Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Chào các bác, lại là em đây. Sẵn đang hừng hực khí thế, em chia sẻ thêm về chuyến đi dịp cuối tuần mà em nghĩ là rất ít người sẽ đi như em

Sài Gòn - Long Hải - Phước Hải - Vũng Tàu trong 17 tiếng

Vừa mới làm tour Đà Lạt - Phú Yên về thì phụ huynh nói chủ nhật muốn đi Vũng Tàu chơi, đi về trong ngày. Nghe tới Vũng Tàu mà đi cuối tuần sao em thấy ớn lạnh trong người quá mấy bác. Nhưng không sao, bệnh nào cũng có thuốc chữa, game là dễ thôi. Lịch trình của em như sau:

.: 5h khởi hành ở Sài Gòn - ăn sáng tại Bà Rịa - ghé Long Hải viếng Dinh Cô - ghé Đèo Nước Ngọt checkin - viếng Thiền Viện Trúc Lâm Chân Viên (chùa khỉ) - địa điểm làm mình làm mẩy mấy nay bờ kè Phước Hải ăn hàu hấp - quay lại Long Hải dùng cơm trưa - đạp qua Vũng Tàu tham quan bảo tàng vũ khí cổ - tắm biển bãi sau - ăn hải sản - đạp về lại Sài Gòn, hạ cánh lúc 22h .:​

Đi vô chi tiết nghen các bác, chuyến đi lần này có thêm gia đình ông anh của em, ông anh đồng hành với em trong chuyến đi Về với Tây Nguyên đại ngàn mà em đã chia sẻ năm ngoái. Thành viên cũng khá đông với 7 lớn 3 nhỏ:
_Xe em: 2 phụ huynh, vợ chồng em + F1
_Xe ông anh: vợ chồng dì em, ông anh + 2 F1 của ông anh

Hẹn 5h10 tại cây xăng Petrolimex chân cầu Bình Phước, ghé bơm ít mana xong đúng 5h15 khởi hành. Đi giấc này còn vắng nên em quyết định đi cao tốc. 5h30 em đã có mặt tại nút giao An Phú
z3669357878414_735b1694bea3cfac6ec290c1b5c786df.jpg


Nhanh chóng sau đó 2 xe đã vào trạm thu phí Long Phước. Tình hình cao tốc hôm nay cũng khá khả quan chứ không cực đoan, chắc có thể giờ này còn sớm. Xe em với ông anh dán epass qua cái ăn ngay, từ lúc dán tới nay 3 năm rồi tụi em chưa hề gặp lỗi gì hết. Dạo gần đây đọc thông tin thấy nhiều bác bị lỗi mà buồn quá.

Trên cao tốc vẫn còn nhiều bác chạy chậm quá, cho 120 mà chạy có 7-80, rồi còn ôm lane trái nữa, xinhan + đá muốn cháy cái đèn mà các bác vẫn ôm chặt vô lăng không 1 động thái, buồn quá đành phải lạng lách thôi các bác. Ra tới QL51 cũng vậy, em đồng ý chạy chậm là an toàn nhưng đường cho chạy 90 mà mấy bác cứ ôm cứng cái lane trái 5-60 không nhường thì cản trở giao thông quá. Không vượt quá tốc độ cho phép, giữ khoảng cách là an toàn rồi các bác.

Đi QL51 đoạn từ cao tốc đến Bà Rịa thì có 2 đoan vào khu dân cư, biển báo rất lớn, rõ ràng, cứ nhìn biển mà chạy thôi nha các bác, không cần phải lên hỏi han đường đi có lưu ý mấy anh CSGT chi hết.

Đúng 7h em có mặt tại cổng chào Bà Rịa, quyết định ăn bánh canh. Ngay trước ngã 3 quẹo vào Bà Rịa có 1 quán ghi là quán gốc dời lên, rồi ngay cổng chào thì có 1 quán ghi là không chi nhánh, bác nào hiểu rõ tiểu sử 2 quán này giải thích thêm giúp em, còn em thì ăn quán ngay cổng chào vì lát đi Long Hải tiện, mà đó giờ em cũng ăn quán này không thôi. Bãi đậu xe rộng rãi, khu nhà vệ sinh dời ra ngoài bãi xe, sạch sẽ, chịu.

