Chủ đề tương tự
Thầm nghĩ, sao chưa có ai xin mấy công ty cao su làm trạm nghỉ trong rừng cao su nhỉ, đàng nào thì anh chị em công nhân cũng thường xuyên dọn dẹp rừng cây rất là sạch sẽ rồi
Nhưng nếu họ làm vậy,, chắc gì mình còn tìm được điểm dừng chân "ba lô" yên tịnh nữa, ha ha. Muốn hoành tráng sao không vào Suối Tre mà ngủ...
Tạm biệt rừng cao su Long Khánh, tôi lại mò ra xa lộ...đeo bám với những xe tải, xe con...tấp nập một lần nữa trên đường hướng về tiếng gọi da diết của cao nguyên
Nhưng nếu họ làm vậy,, chắc gì mình còn tìm được điểm dừng chân "ba lô" yên tịnh nữa, ha ha. Muốn hoành tráng sao không vào Suối Tre mà ngủ...
Tạm biệt rừng cao su Long Khánh, tôi lại mò ra xa lộ...đeo bám với những xe tải, xe con...tấp nập một lần nữa trên đường hướng về tiếng gọi da diết của cao nguyên
Last edited by a moderator:
He he, hóa ra nhiều anh em cũng khoái rừng rú như miềng hen, khổ công vác cả cái đàn bự chảng vậy ra đó thì đúng là ăn chơi quá xá xedap ơi. Nhưng sao lại chọn khu rừng già thía, chả thấy ...sữa cây đâu cả,he he
@Khoa: xxx bây giờ toàn xài xe Ford không à, dân tình nhìn thoáng qua là biết xe mình của Cái Bang rồi...không lo đâu
Em ngồi thiền cả tiếng không có con gì cắn hết Mike ạ, không như ngoài Phan Rang cứ chỗ nào có cây là có muỗi mòng...không thanh tịnh gì hết trọi.
Cái này là khởi động thôi, các bác đón xem phần tiếp theo nhé
@Khoa: xxx bây giờ toàn xài xe Ford không à, dân tình nhìn thoáng qua là biết xe mình của Cái Bang rồi...không lo đâu
Em ngồi thiền cả tiếng không có con gì cắn hết Mike ạ, không như ngoài Phan Rang cứ chỗ nào có cây là có muỗi mòng...không thanh tịnh gì hết trọi.
Cái này là khởi động thôi, các bác đón xem phần tiếp theo nhé
Last edited by a moderator: