Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Cảm ơn bài chia sẻ rất chi tiết của bác.
Đường đi VTau bây giờ khá tốt, tính từ đầu cao tốc đến vòng xoay Đài Liệt sỹ VTau chỉ khoảng 2 tiếng, nên gđ tôi cũng thường hay đi về trong ngày.
QL51 là con đường tôi bị ám ảnh nhất, đông và ùn xe thường xuyên nhất là khoảng cuối tuần, cứ mỗi lần đi công việc ở Phú Mỹ Bà Rịa là thấy ớn lạnh rồi.
Nếu đi tắm biển thì tôi bỏ Long Hải hay Hồ Tràm mà chạy ra Kê Gà, Mũi Né tuy xa hơn, nhưng chạy thấy nhẹ đầu hơn nhiều
 
Hạng C
16/4/16
751
951
98
Vũng Tàu
Tuần rồi mới ăn lại bánh canh long hương sau mười mấy năm, vẫn quá ngọt, e thấy mấy quán bán cả ngày đều có kiểu ngọt này, rất dở. Ngay cả sữa đậu nành cũng bệt 1 đống đường bên dưới. E đi theo đoàn chứ không bao giờ e ăn quán này, vừa mắc vừa dở