Hạng C
13/10/14
670
753
93
42
TP. Hồ Chí Minh
Những tưởng là kế hoạch SG - Vĩnh Hy - Bình Hưng sẽ bị hủy do bị giữ bằng lái. Tuy nhiên, nhờ các bác Oser đã tận tình hướng dẫn em ở thread: https://www.otosaigon.com/threads/mot-thang-nua-em-moi-duoc-om-vo-2.8681724/. Nên, 3 ngày cuối tuần 21-23/08/2015, em đã có một chuyến du lịch tại đảo Bình Hưng.
Nay, em review để các bác nào có ý định tắm biển, ngắm san hô và chén tôm hùm ở hòn đảo còn hoang sơ ở miền Trung tham khảo.
Lộ trình: Sài Gòn - Quốc lộ 1 - Bình Hưng
- Ban đầu, em định sẽ đi theo cung đường ven biển quen thuộc của em là Bà Rịa - La Gi đến Phan Thiết, men theo Mũi Né đến Lương Sơn - Bắc Bình rồi ra QL1. Nhưng nghe nói quốc lộ 1 đã hoàn thành, nên quyết định đi theo tuyến QL1 cho biết.
- Ngày 1: Thứ 6:
- 5h sáng xuất phát từ SG đến thị trấn Gia Ray ăn sáng 30 phút, và theo quốc lộ 1 đi thẳng đến vịnh Vĩnh Hy. Quốc lộ 1 ngoại từ đoạn Ngã 3 Tân Phong đến thị trấn Gia Ray hơi chật hẹp, còn lại rộng rãi. Đường mới làm xong nên chạy rất thoải mái. Cả 2 chiều đi - về đều không thấy bóng dáng CAGT. Có một số đoạn 2 bên chỉ là cánh đồng, không thấy lùm cây, nên em mạnh dạn đưa vợ 2 lên 90-110km/h.
- Đến Vĩnh Hy lúc 1h45 phút. Nhận phòng ở Resort Vĩnh Hy. Ăn trưa và nghỉ ngơi xong. 3h định thuê thuyền đi thăm vịnh Vĩnh Hy, vườn quốc gia Núi Chúa nhưng buổi chiều không có khách đi cùng. Phải thuê thuyền nguyên con mất 500K nên thôi.
- Resort Vĩnh Hy em nghe nói ông chủ cũng là Oser. Phòng đẹp và còn mới. Giá mềm 390.000đ/đêm chưa bao gồm ăn sáng. Có hồ bơi.
- Một đề xuất của em là không nên nghỉ đêm tại Vĩnh Hy nếu xuất phát từ thứ 6. Nên nghỉ đêm tại thành phố Phan Rang (cách đảo Bình Hưng 40km). Vừa thăm thú thành phố, vừa được tắm biển Ninh Chữ. Nếu ai đi chiều thứ 5, thì có thể nghỉ đêm tại Vĩnh Hy, sáng sớm mua vé thuyền đi xem vịnh Vĩnh Hy và vườn quốc gia núi Chúa. Nếu không tham gia 2 món trên, thì thực sự Vĩnh Hy chẳng có gì. Tắm biển cũng không, hàng quán cũng không, nhà hàng thì 8h tối đóng cửa. Do vậy, buối chiều em phải chạy ra Bãi Kinh (bãi thuyền đưa ra các bè cá) để ăn tối.
- Hoặc nếu xuất phát ngày thứ 6, thì nên chạy thẳng ra Resort Ngọc Sương (Yen Bay Resort) luôn. 2.000.000đ/đêm. Em nghe nói resort này rất đẹp.

Ngày 2: Thứ 7:
- 10h sáng đi vào bãi Kinh (cách Vĩnh Hy 12km) để đ thuyền qua đảo Bình Hưng. Nhận phòng (em book tour từ trước giá 1.300.000đ/1 người gồm ăn uống, chơi bời, ngủ nghỉ.). Phòng ở đây là homestay. Ở chung với nhà dân. Không có toilet riêng nhưng có máy lạnh.
- 11h ăn trưa. Chiều 1h30 đi tắm biển. Biển ở đây đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Nước rất trong, cát trắng nên thấy cả đáy biển với san hô. Bãi tắm ở Bình Hưng không giống bãi tắm ở Vũng Tàu hay Nha Trang. Bãi tắm rất ngắn chỉ khoảng 200m mỗi bãi. Muốn đến bãi tắm phải đi bằng tàu. Tàu neo ở xa xa cách bờ 150-200m, tàu không vào được do vướng đá và cát. Mọi người mang áo phao và nhảy ùm xuống tắm. Nói chung tắm rất đã.
- Buổi chiều ăn tối ở nhà dân. Buổi tối đi dạo đảo Bình Hưng ăn hải sản tự túc. Khu vực dân cư đảo Bình Hưng chỉ là một dãi đất liền ven biển dài khoảng 1km, với 300 hộ, dân số khoảng 1.800 người. Đến Bình Hưng chỉ có tắm biển, lặn ngắm san hô và ăn tôm hùm thôi. Chỉ vậy và chỉ có vậy. Không gì khác.

Ngày 3: Chủ nhật
- 4h30 sáng tập trung tại nhà của Guider để đi lên ngọn hải đăng xem mặt trời mọc. Nghe đồn là rất đẹp. Xe điện chở mọi người lên ngọn hải đăng. Máy ảnh, máy điện thoại lăm le chuẩn bị chụp. Nhưng rất tiếc, ông mặt trời chui từ dưới biển lên bị nguyên đám mây che mất tiêu. Cả đám mấy chục mạng ngẩn tò te, chụp vài tấm phong cảnh rồi đi về.
- Ăn sáng xong, theo kế hoạch là leo núi. Nhưng nhóm em lười vận động, sợ tốn mồ hôi nên thuê chiếc thuyền giá 350.000đ kéo nhau đi tắm biển và xem san hô tiếp.
- 11h30, ăn trưa, trả phòng và quay lại đất liền chuẩn bị về SG.
- 3h em xuất phát từ Bãi Kinh - Bình Hưng (Tại Bãi Kinh em gặp 1 bà 2 có dán otosaigon.com) về đến Phan Thiết lúc 6h30. Ăn tối tai Phan Thiết. Về đến SG lúc 10h30.

Túm cái váy lại:
1. Lộ trình quốc lộ 1 từ Long Khánh đến Ninh Thuận đường đã làm xong.
2. Đi Bình Hưng 3 ngày thì nên ở đêm đầu tại TP. Phan Rang hoặc Resort Ngọc Sương
3. Đảo Bình Hưng không đẹp như mọi người thấy thông tin trên Google. Chỉ sướng mỗi cái là tắm biển, ngắm san hô và ăn tôm hùm. Nhân chuyện tôm hùm, các bè nổi báo giá tôm hùm 2.000.000đ/1kg. Đừng tin. Hãy vào đảo Bình Hưng. Chỉ 600.000 - 800.000đ 1kg thôi. Mỗi con tôm khoảng từ 1kg - 1,2 kg.
4. Thời gian di chuyển từ SG đến Bình Hưng khoảng 7 tiếng kể cả ăn sáng và dừng chân nghỉ dọc đường xả nước cứu thân.

Cám ơn các bác đã chịu khó đọc đến dòng này.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
31/8/10
1.564
1.909
113
Những tưởng là kế hoạch SG - Vĩnh Hy - Bình Hưng sẽ bị hủy do bị giữ bằng lái. Tuy nhiên, nhờ các bác Oser đã tận tình hướng dẫn em ở thread: https://www.otosaigon.com/threads/mot-thang-nua-em-moi-duoc-om-vo-2.8681724/. Nên, 3 ngày cuối tuần 21-23/08/2015, em đã có một chuyến du lịch tại đảo Bình Hưng.
Nay, em review để các bác nào có ý định tắm biển, ngắm san hô và chén tôm hùm ở hòn đảo còn hoang sơ ở miền Trung tham khảo.
Lộ trình: Sài Gòn - Quốc lộ 1 - Bình Hưng
- Ban đầu, em định sẽ đi theo cung đường ven biển quen thuộc của em là Bà Rịa - La Gi đến Phan Thiết, men theo Mũi Né đến Lương Sơn - Bắc Bình rồi ra QL1. Nhưng nghe nói quốc lộ 1 đã hoàn thành, nên quyết định đi theo tuyến QL1 cho biết.
- Ngày 1: Thứ 6:
- 5h sáng xuất phát từ SG đến thị trấn Gia Ray ăn sáng 30 phút, và theo quốc lộ 1 đi thẳng đến vịnh Vĩnh Hy. Quốc lộ 1 ngoại từ đoạn Ngã 3 Tân Phong đến thị trấn Gia Ray hơi chật hẹp, còn lại rộng rãi. Đường mới làm xong nên chạy rất thoải mái. Cả 2 chiều đi - về đều không thấy bóng dáng CAGT. Có một số đoạn 2 bên chỉ là cánh đồng, không thấy lùm cây, nên em mạnh dạn đưa vợ 2 lên 90-110km/h.
- Đến Vĩnh Hy lúc 1h45 phút. Nhận phòng ở Resort Vĩnh Hy. Ăn trưa và nghỉ ngơi xong. 3h định thuê thuyền đi thăm vịnh Vĩnh Hy, vườn quốc gia Núi Chúa nhưng buổi chiều không có khách đi cùng. Phải thuê thuyền nguyên con mất 500K nên thôi.
- Resort Vĩnh Hy em nghe nói ông chủ cũng là Oser. Phòng đẹp và còn mới. Giá mềm 390.000đ/đêm chưa bao gồm ăn sáng. Có hồ bơi.
- Một đề xuất của em là không nên nghỉ đêm tại Vĩnh Hy nếu xuất phát từ thứ 6. Nên nghỉ đêm tại thành phố Phan Rang (cách đảo Bình Hưng 40km). Vừa thăm thú thành phố, vừa được tắm biển Ninh Chữ. Nếu ai đi chiều thứ 5, thì có thể nghỉ đêm tại Vĩnh Hy, sáng sớm mua vé thuyền đi xem vịnh Vĩnh Hy và vườn quốc gia núi Chúa. Nếu không tham gia 2 món trên, thì thực sự Vĩnh Hy chẳng có gì. Tắm biển cũng không, hàng quán cũng không, nhà hàng thì 8h tối đóng cửa. Do vậy, buối chiều em phải chạy ra Bãi Kinh (bãi thuyền đưa ra các bè cá) để ăn tối.
- Hoặc nếu xuất phát ngày thứ 6, thì nên chạy thẳng ra Resort Ngọc Sương (Yen Bay Resort) luôn. 2.000.000đ/đêm. Em nghe nói resort này rất đẹp.

Ngày 2: Thứ 7:
- 10h sáng đi vào bãi Kinh (cách Vĩnh Hy 12km) để đ thuyền qua đảo Bình Hưng. Nhận phòng (em book tour từ trước giá 1.300.000đ/1 người gồm ăn uống, chơi bời, ngủ nghỉ.). Phòng ở đây là homestay. Ở chung với nhà dân. Không có toilet riêng nhưng có máy lạnh.
- 11h ăn trưa. Chiều 1h30 đi tắm biển. Biển ở đây đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Nước rất trong, cát trắng nên thấy cả đáy biển với san hô. Bãi tắm ở Bình Hưng không giống bãi tắm ở Vũng Tàu hay Nha Trang. Bãi tắm rất ngắn chỉ khoảng 200m mỗi bãi. Muốn đến bãi tắm phải đi bằng tàu. Tàu neo ở xa xa cách bờ 150-200m, tàu không vào được do vướng đá và cát. Mọi người mang áo phao và nhảy ùm xuống tắm. Nói chung tắm rất đã.
- Buổi chiều ăn tối ở nhà dân. Buổi tối đi dạo đảo Bình Hưng ăn hải sản tự túc. Khu vực dân cư đảo Bình Hưng chỉ là một dãi đất liền ven biển dài khoảng 1km, với 300 hộ, dân số khoảng 1.800 người. Đến Bình Hưng chỉ có tắm biển, lặn ngắm san hô và ăn tôm hùm thôi. Chỉ vậy và chỉ có vậy. Không gì khác.

Ngày 3: Chủ nhật
- 4h30 sáng tập trung tại nhà của Guider để đi lên ngọn hải đăng xem mặt trời mọc. Nghe đồn là rất đẹp. Xe điện chở mọi người lên ngọn hải đăng. Máy ảnh, máy điện thoại lăm le chuẩn bị chụp. Nhưng rất tiếc, ông mặt trời chui từ dưới biển lên bị nguyên đám mây che mất tiêu. Cả đám mấy chục mạng ngẩn tò te, chụp vài tấm phong cảnh rồi đi về.
- Ăn sáng xong, theo kế hoạch là leo núi. Nhưng nhóm em lười vận động, sợ tốn mồ hôi nên thuê chiếc thuyền giá 350.000đ kéo nhau đi tắm biển và xem san hô tiếp.
- 11h30, ăn trưa, trả phòng và quay lại đất liền chuẩn bị về SG.
- 3h em xuất phát từ Bình Hưng, về đến Phan Thiết lúc 6h30. Ăn tối tai Phan Thiết. Về đến SG lúc 10h30.

Túm cái váy lại:
1. Lộ trình quốc lộ 1 từ Long Khánh đến Ninh Thuận đường đã làm xong.
2. Đi Bình Hưng 3 ngày thì nên ở đêm đầu tại TP. Phan Rang hoặc Resort Ngọc Sương
3. Đảo Bình Hưng không đẹp như mọi người thấy thông tin trên Google. Chỉ sướng mỗi cái là tắm biển, ngắm san hô và ăn tôm hùm. Nhân chuyện tôm hùm, các bè nổi báo giá tôm hùm 2.000.000đ/1kg. Đừng tin. Hãy vào đảo Bình Hưng. Chỉ 600.000 - 800.000đ 1kg thôi. Mỗi con tôm khoảng từ 1kg - 1,2 kg.
4. Thời gian di chuyển từ SG đến Bình Hưng khoảng 7 tiếng kể cả ăn sáng và dừng chân nghỉ dọc đường xả nước cứu thân.

Cám ơn các bác đã chịu khó đọc đến dòng này.
Chuẩn bị thóc đi lấy bằng :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Art Sullivan
Hạng D
31/8/10
1.564
1.909
113
Em cũng mới làm 1 tour ra tới Phú Yên quay vào, có nên làm 1 thớt k ta?
Ai văn hay chữ tốt ăn nói lưu loát thì làm cho người khác tham khảo, chứ dạng văn ngu chữ dốt như em thì chẳng lập làm chi, người ta đọc không hỉu còn khổ hơn. Lâu lâu thấy thớt nào cần thì còm vài câu cho dzui thôi.
 
  • Like
Reactions: Valentino Viviano
Hạng D
26/12/14
1.681
2.560
113
Quận 12
Bác thử search lại thông tin trên Google xem, hình như Bình Ba đang bị thiếu nước ngọt trầm trọng do hạn hán.
Á, vậy à? Để em search liền, vì đi 1 đoàn 50 đứa, keke, phải chở nước ngọt theo sao ta? Hay tạm dùng sữa tươi 1 đêm cũng được hỉ?