SG Long Hai.jpg


Tô thường 65k cmnr các bác, còn tô nhỏ thì 45k, còn tô đặc biệt thì 100k, ôi nô. Đoàn em làm 7 tô thường + 3 tô nhỏ cho các bạn măng non.
Bác nào có đi Buôn Mê ăn bún chìa rồi thì cái này nó gần như y chang vậy
z3669322719356_d4e241a5afb8dd4dcc808d31b8b6f3c2.jpg


No nê rồi thì tiến đến địa điểm tham quan đầu tiền là Dinh Cô ngay sát bên bãi biển Long Hải. Các bác chịu khó gửi xe rồi đi bộ qua nha, có 30k thôi nhưng an toàn và yên tâm, chứ ngay dinh ít chỗ đậu lắm, bên sát biển thì còn cấm dừng cấm đậu nữa.

Biết Dinh Cô từ hồi còn nhỏ rồi mà đây mới là lần đầu em đặt chân vô, hồi đó toàn tắm biển Long Hải kế bên.
Đứng trên Dinh phóng tầm mắt ra xa là các bác thấy được Vũng Tèo yêu dấu. Bên dưới thì còn rất nhiều gánh hàng rong, đặc biệt là các gánh bán bánh tôm, ghẹ sữa chiên giòn. Từ hồi Vũng Tàu cấm bán hàng rong đến nay em mới gặp lại cái bánh này.
z3669319864003_3e660e6658b8d41a8fcc2217368a9de1.jpg


Thắp nhang cầu nguyện rồi ngồi hóng gió biển xíu cho thoải mái. Đi biển cánh từ Phan Rang đổ ra rồi thì quay về lại đây hơi tụt mood, nhưng mà gần SG thì Long Hải - Vũng Tàu vẫn là sự lựa chọn gần như không thể thay thế.

8h45 cả đoàn di chuyển checkin ở Đèo Nước Ngọt, nói đèo cho vui vậy chứ chỉ là 1 đoạn cong hơi dốc ngay biển. Chỗ này có 2 cái khó, 1 là đường cong hẹp nên nếu không chủ động trước thì rất dễ lố không đường lui, 2 là ít chỗ đậu xe nên nhiều bác chủ động tấp vô rồi mà cũng phải chạy tiếp.

Như lúc em ghé vô thì cũng hết chỗ đậu, may thay có đoạn ven đường vừa đủ đậu. Còn chỗ nhỏ xíu bác Maztix đậu ngọt luôn, đúng là nhỏ có lợi thế thiệt
z3669319875651_395ca1caab6b64f508fb5c5e2fa964b5.jpg


Đèo Nước Ngọt này muốn chụp hình đẹp thì phải chịu khó đi bộ ngược lại 1 đoạn, vì đoạn đó cong hẹp nên đậu nguy hiểm lắm. Em thì lười nên đứng từ xa chộp thôi
z3669319882583_9b2ded0fed74d5434a25b8ba150543c4.jpg


Mua mấy cây kem ăn cho trở về tủi thơ, sẵn cho vợ cả tấm hình
z3669406565078_31af863ef0565bb5467a01c39d4073ed.jpg


Lúc này nắng bể đâu, hên là chị bán kem có trang bị mấy cây dù ngồi núp đã phải biết.
Vậy thôi, Đèo Nước Ngọt nó chỉ có vậy thôi các bác. Các bạn trẻ thì siêng hơn, chui xuống mấy mỏm đá chợp hình, em thì già rồi, cũng khoái chụp hình nhưng pha này làm biếng quá. Kế bên thì có khu du lịch Đèo Nước Ngọt, bên trong có bãi tắm, bác nào thích yên tĩnh, ngại xô bồ ở bãi sau VT thì ghé vô đây cũng được.

Ngồi tầm 20p là chán ùi, đoàn em lên xe đi tới điểm tiếp theo là chùa khỉ. Từ đèo nước ngọt tới chùa khỉ thì các bác sẽ đi ngang 1 loạt các resort nổi tiếng khu này: Oceanami, Lan Rừng..... chạy tầm 10p là tới chùa khỉ ùi. Em chộp cho cả đoàn tấm hình lưu niệm

z3669320035812_9882a033e0187d5b1583f8b593885dbc.jpg


Chùa nằm dưới chân núi, nhiều cây xanh nên không khí trong lành và yomost lắm. Vào chánh điện lạy Phật xong thì em dẫn mấy bạn nhỏ đi coi khỉ, chùa khỉ mà.

z3669319891116_0214305df2479448442b054595928009.jpg


Ở đây khỉ thiếu niên nhiều lắm các bác, không nhiều bằng đảo khỉ ở Cần Giờ nhưng cũng đủ cho các bạn trải nghiệm với thiên nhiên.
z3669319882272_07b850a7d949b3e30d5e95e7df847a1f.jpg
z3669319886598_82f25895b818d40510f50a7777db9d1d.jpg

Mấy bạn nhỏ coi khỉ mà đầu tóc cũng mồ hôi mồ kê không.

