Hạng B2
11/3/15
339
225
43
33
An Giang
Chào các bác,
em vừa được tham gia tour mạo hiểm vì co cái hđ mua xe hd99 ở cái cty nam á này, số là bị làm trò mèo mỡ quá đà các bác ạ. Hjc
luc e kí hđong thì chúng nó giao hẹn. Coc 70 sau đó sẽ đi đăng kiểm cho e (dich vu 28tr) em ở AG, phan còn lại sau khi gỡ thùng thì sẽ cho xe về gara AnTrang o CĐ, (em mua charssi cabin, thùng đóng ngoài) em sẽ thanh lý 30 đồng thời bàn giao xe và giấy tờ tại gara,
Để thể hiện tính thiện chí e chuyển luôn 80% tiền cho nó, phan còn lại e chuyển sau để tạo lòng tin 2 bên. Nó đki xong cái chạy về SG đkiem (e đánh hơi thấy kì kì), xong xuôi qua hôm sau no đòi chuyển luôn 100% thì mới giao xe. Em lúc này ko 1 giấy tờ gì cả. Chỉ có cái hình nó chụp cái cabin xe là xong. :(((((
giam xe e hơn tuần, cuối cùng em đành chuyển tiền, lúc này nó bảo bây giờ k có txe chạy xuống 1 là a lên lấy, 2 là e thuê giùm a txe ở ngoài chạy xuống, phí là 1tr8 nữa (trời ơi, ko đồng ý thì nó đâu có giao xe) trong khi nó hẹn e 7ngay có xe xuống. Mà tới lúc hiện tại đã là 18 ngày. Bên gara thì thùng có sẵng hết rồi, phải dời ngày gác thùng lên 3-4 lần. Giờ no bắt e chịu thêm phí đó, e đành phải ok bi nhiêu thì bi.
Đến lúc chạy xe lên, e thông báo phí đó chị trả nhé, và thế là giở thói chợ búa, chửi mắng búa xua em. Hic 1 giám đốc cty mà nói chuyện thua đứa con nít lên 7
Nay em viết bài này để cảnh tỉnh các bác về cty Nam Á này. Nó làm ăn ko có uy tín gì cả.
 
Hạng D
9/12/14
1.317
1.031
113
chia buồn cùng a, nếu đc a nên up HĐ che info bên a lại để ae trên này có lòng tin hơn vì đôi khi thương trường là chiến trường ạ. Rút kinh nghiệm làm HĐ kĩ hơn nhé bác
Chào các bác,
em vừa được tham gia tour mạo hiểm vì co cái hđ mua xe hd99 ở cái cty nam á này, số là bị làm trò mèo mỡ quá đà các bác ạ. Hjc
luc e kí hđong thì chúng nó giao hẹn. Coc 70 sau đó sẽ đi đăng kiểm cho e (dich vu 28tr) em ở AG, phan còn lại sau khi gỡ thùng thì sẽ cho xe về gara AnTrang o CĐ, (em mua charssi cabin, thùng đóng ngoài) em sẽ thanh lý 30 đồng thời bàn giao xe và giấy tờ tại gara,
Để thể hiện tính thiện chí e chuyển luôn 80% tiền cho nó, phan còn lại e chuyển sau để tạo lòng tin 2 bên. Nó đki xong cái chạy về SG đkiem (e đánh hơi thấy kì kì), xong xuôi qua hôm sau no đòi chuyển luôn 100% thì mới giao xe. Em lúc này ko 1 giấy tờ gì cả. Chỉ có cái hình nó chụp cái cabin xe là xong. :(((((
giam xe e hơn tuần, cuối cùng em đành chuyển tiền, lúc này nó bảo bây giờ k có txe chạy xuống 1 là a lên lấy, 2 là e thuê giùm a txe ở ngoài chạy xuống, phí là 1tr8 nữa (trời ơi, ko đồng ý thì nó đâu có giao xe) trong khi nó hẹn e 7ngay có xe xuống. Mà tới lúc hiện tại đã là 18 ngày. Bên gara thì thùng có sẵng hết rồi, phải dời ngày gác thùng lên 3-4 lần. Giờ no bắt e chịu thêm phí đó, e đành phải ok bi nhiêu thì bi.
Đến lúc chạy xe lên, e thông báo phí đó chị trả nhé, và thế là giở thói chợ búa, chửi mắng búa xua em. Hic 1 giám đốc cty mà nói chuyện thua đứa con nít lên 7
Nay em viết bài này để cảnh tỉnh các bác về cty Nam Á này. Nó làm ăn ko có uy tín gì cả.
 
  • Like
Reactions: Huy huynh
Hạng B2
11/3/15
339
225
43
33
An Giang
chia buồn cùng a, nếu đc a nên up HĐ che info bên a lại để ae trên này có lòng tin hơn vì đôi khi thương trường là chiến trường ạ. Rút kinh nghiệm làm HĐ kĩ hơn nhé bác
Đi mua xe, chắc hẳn ae nào cũng háo hức, k nghĩ đến chuyện n sẽ bẻ kèo và tìm mọi cách moi tiền của chúng ta. Em up lên để ae cảnh giác. Chứ xe e thì nhận xong rồi. Noi chung cũng ổn, nó phán 1 câu: đừng hòng chạy đc tỉnh khác, và cug đừng mong lấy đc giấy đăng kiểm :((((