phân tích cụ thể từng khía cạnh để xét theo tiêu chí chi hội đưa ra. Về thực tế nhìn thấy thì có lẽ do chúng ta đã quen với những trường hợp được đưa lên báo chí và truyền hình nên kg thể so sánh theo như thế đc. Tuy nhiên về hoàn cảnh và nhìn thực trạng chổ ở, vị trí buôn bán, cũng như sự khẳng định bằng trách nhiệm, lương tâm của những người làm ngành sư phạm nên đoàn tiền trạm quyết định chọn cháu làm gương mặt đầu tiên để chi hội thực hiện cuộc vận động quyên góp. Có lẽ chỉ có thực tế mới thấy hết đc sự vất vả của người dân nơi đây và mới hiểu đc nụ cười hồn nhiên của cháu trong ngôi trường ở vùng quê heo hút.
Tùy lòng hảo tâm của mỗi tập thể, gia đình, cá nhân dành cho cháu tại đây để chi hội tập trung lại và cùng các bác đến tận nơi trao tận tay cho cháu qua chuyến off sắp tới xem như là món quà nhỏ, tinh thần lớn động viên cháu và gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Xin chân thành cảm ơn các bác.
Thông tin về số tài khoản chi hội
Thông tin chuyển khoản:
Nguyễn Thị Hà
Ngân hàng Á Châu - ACB ( chi nhánh Hồ Văn Huê - Tp HCM)
Số TK: 7847 0309
Số đt Mợ Hà nhà Tuansteel:0939 441 666
Cám ơn các bác!
Cập nhật danh sách đóng góp:
1/ tuansteel: 500k
2/ chauhungvnpt: 300k
3/ SUZUKITHD: 300k
4/ Hiệp_TM: 500k
5/ gv: 300k
6/ Buitamhoan: 500k
7/ jiji70: 200k
8/ fiatsaigon: 1000k
9/ smilettt: 300k
10/ sunny: 500k
11/ danhhuynh: 200k
12/ Buratino10: 500k
13/ Xereo: 200k
14/...
Theo phương hướng hoạt động của chi hội SuFC nhiệm kỳ 2015 - 2016 mà em đã trình bày hôm off nấu bánh chưng trước tết Nguyên đán về việc: Kết hợp các chuyến off đường dài với công tác xã hội để giúp các F1 trải nghiệm thực tế cuộc sống.
Chương trình off đường dài dịp lễ 30/4 tới cũng đã lên thớt tại đây:
https://www.otosaigon.com/threads/moi-cac-bac-tham-gia-chuyen-off-ve-bien-ngay-29-4-sap-toi.8653097/
Trong đợt tiền trạm vừa rồi BĐH cũng đã liên hệ với Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Hòa Thắng - xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình - Tỉnh Bình Thuận để nhờ BGH giới thiệu cho hội 1 gương điển hình về học sinh nghèo học giỏi của trường để chi hội có hướng gửi tặng 1 phần quà khen thưởng thành tích học tập của cháu.
Xã Hòa Thắng là 1 trong những xã nghèo của huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Đây cũng là vùng có khí hậu khô cằn khắt nghiệt nhất, ngày nắng nhiều hơn ngày mưa, đất đai đang bị sa mạc hóa dần dần, cuộc sống của người dân phụ thuộc vào nước trời nên cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả.
Qua làm việc với BGH nhà trường, đoàn tiền trạm đã được giới thiệu gương điển hình là cháu Nguyễn Thị Y Phụng - sinh năm 2001 là học sinh lớp 8C của trường.
Theo tiêu chí của đoàn:
1/ Học sinh nghèo, hiếu học, học giỏi toàn diện
2/ Gia đình thuộc diện khó khăn, chưa nhận đc sự hỗ trợ của chính quyền và xã hội (vì đây là xã nghèo nên diện chính sách cần hỗ trợ rất nhiều) và chưa đc giới thiệu đến các tổ chức từ thiện trong hoặc ngoài nước.
Theo những tiêu chí này đoàn cũng trình bày rõ với BGH về việc chi hội không phải là 1 tổ chức từ thiện, kg làm từ thiện. Qua sự giới thiệu gương điển hình của trường, chi hội sẽ vận động các hội viên để quyên góp tặng cho cháu 1 món quà có thể là hiện vật hoặc hiện kim để gọi là phần thưởng cho thành tích học tập của cháu, và xem như lời động viên để cháu và gia đình cố gắng vượt qua thử thách để tiếp tục con đường học tập.
Do thời gian hạn hẹp của buổi làm việc và với sự bảo lãnh về tính chân thật thông tin của BGH nhà trường em cũng sẽ tóm tắt hoàn cảnh và thành tích học tập của cháu để các bác nắm.
