Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
NÚI CHỨA CHAN - thông tin tham khảo

Núi Chứa Chan (còn gọi là núi Gia Ray hay núi Gia Lào)độ cao 837m so vi mt đt và 1.800 so vi mt bin, là một nhánh cui ca dãy Trường Sơn vươn ra bin Đông. Dãy núi ta lc sừng sng trên din tích khong 55 hecta tại xã Xuân Trường và cũng là điểm ta lưng ca th trn Gia Ray, trung tâm chính huyn Xuân Lc tnh Đồng Nai. Đây là núi cao th nhì vùng Đông Nam B, ch sau núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh.

Núi Chứa Chan nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ. Đá vôi là một đặc trưng của ngọn núi này. Đặc biệt ở độ cao 600m, núi Chứa Chan có một ngôi chùa nổi tiếng khắp vùng Nam Bộ. Hàng năm vào những dịp lễ hoặc những ngày rằm (tháng Giêng, tháng 7) hàng trăm ngàn du khách từ khắp nơi dến đây thắp hương, cúng tế, cầu nguyện cho gia đình và người thân được bình an.

Hằng năm, tại chùa Bửu Quang thường có các lễ hội truyền thống và các hoạt động văn hoá được tổ chức với những lễ chính như: Lễ Thượng nguồn (dịp Rằm tháng Giêng); Lễ Trung ngươn (dịp Rằm tháng Bảy); Lễ Hạ ngươn (dịp rằm tháng Mười)…Vào những dịp lễ, nhân dân địa phương cũng như ở các tỉnh, thành phố lân cận và miền Tây Nam Bộ…đến viếng chùa lễ Phật rất đông.

4149c705c46d62e.jpg

Nguồn [link]http://www.5giay.vn/showthread.php?t=774875[/link]

 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
Kính thưa các bác!

41.gif


Đầu tháng 10-2009, 1 nhóm OSers tổ chức chương trình: "Chinh phục Fansipan". Trong công tác rèn luyện và tập dượt cho chương trình này, có một số nội dung là chinh phục các đỉnh núi vùng Đông Nam bộ (cho gần nhà! :D).

Gần nhất, đó là leo núi Chứa Chan (Đồng Nai) vào Chủ nhật - ngày 20/09/2009.

Kính mời các bác:

- Đã từng chinh phục Chứa chan: tham gia và làm cố vấn.
- Các OSers .. ghé qua thớt này.
- Các thành viên nhóm Fan T10-2009.

Cùng tham dự và ... ném đá!

Kính mời các bác đăng ký:
1. 4số7 (0918. 65 67 69)
2. taigia (0907 71 93 68)
3. taynguyen (0907 894 168)
4. businessman (0988 32 39 29)
5. Windarc (0958 873 653)
6. Windarc 2
7.
8.
8.
9.
10. Strecker (0903 911 898)
11. Strecker 2
...

* Trang thiết bị leo núi, mời bác vào đây: http://www.otosaigon.com/forum/m1657523-p4.aspx
 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Không thấy tên bác Viktor trong danh sách đoàn leo núi Chứa Chan nhỉ?
39.gif


4so7 xin ghép xe bác nào đó nhé, bác Viktor quyết định giờ & điểm tập trung luôn đi ạ.

Đề xuất
: 5:00AM, ngày 20/09/2009 tại bãi giữ xe siêu thị Big C - ngã tư Vũng Tàu
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NÚI CHỨA CHAN

Núi Chứa Chan thuộc thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, nằm cách TP.HCM chừng 120km. Đường đến núi ko quá khó khăn nên hàng năm, rất đông du khách thập phương đổ về đây tham quan, chiêm bái, cầu tự...

Hành trình đến núi Chứa Chan như sau:
(nếu các bạn không biết rõ đường, thì khi đến từng chặng, các bạn cứ hỏi dân địa phương để đến điểm dừng tiếp theo)

Từ TP.HCM, đi thẳng Xa lộ Hà Nội để đến Ngã 3 Vũng Tàu (chỗ có siêu thị Big C bảng hiệu to đùng án ngữ góc đường).

Tiếp theo chạy thẳng hướng Đồng Nai đến Ngã 3 Hố Nai rồi ngã 3 Trị An (đường rẽ đi thủy điện Trị An).

Qua thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) => Ngã 3 Dầu Giây (rẽ trái là đi Lâm Đồng) => đi thẳng tiếp đến dốc Mẹ bồng con (Khu du lịch Sẻ Tre) => Thị xã Long Khánh.

Các bạn tiếp tục hỏi đường đến Ngã 3 Long Khánh rồi đến Ngã 3 Tân Phong


Đến Ngã 3 Tân Phong, các bạn có thể hỏi đường đến Ngã 3 Ông Đồn hoặc thẳng đến núi Chứa Chan là được rồi đấy!


Xem thêm bài viết Ký sự một chuyến “Leo nhầm núi”của Apo:
http://blog.ngochieu.com/ky-su/ky-su-mot-chuyen-leo-nham-nui/


(Bản quyền 7777)
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
Một trong những điểm đặc trưng của núi Chứa chan là Cây Ba Gốc.


Cây Ba Gốc
linh thiêng được nhiều người thờ cúng:

Rủ rê leo núi Chứa Chan (Đồng Nai)- Chủ nhật - ngày 20/09/2009.


Rủ rê leo núi Chứa Chan (Đồng Nai)- Chủ nhật - ngày 20/09/2009.


Rủ rê leo núi Chứa Chan (Đồng Nai)- Chủ nhật - ngày 20/09/2009.
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
Tại sao bạn phải leo núi Chứa chan?

Mời các bạn theo dõi trích đoạn sau, đó cũng có thể là 1 lý do!

"...

Nhưng khoảng vài ngày trước khi "đóng sổ" đăng ký chinh phục FSP, tôi tình cờ đọc được 1 cuốn sách rất hay:
Chiêu thức để thành công - Làm gì bây giờ?
có một mẹo như sau, xin phép trích đoạn:


"THỰC HIỆN!

Mới đây anh bạn Martin của tôi nhảy lên một chiếc xe đạp và đi xuyên qua Bắc Mỹ, Vancouver tới New York, 7136 cây số... chỉ vì thích đi.

Anh ta có đầy đủ lý do để ĐỪNG đi:
a. Nó không rẻ. Anh ta phải bay đến Mỹ. Anh ta phải nghỉ làm đến 2 tháng
b. Thật là bất tiện. Anh ta đã có 3 đứa con
c. Anh ta đã 53 tuổi.

Nhưng Martin nói: "Không có thời điểm nào hoàn hảo cả. Nếu bạn muốn làm một cái gì đó, bạn phải gạt thời gian qua một bên, và làm đi."

MỘT CUỘC SỐNG THÚ VỊ KHÔNG TỰ NHIÊN XẢY TỚI VỚI BẠN. Bạn chọn nó. Bạn hoạch định nó.

Nếu có một điều gì đó bạn thật sự muốn làm, không có thời điểm hoàn hảo để bạn chờ"
.


Kakaka... đọc xong đoạn này của quyển sách, hôm sau tôi quyết định đăng ký ngay.

..."

(Bản quyền Kenvinthai)
 
Hạng D
3/12/07
1.216
20.854
113
Tiếc quá Chủ nhật tuần này e có việc đi Cam rùi chứ ko đu theo mấy bác để rèn luỵên sức khỏe hay quá.
Chúc các bác thành công