23/10/06
14.638
5.121
113
Không như những chuyến đạp xe đi rừng khác với hành trang gọn gàn, thì chuyến đi bộ lần này đồ đạc khá lỉnh kỉnh và nặng. Chuyến đi được lên lịch trước cả tháng; trong quãn thời gian chờ ngày xuất phát, tất cả các thành viên đều nô nức như những đứa trẻ trông chờ ngày xuất phát đến mất ngủ vài đêm để đếm ngược. :p

Thời điểm khởi hành cũng đến. 18:30' một ngày trong tháng bảy chúng tôi xuất phát từ TP.HCM đi Bảo Lộc; đoạn đường gần 200km. Ghé Biên Hoà rước hai thành viên còn lại trong đoàn chín người, trên xe mọi người gặp nhau chuyện trò rôm rả như cái chợ di động. Đến La Ngà xe dừng ăn cơm... Cơm ở đây rất ngon với những món cá sông.

Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...

Cá lăng kho tộ​

Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Cá chèn chiên giòn, xoài bằm, nước mắm chua ngọt hoặc mắm me.. :p


Lên đến TP. Bảo Lộc hơn 23:00h... Mọi người tự chia phòng trong tíc tắc, rồi ai về phòng nấy ngủ để lấy sức cho hai ngày tách biệt với cuộc sống văn minh.


05:45' ngày thứ bảy, Bảo Lộc chìm trong sương sớm, có lẽ mọi người còn quấn trong chăn còn bọn tôi thì đi phơi sương ;)
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


Cái không khí trong lành của vùng Tây Nguyên mà chúng tôi tìm đến, hít lấy hít để những thứ xa sỉ này đối với Sài Gòn. Tranh thủ hít cho đầy phổi để mang về..
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


tất cả đã chỉnh chu tươm tất, ghé chợ sớm bổ sung một ít đồ đạc nữa là hoàn chỉnh

Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Buổi sớm Bảo Lộc..." sương mù dày đặc khắp nơi; vẫn nét bình yên như vốn có của đô thị Tây Nguyên vài chục năm qua... Trong khi cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ vùi, thì ngoài đường chúng tôi đang rảo quanh tìm nơi điểm tâm sáng và mua ít thực phẩm khô cho chuyến đi.
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


"Cảm giác được ngồi trên một cái ghế đẩu thấp nhỏ bên vỉa hè trong cái lạnh cắt da của buổi sớm, cùng ly cà phê nóng & ấm trà Lài dường như quá xa xỉ trong thời điểm đó..."
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...

Tranh thủ nhìn cái điện thoại chứ vài hôm tới là nó vô tri vô giác...​

Ăn sáng giúp mọi người lấy lại sinh lực cho ngày đầu tiên.
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Từ TP. Bảo Lộc vào xã Lộc Bắc của huyện Bảo Lâm hơn 50km... 07:50' xe vào đến cửa rừng. Do mọi thứ đã tươm tất từ sớm, nên đến điểm xuất phát chúng tôi chỉ xắp xếp chia nước đều cho các thành viên trong đoàn.
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


08:10' những bước chân đầu tiên tiến vào rừng
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Từ đây đoàn đi thêm 1km là đến con suối thứ hai. Nước suối ở đây rất trong giống con suối đầu tiên, do cấu tạo địa chất khu vực này toàn cát vàng đá & đất sét...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
 
  • Like
Reactions: hoangduchi
23/10/06
14.638
5.121
113
Từ đây đoàn đi thêm 1km là đến con suối thứ hai. Nước suối ở đây rất trong giống con suối đầu tiên, do cấu tạo địa chất khu vực này toàn cát vàng đá & đất sét... Qua suối; đoàn chui qua một đoạn tre xập um tùm rồi leo dốc đứng; cao độ của dốc này vào khoảng 70_75% kéo dài đến đầu giờ chiều vẫn chưa thấy có dấu hiệu giảm.
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
 
  • Like
Reactions: hoangduchi
23/10/06
14.638
5.121
113
Dốc có độ dốc lớn, nâng độ cao đột ngột và giai đoạn đầu làm quen với môi trường rất dễ mất sức, làm cơ thể "ngộp" chưa thích nghi kịp nên rất mệt
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Mưa rừng bắt đầu rơi.." Mưa rừng là hiện tượng vật lý rất đổi bình thường của tự nhiên; do sức nắng mặt trời chiếu làm toàn bộ lá khu rừng nóng lên. Khi gió đưa sương mù từ nơi khác đến đọng lại trên lá, sức nóng của lá làm những gọt sương li ti chuyển thể thành nước giọt và rơi xuống. Nhờ vào nguyên lý này nên hơn hai mươi năm trước tại Chile người ta đã nghĩ ra cách dựng một tấm lưới thật lớn có tích điện để lấy nước từ sương mù... Thật ra vấn đề này những người đi trên sa mạc đã biết tận dụng nguồn nước từ sương này từ hai nghìn năm trước rồi..."
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Trở lại vấn đề chính, mưa xuống làm địa hình trơn trượt gây khó khăn cho việc di chuyển... Nhưng may thay đoàn đến đúng ngay địa hình dốc đứng nhưng lại có những rễ cây mọc xiên ngang như những bật thang giúp anh em di chuyển có phần dễ dàng hơn.
Đoàn ăn nhẹ & nhanh lúc 14:00h. Càng về chiều độ dốc càng lớn... 15:00h đến tảng đá lớn hai mươi người ôm không hết; tại đây đoàn mất dấu đường; một vài thành viên đi trước cố tìm vẫn chưa thấy... Lúc này tôi đang phía sau chốt đoàn... Chiếc balo ngấp nghé gần 30kg đang cố đánh gục tôi; bỏ balo xuống lên phía trên xem sao, tôi rảo một vòng từ phải qua trái trong bán kính 50m thì con đường mòn đầy lá ước mục cùng cây rừng che phủ hiện ra trước mặt & cách vị trí đoàn không xa... Đoàn khẩn trương đi tiếp; mưa rừng vẫn rơi. Chốc chốc nhìn lên xuyên qua những đám sương mù thưa, tôi lại thấy khoảnh trời trong xanh...

Tới tảng đá lớn thứ hai cùng với một cây cổ thụ do mưa bão quật ngã làm chắn lối đi, tại đây chúng tôi lại mất dấu lần hai. Lần này chia làm hai hướng; tôi vẫn đi bên phải, Ka & Cường tìm bên trái.

Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


"Địa hình khu vực này toàn đá lớn"
Rừng Lộc Bảo những ngày đầu thu...


Những đốm trắng thấy được là đá tảng lớn...
 
  • Like
Reactions: huan_fashion