Hạng C
9/4/06
576
356
63
48
Quận 2
VT em cũng hay cho tụi nhỏ đối gió, ăn trưa ở nhà xong tầm 1h trưa xuất phát đi VT cho tụi nhỏ tắm biển, xong khoảng 6h đi ăn tối, 8-9h đạp về lại SG là đẹp. Dự kiến tuần sau sẽ làm tiếp chuyến cho tụi nhỏ tắm biển, chứ VT mà kêu ở lại qua đêm là next liền :D
VTau qua đêm chỉ người lớn vui thôi chứ con nít ko có gì chơi hhheee. Tụi nhỏ chỉ thích xúc cát xong xuống biển tắm biển chiều, sụp tối lên đi ăn tối xong 7-8g đạp về SG 9-10g lên giường ngủ là hợp lý.
 
Hạng C
16/4/16
746
942
98
Vũng Tàu
VTau qua đêm chỉ người lớn vui thôi chứ con nít ko có gì chơi hhheee. Tụi nhỏ chỉ thích xúc cát xong xuống biển tắm biển chiều, sụp tối lên đi ăn tối xong 7-8g đạp về SG 9-10g lên giường ngủ là hợp lý.
Tối cho ra khu vui chơi Thỏ Trắng chơi được mà a. Giờ giá cả ok rồi bác 30-45k
 
  • Like
Reactions: CaMap2001
Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
Vũng Tàu có cái đặc trưng là ngày thường giá bình thường, nhưng cuối tuần lại tăng gấp đôi. Đi VT mình hay đặt phòng ks Ngân Hàng đường Hoàng Hoa Thám, chỗ này bãi đậu xe siêu rộng, gần biển, đi bộ khoảng 200m tới biển rồi. Có điều là ks nhà nước đã lâu nên cũ rồi. Ngày thường giá 400, cuối tuần 800k nhưng phải ck đặt giữ chỗ
 
  • Like
Reactions: CaMap2001
Hạng B1
9/3/23
55
103
18
Công nhận! VT mà đi trong ngày về thì được chứ kêu ở lại 2N3Đ hay 2N1Đ chắc ko biết làm gì luôn, đi trong ngày gấp gấp vậy chứ vui hơn. Ở nhiều thành ra chán, vì cũng ko có gì chơi.