Xem khỉ đã đời rồi thì cả đoàn chinh phục mục tiêu kế tiếp là bờ kè Phước Hải - một làng chài nhỏ bình yên bỗng đột nhiên tạo trend thu hút rất nhiều khách du lịch đổ về cuối tuần, chỉ để đến 1 lần cho biết và để ăn hàu hấp - yếu tố khiến cho làng chài này làm mình làm mẩy mấy nay.

Đoạn đầu làng chài có vẽ trang trí bờ kè các hình ảnh về biển, các nhân vật như minion rất dễ thương, vợ em có quay lại mà lười up quá, các bác xem hình đoạn cuối làng chài đỡ nghen
z3669319903694_763c6f5a122e58789e31bfe921ece677.jpg


Rồi tiết mục chính cũng đến, hàu hấp 35k/kg, nướng phô mai với mỡ hành thì 10k/con. Là hàu sữa nên sẽ nhỏ chứ không bự như hàu đá, theo đánh giá của em là ngon, hàu mập, ngọt nước, cộng với khung cảnh nữa nên cho 10đ, ngồi ăn hàu ngay biển, ngửi ít mùi thăm thắm của làng chài nó phải khác với ăn hàu ở SG chứ.

Nhiều quán lắm các bác tha hồ chọn, chất lượng em nghĩ sẽ như nhau hết thôi, nên quán nào còn chỗ đậu xe thì các bác tấp vô, em thì ăn ở quán Thanh Hương
z3669319909999_6dd9ae53d97f2f89befb457c49bbdee6.jpg

Có bác đậu không đúng chiều là em không ưng cái bụng rồi

Cái thau này là 2kg hấp nha các bác, hàu nướng phô mai với mỡ hành em quên chụp lại
z3669319910786_9db4a3187d1d16b72d72ceb64814244e.jpg


Đoàn em ăn 4kg hấp, 10 nướng phô mai 10 nướng mỡ hành, thiệt hại 340k, xứng đáng.
Đoạn bờ kè này cũng có những quán hải sản bán đầy đủ các loại ốc cua ghẹ, nhưng điểm làm nên tên tuổi của làng chài này vẫn là hàu hấp nha các bác
Ăn xong thì đạp về lại Long Hải để ăn trưa, chứ không ăn thì sẽ đói chịu không nổi đâu.

Em tham khảo các bậc tiền bối trên OS thì chọn cũng được kha khá quán, và chốt lại là ăn ở quán Cây Sung vì yêu cầu của phụ huynh là muốn ăn cơm kiểu gia đình.
Quán này thì khá đông, lúc đoàn em vô thì họ không nhận nữa vì có bàn đặt sẵn hết rồi, may sao có 1 đoàn vừa tính tiền xong, nhào vô ngồi thôi. Mà mang tiếng đặt trước gì mà đoàn em vô ăn đã đời rồi vẫn chưa thấy đoàn kia vô, oải.

Khúc này ăn quên chụp hình, chỉ nhớ chụp cái bill để tổng kết chi phí cho đoàn
z3669463745133_6bd1862b68cf909788b38abbe6313a15.jpg


Đánh giá thì ăn ngon, vừa miệng, món mực xào chua ngọt tuyệt, mực tươi, canh cũng chịu, chỉ có dĩa thịt luộc thì hơi mắc so với giá 150 cành.

Ăn xong thì mới có 13h, trong khi phụ huynh yêu cầu tầm 16h hẵng tắm biển cho mát. Giờ đi đâu tới 16h mới nhức đầu. Đoàn vừa có người lớn, vừa có trẻ em, thêm phụ nữ mang thai nữa, em quyết định cho cả đoàn đi cà phê nghỉ trước đã. Định chạy qua mấy quán cà phê ghế bố bờ biển gần đường lên hải đăng mà nhớ lại ở đó hơi hắt nắng, mà ngồi ghế cũng không thoải mái nên nhờ chị google chỉ thì tìm được quán cà phê võng Tường Giang, ngay ngã 3 quẹo vào khu Long Cung, mà chị google chơi em rồi. Định vị thì quán nằm cùng phía bên Long Cung, thế méo nào em xi nhan chuẩn bị quẹo trái thì thấy quán nằm bên phải, chị ơi là chị.

Thấy 2 xe em xi nhan từ xa là bác chủ quán mở cổng cho chui vô nhà, vì quán nằm sát mặt đường nên không đậu dưới được. Quán có tầm 30 cái võng, mát, nhà vệ sạch, trong sân có cây nhãn xuồng trái quá trời trái, mà cao quá không hái được uổn ghê.
z3669481043291_eb70d350e72aa79e7212cde8c59109da.jpg


Giá cũng ổn áp nha các bác, ai nằm võng không uốn gì thì cho xin 10 cành, duyệt. Trước khi ngủ em nằm nghiên cứu điểm đi cho đoàn, thì phát hiện ra Bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor, đọc reivew thấy ổn áp quá nên ngủ được 1 tiếng thì em gọi cả đoàn dậy đi thôi.

Bảo tàng nằm ở 98 Trần Hưng Đạo, đối diện trường đua chó Lam Sơn luôn. Vé vào cổng là 70 cành cho người lớn, mấy bạn nhỏ thì miễn phí.
z3669320015835_193ac98bfbe861eccbe276a2f0e0163a.jpg


Khuôn viên của bảo tàng không lớn nhưng quy mô bên trong trưng bày rất nhiều hiện vật nha các bác. Bao gồm 4 khu, mỗi khu sẽ trưng bày các vũ khí, trang phục, vật phẩm quân sự của các nước qua từng thời kỳ, từ thời Hy Lạp cổ đại đến thế chiến I, II..... Mỗi khu đều có nhân viên để thuyết trình, rất hay. Đi hết 4 khu tầm 1h45p - 2h.

Theo cảm nhận của em thì em ưng điểm đến này, các bạn nhỏ tầm cấp 2 mà học lịch sử được đi tham quan cái này thì em nghĩ sẽ có ích cho các bạn lắm. Còn mấy bạn nhỏ đoàn em thì thấy súng, đạn, gươm kiếm chỉ muốn chơi, quản mấy bạn không được đụng vào hiện vật khổ gần chết.

Các vũ khí ở đây nguyên bản có, phục chế cũng có, có nhiều món nguyên bản 100% lun các bác, mấy thanh kiếm, dao cả 3-400 trăm năm rồi mà vẫn còn như mới, thép xịn thật.
z3669319917725_475f695e6b8d56959bea1cc7ae62d83e.jpg


z3669498047372_ea3a63748412c524ae77c57371554511.jpg


z3669319927726_2f4a7fc01baa4bb4e4f3f11cf0b9208a.jpg


z3669319946805_7974a7735b3056c0332e8c159940b37c.jpg

z3669319951292_bb295be7bab9c1557ec567052ffae169.jpg


z3669319969427_64ec5fc6383c2d063a58c2275540ed52.jpg


Kính thưa các loại vũ khí luôn nha các bác, nếu được thì các bác nên ghé 1 lần, rất đáng tiền.

Tham quan xong thì chụp vài bô kỉ niệm với các khung hình dựng sẵn ngoài sân
z3669319951414_7b271f60c6c4edf9fbc5fb69de60d443.jpg


z3669319975826_3be03bb470c432488ef519aedc39421e.jpg

Một trải nghiệm mà em cho hẳn 10đ tại Vũng Tàu.

Lúc này thì đồng hồ vừa đúng 16h, đi tắm biển theo yêu cầu của phụ huynh với mấy bạn nhỏ thôi, ai cũng háo hức hết.
Không ngần ngại mà rất dứt khoát, em lại ghé bãi tắm san hô xanh. Vừa đậu xe cái kịch mở cửa bước xuống là có anh trai lại thu tiền xe 30 cành, không 1 động tác thừa. Xong rồi vô thay đồ 5 cành/người rồi bay xuống biển tắm, chơi dưới biển đã đời lên tắm nước ngọt 25 cành/ người nữa.

Tầm 3 năm trở lại đây, nếu đi Vũng Tàu thì nhà em cũng ghé bãi San Hô Xanh tắm từ 16h tới 18h là lên rồi đi ăn hải sản.
Khúc tắm biển thì em không có chụp hình mấy, mà biển Vũng Tàu cũng hog biết chụp hình gì nữa. Chỉ có tấm hình F1 của em không biết nó làm gì mà phải ngồi thiền cho tịnh tâm giữa dòng đời thị phi.
z3669320024683_31bdf5cbe8c378a96792e10dcccc9987.jpg


Tiết mục cuối của chuyến đi là ăn hải sản. Hình như khu chợ hải sản đêm phía sau lưng KS Imperial dẹp ùi, em thấy có mấy quan dời qua đường Lê Hồng Phong. Mà ăn ở đây 2 lần rồi thì em thấy khu chợ hải sản đêm này kiểu như đông vui, náo nhiệt, chứ ăn thì không ngon.

Đoàn của em thì ăn ở Nori, cũng ở Lê Hồng Phong luôn mà bên kia bùng binh liệt sĩ
z3669319979596_34a4ad685f80bad9d6bccc8dd68581d9.jpg


So với Gành Hào thì quán có giá dễ chịu hơn, mặc dù em chưa ăn Gành Hào bao giờ. Khuyết điểm là quán không có view biển thôi, chứ còn chất lượng và phục vụ thì em cho 10đ
Em đi chợ cho cả đoàn: cá chèo bẻo làm 2 món nướng và nấu măng, sò 2 còi hấp thái, tôm sú biển nướng và sasimi, không thể quên món cơm chiên hải sản cho các bạn nhỏ
z3669514805424_0aa58c3aed1194a66e4ecc0c9723fd9a.jpg

Chỉ còn được up 1 hình nữa nên em up hình cái bill luôn nha các bác để bài viết trọn vẹn trong 1 trang. Theo cá nhân em thì đây là 1 quán mà các bác cũng nên cân nhắc khi đến Vũng Tàu chơi.

Ăn xong thì vừa đúng 20h, em lùa cả đoàn lên xe rồi đạp về lại SG thôi. Đúng ra là còn tiết mục ăn kem bờ biển nữa, mà mai các bạn nhỏ đi học rồi nên tranh thủ về cho các bạn nghỉ ngơi.

Mở map lên coi thì thấy cao tốc đỏ lồm đoàn từ cầu Long Thành tới trạm thu phí. Em có thống nhất với ông anh, tinh thần là đi QL về luôn, nếu tới đường lên cao tốc mở map coi mà thông thoáng thì đi cao tốc về. Vậy là đạp thôi, QL51 lúc này sao vắng vẻ quá, đạp ào ào, mấy chốc mà em đã ghé bò sữa 22, trạm bò sữa cuối cùng trước khi lên cao tốc. Dừng lại xả lũ sẵn coi map, ối giời ơi xanh lè, thống nhất với ông anh rồi đạp cao tốc về thôi các bác. Đúng 22h, tức sau 2 tiếng lái xe từ quán Nori, em đã có mặt tại nhà, kết thúc chương trình phim hoạt hình đến đây là hết.

Vậy đó các bác, đó là tất cả những gì trong chuyến đi kéo dài 17 tiếng vào ngày cuối tuần của gia đình em. Em nghĩ chắc nhiều bác sẽ thấy lịch hơi mệt, nhưng mà lạ cái cả đoàn em ai cũng tươi vui khỏe khoắn chứ không mệt gì hết. Và tầm 3 năm trở lại đây khi đi Vũng Tàu, nhà em đều về trễ vậy, nhiều lúc 21h còn đang ngồi ăn kem alibaba ở bờ biển, rồi 2 tiếng sau lại có mặt ở SG thôi.

Chịu khó đi sớm, lựa chọn về trễ để thoải mái trong việc lái xe, mà lại còn được trải nghiệm rất nhiều, thay vì phải kẹt 2-3 tiếng kéo dài từ Phú Mỹ tới cao tốc.

Mỗi người trong chúng ta chắc hẳn ai cũng đi Vũng Tàu như cơm bữa, đều có lịch trình riêng để phù hợp với gia đình mình. Còn em, với bài viết này chỉ muốn chia sẻ cách đi Vũng Tàu mà em lựa chọn, hy vọng sẽ phù hợp với những bác có cùng chí hướng.

Chúc các bác luôn có những trải nghiệm tuyệt vời trên mỗi chuyến hành trình của mình!

Mod cập nhật thêm các bài viết chia sẻ quán ăn ở Vũng Tàu, Long Hải để các bác cùng tham khảo

1. Xin tư vấn lộ trình SG - Vũng Tàu
2. Xin chỗ ăn uống ở Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu)
3. Tư vấn trạm dừng ăn sáng trên đường Sài Gòn - Vũng Tàu
4. Tư vấn các địa điểm ăn uống tại Vũng Tàu
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng D
16/11/20
2.579
7.656
113
37
Ôi, nhớ cái thời chưa nghỉ hè. Em cũng buồn buồn thế là sáng xách xe xuống Hồ Cốc ăn trưa ngay chỗ CV đi bộ bãi biễn xong đi tới VT theo hướng Long Hải, ngồi uống cf bãi sau nhìn ngắm hoàng hôn xong đi về. Giờ thì bỏ đi, cuối tuần xuống VT chỉ là hành xác nhau thêm thôi.
 
Hạng B2
17/4/15
409
743
93
43
Hận.. hận anh chủ ghê.. :D
Nói chứ em cũng đi như vậy mấy lần, 4-5h lót tót đi, nhiều khi hứng lên 9-10h đi cũng có.. Ra tắm ngủ nghỉ, rồi ăn tối xong dọt về..
Có điều buổi tối thì em mắt mũi kèm nhèm, nên hông chạy nhanh được.. Vì vậy 7-8h tranh thủ về rồi..
Đổ thừa mắt mũi vậy thôi, chứ cũng do em chạy chậm.. :p:p:p

Em là em khoái ghé mấy kiến trúc của Pháp cũ.. kiểu như Bạch Dinh, rồi dinh Bảo Đại (Đà Lạt). Họ xây sao mà hay quá xá, vô mát rượi..
 
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Ôi, nhớ cái thời chưa nghỉ hè. Em cũng buồn buồn thế là sáng xách xe xuống Hồ Cốc ăn trưa ngay chỗ CV đi bộ bãi biễn xong đi tới VT theo hướng Long Hải, ngồi uống cf bãi sau nhìn ngắm hoàng hôn xong đi về. Giờ thì bỏ đi, cuối tuần xuống VT chỉ là hành xác nhau thêm thôi.
Bữa nào thử đi như em ak bác, không bị ăn hành miếng nào luôn :D
 
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Hận.. hận anh chủ ghê.. :D
Nói chứ em cũng đi như vậy mấy lần, 4-5h lót tót đi, nhiều khi hứng lên 9-10h đi cũng có.. Ra tắm ngủ nghỉ, rồi ăn tối xong dọt về..
Có điều buổi tối thì em mắt mũi kèm nhèm, nên hông chạy nhanh được.. Vì vậy 7-8h tranh thủ về rồi..
Đổ thừa mắt mũi vậy thôi, chứ cũng do em chạy chậm.. :p:p:p

Em là em khoái ghé mấy kiến trúc của Pháp cũ.. kiểu như Bạch Dinh, rồi dinh Bảo Đại (Đà Lạt). Họ xây sao mà hay quá xá, vô mát rượi..
Chạy chậm nhưng đừng ôm làn trái là em chịu:D chứ nhiều bác ôm cứng ngắc làm xào chẻ phê luôn.
Mấy khu đó em thấy có nhiều yếu tố ak bác: vị trí thường nằm trên cao (đồi, dốc) với trong khuôn viên cây cối nhiều nên công nhận mát rười rười rượi
 
Hạng D
16/11/20
2.579
7.656
113
37
Bữa nào thử đi như em ak bác, không bị ăn hành miếng nào luôn :D
Đi và về luôn T7 thì chắc vắng chứ đi về CN thì dù có tối chắc vẫn kẹt bth bác ạ. Em chịu khó đợi qua T9, T10 các em đi học lại hết thì buồn buồn đi về trong ngày chơi thôi chứ VT em thấy đông và mắc quá nên đã lâu không ghé chơi rồi.
 
Hạng B2
17/11/17
171
415
63
33
Đi và về luôn T7 thì chắc vắng chứ đi về CN thì dù có tối chắc vẫn kẹt bth bác ạ. Em chịu khó đợi qua T9, T10 các em đi học lại hết thì buồn buồn đi về trong ngày chơi thôi chứ VT em thấy đông và mắc quá nên đã lâu không ghé chơi rồi.
Bác giống em, ai mà kêu đi Vũng Tàu 2N1Đ là em kiếu, mắc ngang ngửa Phan Thiết mà dịch vụ thì không xứng. Nên từ lâu em chỉ đi VT trong ngày về thôi.

Chuyến này em đi ngay CN ak bác, đảm bảo với bác nếu 8-9h tối mới bắt đầu ở VT về thì không bao giờ kẹt, đúng 2 tiếng sau có mặt ở SG, vì em đi như vậy nhiều lần lắm