Gia đình cháu Y Phụng gồm 4 người. Cháu là út, trên cháu còn anh trai và ba mẹ. Anh trai đang học lớp 10 nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vừa nghỉ học năm 2014 và vào TPHCM xin việc làm cách đây 2 tháng. Gia đình cháu trước đây kg dư giả nhưng cũng đủ sống. Cách đây 2 năm cha cháu trên đường đi làm thuê về thì bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Sau thời gian dài điều trị với nhiều tốn kém, vay mượn, hiện nay cha cháu thần kinh kg bình thường, mất khả năng lao động, thường bỏ nhà đi lang thang hoặc nhiều khi lên cơn mất kiểm soát, đập phá đồ đạc trong nhà đuổi đánh mẹ con cháu phải chạy tá túc khắp các nhà hàng xóm.
Cuộc sống gia đình giờ chỉ còn phụ thuộc vào tiệm tạp hóa nhỏ của mẹ cháu tại chợ Hòa Thắng và công việc vá sửa quần áo cho bà con xung quanh với thu nhập trung bình chưa đc 50,000đ/ngày.
Em cũng thông tin thêm để các bác dễ hiểu. Mang tiếng là chợ xã nhưng chợ chỉ họp mỗi ngày 1 buổi sáng và đến tầm 10h là tan chợ. Hôm em cùng đoàn đến tiệm tạp hóa của gia đình cháu khoảng 15h thì chợ vắng tanh, kg 1 bóng người như chợ hoang và cách rất xa khu dân cư hiện hữu. Tiệm tạp hóa có diện tính khoảng 10m2 cho 3 người ở, lúc em đến thì cháu đang đi học chỉ có mẹ ở nhà may vá, còn cha cháu thì mắc cái võng nằm nhìn lườm lườm ai ra vô tiệm rất ớn. Dù đã nghe kể về sức khỏe cha cháu hiện giờ đứng còn kg vững chứ nói gì đi nhưng em vẫn cứ phải đề phòng.
Theo thông tin của cô giáo được BGH phân công đi thực tế cùng đoàn tiền trạm thì tiền học phí của cháu là 180,000đ/năm + các khoản quỹ, tiền cơ sở vật chất, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn v.v... sắp xỉ cũng gần 1,000,000đ nhưng đến cuối năm vừa rồi Chi bộ nhà trường quyết định quyên góp trong đảng viên chi bộ để đóng cho cháu.
Về thành tích học tập thì cháu luôn dẫn đầu trường trong suốt những năm từ cấp 1 đến nay, hoạt động các phong trào đoàn thể, văn - thể - mỹ rất xuất sắc, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, phong trào đoàn, đội, biết thương yêu giúp đỡ cha mẹ, bạn bè. Do kg có nhiều thời gian nên đoàn kg chụp lại được các bằng khen thành tích của cháu cho các bác biết.
Sau khi làm việc với BGH và cô giáo đi cùng, đoàn cũng đã họp lại và phân tích cụ thể từng khía cạnh để xét theo tiêu chí chi hội đưa ra. Về thực tế nhìn thấy thì có lẽ do chúng ta đã quen với những trường hợp được đưa lên báo chí và truyền hình nên kg thể so sánh theo như thế đc. Tuy nhiên về hoàn cảnh và nhìn thực trạng chổ ở, vị trí buôn bán, cũng như sự khẳng định bằng trách nhiệm, lương tâm của những người làm ngành sư phạm nên đoàn tiền trạm quyết định chọn cháu làm gương mặt đầu tiên để chi hội thực hiện cuộc vận động quyên góp. Có lẽ chỉ có thực tế mới thấy hết đc sự vất vả của người dân nơi đây và mới hiểu đc nụ cười hồn nhiên của cháu trong ngôi trường ở vùng quê heo hút.
Tùy lòng hảo tâm của mỗi tập thể, gia đình, cá nhân dành cho cháu tại đây để chi hội tập trung lại và cùng các bác đến tận nơi trao tận tay cho cháu qua chuyến off sắp tới xem như là món quà nhỏ, tinh thần lớn động viên cháu và gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Xin chân thành cảm ơn các bác.
Thông tin về số tài khoản chi hội
Thông tin chuyển khoản:
Nguyễn Thị Hà
Ngân hàng Á Châu - ACB ( chi nhánh Hồ Văn Huê - Tp HCM)
Số TK: 7847 0309
Số đt Mợ Hà nhà Tuansteel:0939 441 666
Cám ơn các bác!
Cập nhật danh sách đóng góp:
1/ tuansteel: 500k
2/ chauhungvnpt: 300k
3/ SUZUKITHD: 300k
4/ Hiệp_TM: 500k
5/ gv: 300k
6/ Buitamhoan: 500k
7/ jiji70: 200k
8/ fiatsaigon: 1000k
9/ smilettt: 300k
10/ sunny: 500k
11/ danhhuynh: 200k
12/ Buratino10: 500k
13/ Xereo: 200k
14/...
Chỉnh sửa cuối: