Hạng B2
16/10/20
101
553
93
32
Không biết bác nào còn nhớ em với chuyến độc hành 23 tỉnh thành bằng xe máy không, còn đam mê phượt lắm nhưng sau chuyến đó là em vùi đầu vào công việc và gần như không đi đâu. Nhưng đầu tháng có 1 người bạn hỏi có đi phượt không, đang tiện hiện giờ đang ở HN em quyết định đi Nam Định và Ninh Bình. Và dưới đây chính là review 2 tỉnh miền Bắc.
TÌM CHỖ Ở, PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Đi lại:
Phương tiện:
Chắc chắn rồi, là xe máy. Đi xe máy từ Hà Nội đi Nam Định khá là đơn giản, mất 2.5 tiếng (90km) và đường hầu như bằng phẳng, chạy dọc giải phóng qua quốc lộ 1A, chỉ có 1 đoạn cần chú ý lúc đi là đoạn ở chỗ cầu Giẽ thôi, nói chung là google map sẽ hỗ trợ 100% nên hãy tin tưởng vào nó. Đi từ Nam Định ra Ninh Bình mất tầm 45 phút - 1 tiếng (hơn 30km), đi từ Nam Định ra chỗ các nhà thờ cũng rơi vào khoảng 45 phút. Tất cả các con đường đều khá dễ đi, nhưng nếu có đi các bác nên cảnh giác và để ý giao thông do lạ đường nữa.
CHỖ Ở
Em ở Malisa Hotel, ở đường Nguyễn Công Trứ, gần đại lộ Đông A và big C Nam Định. em có đặt trên agoda, giá phòng khá rẻ, đổi lại thì phòng khách sạn khá xịn, anh chủ cũng nhiệt tình, du di thời gian check out, Giá phòng rơi vào tầm 4-500k /2 người/ đêm. Đây chưa phải giá rẻ nhất nhưng mình chọn vì nó khá đẹp so với cái giá này.

1f9e9.png
: LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN: ngày 1 em di chuyển từ Hà Nội đi Nam ĐỊnh, ngày 2 thì từ Nam Định đi Ninh Bình, đi ăn đi uống nhung cũng tuỳ gu ăn uống mỗi người nên em không nhắc tới. em chỉ review mấy địa điểm tham quan để các bác biết

1f4f8.png
TẠI NINH BÌNH
1f5fe.png
HANG MÚA
Không khó để tìm thấy nơi này trên map, đường vào Hang Múa đoạn đầu khá đẹp, nhưng đoạn gần khu di tích có hơi khó đi do đường đang xây, đi vào sẽ thấy 2 bên là những quán nước, quán bán đồ linh tinh có cả dịch vụ gửi xe, em gửi chỗ gần cổng nhất rồi đi bộ vào (15k). Đi vào trong phía bên phải sẽ là một chiếc hồ sen, mùa này không có sen nên người ta chỉ cắm vài bông hoa giả trân cho thêm 1 chút sinh khí cho hồ, chắc tầm từ tháng 7 đổ đi thì cái hồ này sẽ đẹp lắm. Đi sâu vào trong sẽ là lối đi lên, leo chừng 15-20 phút, nhưng leo mệt sấp mặt, vì bậc thang quá cao, lên tầm được 10 phút thì sẽ có 2 lối đi, bên phải là leo len ngọn tháp check in, bên trái thì là lên mấy chỗ con rồng. Sợ đông nên em leo lên ngọn tháp trước

