1+1=?

  • 2

    Bình chọn: 1 100,0%
  • 3

    Bình chọn: 0 0,0%
  • 4

    Bình chọn: 0 0,0%

  • Total voters
    1
  • Poll closed .
Tập Lái
27/10/17
19
0
1
33
Trước có một chị người Nga sang trung tâm Sao Bắc Việt mình đăng ký học bằng lái xe ô tô. Chị phàn nàn về trung tâm chị đang học là "lúc học thực hành thầy cứ đòi thêm tiền bồi dưỡng rồi tiền xăng xe này nọ, mình cứ nghĩ tiền bồi dưỡng thầy và xăng xe có hết trong gói học rồi vì mình thấy quảng cáo khóa học giá rẻ nên mới học. Sau đó, gọi điện lên cho trung tâm hỏi thì nhân viên tư vấn báo là chi phí này chưa có trong gói học phí. Lúc đầu thì trung tâm đó quảng cáo giá rất rẻ không hề nói với mình là có những thứ phát sinh sau đó chị học thì phát sinh thêm này nọ tính ra còn cao hơn trung tâm SBV mình mà chị tham khảo qua đây http://hocbanglaixe.edu.vn/hoc-lai-xe/ thì thấy trung tâm mình chị thấy cam kết ngay từ đầu là trọn gói cam kết không phát sinh mà học phí cũng hợp lý nên chị quyết định qua trung tâm mình đăng ký lại và không học bên kia nữa". Mình hỏi chị học trung tâm nào thì chị không nói. Thiết nghĩ học viên nghĩ cho trung tâm vậy mà trung tâm kia lại làm ăn như vậy. Cứ nghĩ họ là người nước ngoài nên không biết gì ah? Bây giờ người nước ngoài sang Việt Nam mình có khi còn rành hơn cả người Việt mình ý chứ. Cám ơn chị đã tin tưởng trung tâm SBV ạ.
 
Hạng B1
20/10/15
61
40
18
37
Hình như là ở đâu cũng có kiểu đòi thêm tiền bồi dưỡng vậy nhỉ? Hoặc không thì cũng mặc định là phải có tiền bồi dưỡng cho thầy vậy.
 
Tập Lái
3/12/17
19
6
3
37
E thấy giờ ở đâu cũng thế cụ ạ, e đang học trên hoàng gia tuy là nó bảo đóng 1 cục vào ok hết không có thêm chi phí gì nhưng thật chất cũng phải có cho mấy lão ấy ít chứ không dạy như shjt ấy cụ ạ. E đang học qua 2 lão thầy và phương châm của e là e không muốn bỏ thêm 1 cắc cho các lão trừ khi e đã có bằng thì bồi dưỡng lão ít cũng được nhưng học qua 2 lão thầy rồi dạy vớ vẩn lắm chả nhiệt tình gì nên sang năm e học giai đoạn 2 e đổi tiếp. Mình bỏ ra 1 số tiền lớn có thể với 1 số người có điều kiện ok với họ không có vấn đề gì nhưng 1 số ae như e học kiếm cái nghề mưu sinh thì đó là 1 khoản không nhỏ mà khi học lại còn thế này thế kia e cực ghét kiểu đó nên không bao giờ e xì ra cho những khoản vớ vẩn đó. Cái bằng nó chỉ hợp thức hóa cho mình được chạy ở ngoài thôi chắc gì học xong đã chạy được, học xong còn phải bỏ ra 1 ít thuê xe tập dợt thêm này nọ nữa nên quan điểm e là sau khi lấy bằng thuê 1 buổi tập thật ngon nghẻ chạy cho cứng chứ học thì e chả thuê xe tập tiếc gì cả rảnh thì ở nhà mượn xe chỗ ông anh dợt cho quen tay lái thôi.
 
  • Like
Reactions: hoangnghidung
Tập Lái
26/4/17
12
3
3
39
E thấy giờ ở đâu cũng thế cụ ạ, e đang học trên hoàng gia tuy là nó bảo đóng 1 cục vào ok hết không có thêm chi phí gì nhưng thật chất cũng phải có cho mấy lão ấy ít chứ không dạy như shjt ấy cụ ạ. E đang học qua 2 lão thầy và phương châm của e là e không muốn bỏ thêm 1 cắc cho các lão trừ khi e đã có bằng thì bồi dưỡng lão ít cũng được nhưng học qua 2 lão thầy rồi dạy vớ vẩn lắm chả nhiệt tình gì nên sang năm e học giai đoạn 2 e đổi tiếp. Mình bỏ ra 1 số tiền lớn có thể với 1 số người có điều kiện ok với họ không có vấn đề gì nhưng 1 số ae như e học kiếm cái nghề mưu sinh thì đó là 1 khoản không nhỏ mà khi học lại còn thế này thế kia e cực ghét kiểu đó nên không bao giờ e xì ra cho những khoản vớ vẩn đó. Cái bằng nó chỉ hợp thức hóa cho mình được chạy ở ngoài thôi chắc gì học xong đã chạy được, học xong còn phải bỏ ra 1 ít thuê xe tập dợt thêm này nọ nữa nên quan điểm e là sau khi lấy bằng thuê 1 buổi tập thật ngon nghẻ chạy cho cứng chứ học thì e chả thuê xe tập tiếc gì cả rảnh thì ở nhà mượn xe chỗ ông anh dợt cho quen tay lái thôi.
Bác học thầy nào thế? E giai đoạn 1 học thầy Hùng A thấy dạy cũng ổn
 
Hạng B2
2/5/16
281
340
63
TPHCM
dangkhoastudio.com
học thầy Nghĩa Hoàng gia thấy Okey, nhớ lần đầu tiên gặp 1 thằng dạy mình,nhỏ tuổi hơn mình mà mấy dạy gần chết, hỗn láo. Mình đánh lại nguội ko quen thì nạt nộ um sùm, mình điên máu lên quất lại. " tao mà lái ngon thì mày nghĩ tao làm đéo phải lên trung tâm học hả mày ".
sau đó về thẳng trung tâm làm 1 trận ra trò , rồi đổi thầy luôn.Đến ông thứ 3 là thầy Nghĩa thì nhiệt tình đàng hoàng.
giờ ngẫm lại ,cái thằng dạy mình tào lao nhỏ tuổi. Giờ này 2 năm nhìn lại, ko biết nó lái xe có cứng bằng mình ko mà láo lếu thật. Dạy học thì phải từ từ, nhẹ nhàng,học viên nó ko quen thì từ từ mà dạy, làm thầy thì phải có chữ " nhẫn " trong đó.
 
Hạng B2
30/12/10
492
337
63
56
E thấy giờ ở đâu cũng thế cụ ạ, e đang học trên hoàng gia tuy là nó bảo đóng 1 cục vào ok hết không có thêm chi phí gì nhưng thật chất cũng phải có cho mấy lão ấy ít chứ không dạy như shjt ấy cụ ạ. E đang học qua 2 lão thầy và phương châm của e là e không muốn bỏ thêm 1 cắc cho các lão trừ khi e đã có bằng thì bồi dưỡng lão ít cũng được nhưng học qua 2 lão thầy rồi dạy vớ vẩn lắm chả nhiệt tình gì nên sang năm e học giai đoạn 2 e đổi tiếp. Mình bỏ ra 1 số tiền lớn có thể với 1 số người có điều kiện ok với họ không có vấn đề gì nhưng 1 số ae như e học kiếm cái nghề mưu sinh thì đó là 1 khoản không nhỏ mà khi học lại còn thế này thế kia e cực ghét kiểu đó nên không bao giờ e xì ra cho những khoản vớ vẩn đó. Cái bằng nó chỉ hợp thức hóa cho mình được chạy ở ngoài thôi chắc gì học xong đã chạy được, học xong còn phải bỏ ra 1 ít thuê xe tập dợt thêm này nọ nữa nên quan điểm e là sau khi lấy bằng thuê 1 buổi tập thật ngon nghẻ chạy cho cứng chứ học thì e chả thuê xe tập tiếc gì cả rảnh thì ở nhà mượn xe chỗ ông anh dợt cho quen tay lái thôi.
Em cứ học trung tâm đi, họ nhận tiền rồi thì có trách nhiệm họ phải dạy để em thi lấy đc bằng lái. Sau đó là việc của em. Nếu tự tin lái ok là xong. Nếu sợ ko dám đi thì qua anh dợt cho vài giờ. Chi phí chừng 1tr là tự tin chạy phà phà, cao tốc cứ gọi là 120. Cho quất cruise cotroll luôn.
 
Tập Lái
3/12/17
19
6
3
37
Em cứ học trung tâm đi, họ nhận tiền rồi thì có trách nhiệm họ phải dạy để em thi lấy đc bằng lái. Sau đó là việc của em. Nếu tự tin lái ok là xong. Nếu sợ ko dám đi thì qua anh dợt cho vài giờ. Chi phí chừng 1tr là tự tin chạy phà phà, cao tốc cứ gọi là 120. Cho quất cruise cotroll luôn.
Vâng e cũng tính thế e định thi xong alo bác làm 1 buổi tập cho chuẩn luôn ạ. Thanks bác
 
Tập Lái
3/12/17
19
6
3
37
học thầy Nghĩa Hoàng gia thấy Okey, nhớ lần đầu tiên gặp 1 thằng dạy mình,nhỏ tuổi hơn mình mà mấy dạy gần chết, hỗn láo. Mình đánh lại nguội ko quen thì nạt nộ um sùm, mình điên máu lên quất lại. " tao mà lái ngon thì mày nghĩ tao làm đéo phải lên trung tâm học hả mày ".
sau đó về thẳng trung tâm làm 1 trận ra trò , rồi đổi thầy luôn.Đến ông thứ 3 là thầy Nghĩa thì nhiệt tình đàng hoàng.
giờ ngẫm lại ,cái thằng dạy mình tào lao nhỏ tuổi. Giờ này 2 năm nhìn lại, ko biết nó lái xe có cứng bằng mình ko mà láo lếu thật. Dạy học thì phải từ từ, nhẹ nhàng,học viên nó ko quen thì từ từ mà dạy, làm thầy thì phải có chữ " nhẫn " trong đó.
Chuẩn bác e thì khá hiền nên cũng không chửi nhau với mấy ổng chỉ bảo trung tâm nó đổi ông thầy cho mình thôi ạ. Hôm trước có bác nào học bên hoàng gia thi không qua tốt nghiệp bác ấy được gọi đi thi sát hạch luôn bác ấy hỏi văn phòng mấy e cáu bác ấy lên quậy văn phòng chửi ỏm tỏm luôn
 
Hạng B2
10/12/12
124
61
28
TP.HCM
www.daylaixeoto.edu.vn
Sao thấy các bác đi học lái xe ô tô toàn phải bồi dưỡng cho giáo viên dạy lái xe ô tô ta? E cũng đi dạy mà chưa bao giờ tơ hào đồng nào của học viên - có khi học viên dúi tiền e toàn nói để từ từ thi đậu đi rồi cảm ơn em sau, giờ mới học chưa biết đâu mà nhận.
Cũng nản cho các bác già già đi dạy, toàn trông vào hạch sách học viên, các bác tính già hoá non, đc mấy đồng đó mà h.v học không đc bị chửi cho thối mặt, thà không nhận, mà dạy có không nhiệt tình (cái này vì nhiều nguyên nhân - như còn kẹt nhiều hv khác, vì bận chuyện đột xuất, thậm chí đúng thực sự là không hợp với học viên cũng có... - tất nhiên không ai muốn nhưng sẽ có thôi) thì cũng đỡ bị chửi. Còn nhiệt tình với học viên, tới khi thi đậu ít nhất cũng được vài trăm, có khi cả triệu, mà nhất là việc học viên giới thiệu người khác - nó sướng gì mà sướng. Vừa có thêm vài đồng, vừa được tiếng.
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng B2
6/12/17
172
69
28
48
Mình mới TN Hoàng Gia ra, nói thật 9.5tr là 9.5, chỉ tốn tiền gởi xe gắn máy đi tập lái, học lý thuyết và đi thi thôi. Chả có thêm 1 đồng, mà cũng chẳng có ai vòi tiền. Không thích thì đổi thầy, trước ngày tập lái có người gọi đt báo mai tập. Đến đăng ký học gặp toàn chân dài ra tiếp
Chỉ có điều ngày thực tập sa hình nhớ cho thầy sđt để đến ngày thi các thầy sẽ hỗ trợ hết mình.
Nói chung, bác nào tệ lắm mới rớt thôi