Review du lịch Nam Định - Ninh Bình

view ngọn thác

Review du lịch Nam Định - Ninh Bình

từ trên hang Múa

Sau đó thì em có mò ra mấy phiến đá đứng chụp view ra non nước, cá nhân thấy ở mấy phiến đá này ảnh đẹp hơn, vì có cảnh đồng ruộng sông nước phía sau, ngọn tháp thì chỉ là 1 chỗ check in thôi. Leo xuống ngọn tháp thì mình đi lên đường phía bên trái lên chỗ cong rồng, lại là leo mệt sấp mặt, đến đây thì sẽ qua 1 chỗ nghỉ chân nho nhỏ, và ở đó cũng có 1 ngọn tháp khác, chỉ là ở cách xa hơn, em có mò ra mấy mỏm đá gần gần chụp, đá khá sắc nhọn, nên hãy cẩn thận và đeo giày thể thao khi ra chụp. Trải nghiệm của em khi đi Hang Múa, là rất mệt !!! Nhưng cảnh thực sự đẹp các bạn ạ :))) mình cũng không ngờ là Ninh Bình lại đẹp như vậy.

1f5fe.png
TRÀNG AN
Từ Hang Múa ra Tràng An thì mất tầm 15-20p đi xe máy, đến nơi thì sẽ thấy mấy người vẫy vào để xe, để xe xong thì mua vé. Ở đây có 2 dịch vụ là thuyền có người lái và thuyền kayak (tự chèo), nhưng hầu hết mọi người đều book thuyền có người lái, vì chèo khá lâu. Chi phí thuyền là 250k/ người nếu đi ghép thuyền, và 750k mua 3 vé bao đứt thuyền nếu muốn đi riêng. Em chọn đi riêng, và chọn theo lịch trình đi tuyến số 3 (tuyến mới), và về tuyến số 2, thực ra mình thấy 3 và 2 cũng không khác nhau mấy, vì cảnh cũng tương tự nhau. Ngồi trên thuyền thì thấy ở dưới nước có màu xanh, xung quanh là núi đá và cây cỏ, thỉnh thoảng sẽ đi qua một vài cái đền để dừng lại, đáng sợ nhất là qua hang động, hang thấp, phải ngồi xuống lòng thuyền và cúi thấp người không cộp đầu. đi thuyền hết hơn 2 tiếng là hết Tràng An.

Review du lịch Nam Định - Ninh Bình


1f5fe.png
KHU VỰC ĐỒNG CỪU VÀ ĐẦM VÂN LONG
Em không qua đầm chụp ảnh vì không có nhiều thời gian, nhưng đã đi qua và tia được khá nhiều chỗ chụp ảnh đẹp. Đi 20km ra Đầm Vân Long, đến đê rẽ phải và đi thẳng tít mù ra đồng cừu. Trên đường đi phía bên tay phải, cảnh vật thực sự đỉnh cao các bác ạ !!!! Đầu tiên đi qua 1 đoạn toàn núi đá, và dưới là khu đầm siêu rộng, bên kia là cây xanh, sau đó thì có phát hiện ra 1 đoạn có 1 cái cây cô đơn, có lối đi vào trong làng, và 1 vài chỗ có mấy con đập, đi sâu vào nữa sẽ đến đoạn chăn thả bò, và sau đó bạn sẽ thấy 1 đồng cừu, gửi xe ở trước cửa và mua vé vào chụp ảnh (50k). Ở đây có 1 đàn cũng tầm 50-100 bạn cừu, tất cả lúc mình đến đều kiểu ngồi ngồi nghỉ ngơi, nhưng được cái rất thân thiện

Review du lịch Nam Định - Ninh Bình


1f4f8.png
TẠI NAM ĐỊNH
1f5fe.png
COMBO CÁC NHÀ THỜ
Nam Định thì là vương quốc của nhà thờ rồi, các huyện của Nam Định đều có nhà thờ hết, thì em đã qua Hải Hậu, cách thành phố 3-40km và đi lòng vòng tìm kiếm các nhà thờ.
Đúng kiểu bạn cứ đi thấy chỗ nào đẹp thì ùa vào thôi, lúc đầu em cũng có xem review và lên list các nhà thờ, nhưng sau đó nhận ra 1 điều, là các nhà thờ đều có lối kiến trúc na ná nhau, nên em quyết định nhìn thấy nhà thờ nào thì lao vào đó tham quan, mình có qua đền thánh Hưng Nghĩa trước, sau đó thì mò ra Hải Lý, trên đường tạt qua nhà thờ Hải Nhuận, qua nhà thờ đổ Hải Lý xong thì emcó mò mẫn đi vào giáo xứ Tang Điền và nhà thờ họ Phaolo, trên đường về thì có tạt qua một nhà thờ đang xây, chưa sơn, và qua một nhà thờ màu Xanh. Các nhà thờ đều có lối kiến trúc Châu Âu na ná nhau, mặt tiền thì nhỏ nhỏ thôi, nhưng chiều ngang thì to khổng lồ. Thiết kế tỉ mỉ tới từng viên gạch

Review du lịch Nam Định - Ninh Bình


Review du lịch Nam Định - Ninh Bình


Review du lịch Nam Định - Ninh Bình


Review du lịch Nam Định - Ninh Bình


Các bác có thể tham khảo một vài nhà thờ em liệt kê trong list dưới đây:
"Đền Thánh Hưng Nghĩa- Hải Hưng
Giáo xứ Phú Hóa
Nhà thờ Tân An
Nhà thờ Hòa Định - Hải Lý
Đền thánh Pheerro- Giáo xứ Phương Chính- Hải triều
Nhà thờ giáo xứ Xuân Thủy - Hải Xuân
Nhà Thờ Đổ Hải Lý
Giáo sứ phương Chính - Hải Triều
Nhà thờ xuân Phong- Hải Hòa
Nhà thờ Hải Phong - Hải Hậu
Giáo xứ Tây Cát- Hải Đông
Giáo sứ ninh sa- Hải Giang
Giáo xứ Lục Phương - Hải Cường
Nhà thờ Đức Mẹ - Hải Sơn
Giáo họ Đông Phương- Hải Cường
Nhà thờ xã Hải Cường
Giáo xứ Tây Cát - Hải Đông
Nhà thờ Xuân Phương - Hải Xuân
Nhà thờ Xuân Hòa - Hải Hòa
Nhà thờ Kiên Chính- Hải Chính
Giáo xứ xã hải Quang "

1f4f2.png
MỘT VÀI LƯU Ý ĐỐI VỚI CHUYẾN ĐI
✔️
Hãy mang theo ô, đặc biệt là ô trong suốt, để tiện dùng cho trời mưa và chụp ảnh
✔️
Hang Múa có thể du di mở cửa từ sớm, nên hãy đi thật sớm do trễ là rất đông người
✔️
Trong khu Tràng An, Hang Múa khá ít đồ ăn, nên hãy mang theo đồ ăn hoặc đi ra ngoài ăn, vì ăn ở nhà hàng gần Tràng An khá đắt. Nếu không quá quan trọng giá tiền mà chỉ cần ăn tạm ổn thì qua mấy nhà hàng cũng được
✔️
Hãy qua đầm Vân Long nếu muốn ngắm cảnh đẹp - vì thực sự cảnh ở đây cực kì cực kì đẹp

✔️
Người dân Nam Định cực kỳ thân thiện, đi ăn đâu cũng được chào đón nồng hậu

Trên đây là tất cả review của em về chuyến đi Nam Định - Ninh Bình. Review còn nhiều thiếu sót, chúc các bác sắp tới có 1 chuyến đi vui vẻ.
 
Hạng D
10/4/12
1.092
3.906
113
Sài Gòn
like anh và thích nhất câu chốt này
Người dân Nam Định cực kỳ thân thiện, đi ăn đâu cũng được chào đón nồng hậu
 
  • Like
Reactions: Capella
Hạng B2
22/9/13
237
2.690
93
Hải Hậu, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Giao Thủy thì đi tham quan các nhà thờ mấy ngày mới hết.
 
  • Like
Reactions: Capella