Em chỉ phán câu muốn đc đứng đường hay ngồi bàn giấy là xin lỗi em ngay
mạnh dữ! bác thử chưa?Em chỉ phán câu muốn đc đứng đường hay ngồi bàn giấy là xin lỗi em ngay
Chào các thành viên diễn đàn!
Em cũng thi thoảng chiến với xxx khi bắt láo. Nhưng trường hợp này thì chưa bị. Nhưng em xin đề xuất ý kiến khi bị xxx bắt trong trường hợp này.
(1) Em không ủng hộ việc tranh cãi với xxx để an toàn cho bản thân khỏi QCBX.
(2) Chuyện gì thì cũng có pháp luật quy định. mình ko làm sai thì ko việc gì phải sợ cả. Đã có nhiều bác xin biên bản và chiến thành công nên quan điểm của em là xin biên bản trong TH này. e dự kịch bản như sau:
xxx; ....., Cho kiểm tra giấy tờ.
Ta: Anh kiểm tra vì lỗi gì?
xxx: Anh đi sai làn đường.......
Ta: Biển phân làn ở đâu?
xxx: ...đường hai làn....bla...bla..... theo điều.... bla.. bla..., theo khoản .... bla....bla. (kệ cho nó hot, mình nhìn chằm chằm vào mắt nó cho nó sợ).
Ta: vậy anh khẳng định là em sai? Nếu anh lập biên bản thì em sẽ ghi ý kiến. OK? --> đưa giấy tờ cho xxx.
xxx: ............
ta: Ghi ý kiến vào biên bản là "tôi ko đi sai làn vì ......". --> cầm biên bản về phòng nói chuyện với sếp của nó.
(3) Kết:
+ Với xxx ăn bẩn ngoài đường thì chả việc gì khải cãi nhau với nó cả. Nó ko đủ tư cách và trình độ để mình nói chuyện. Có gì thì về gặp trao đổi với sếp của nó.
+ khi mình có biên bản, về nhà chuẩn bị giấy tờ, các điều, khoản luật rõ ràng. khỏi phải học thuộc bởi vì khi cãi nhau với xxx, 90% chúng ta sẽ bị tâm lý và quên.
+ Các sếp của xxx biết lắng nghe hơn. Nếu chúng ta khiếu nại thắng thì cố gắng xin thêm cái kỉ luật cho xxx. Như vậy sẽ dằn mặt đc xxx ăn bẩn. (nhưng em dự là 70% xxx sẽ ko dám lập biên bản khi chúng ta đưa giấy tờ ra)
Em cũng thi thoảng chiến với xxx khi bắt láo. Nhưng trường hợp này thì chưa bị. Nhưng em xin đề xuất ý kiến khi bị xxx bắt trong trường hợp này.
(1) Em không ủng hộ việc tranh cãi với xxx để an toàn cho bản thân khỏi QCBX.
(2) Chuyện gì thì cũng có pháp luật quy định. mình ko làm sai thì ko việc gì phải sợ cả. Đã có nhiều bác xin biên bản và chiến thành công nên quan điểm của em là xin biên bản trong TH này. e dự kịch bản như sau:
xxx; ....., Cho kiểm tra giấy tờ.
Ta: Anh kiểm tra vì lỗi gì?
xxx: Anh đi sai làn đường.......
Ta: Biển phân làn ở đâu?
xxx: ...đường hai làn....bla...bla..... theo điều.... bla.. bla..., theo khoản .... bla....bla. (kệ cho nó hot, mình nhìn chằm chằm vào mắt nó cho nó sợ).
Ta: vậy anh khẳng định là em sai? Nếu anh lập biên bản thì em sẽ ghi ý kiến. OK? --> đưa giấy tờ cho xxx.
xxx: ............
ta: Ghi ý kiến vào biên bản là "tôi ko đi sai làn vì ......". --> cầm biên bản về phòng nói chuyện với sếp của nó.
(3) Kết:
+ Với xxx ăn bẩn ngoài đường thì chả việc gì khải cãi nhau với nó cả. Nó ko đủ tư cách và trình độ để mình nói chuyện. Có gì thì về gặp trao đổi với sếp của nó.
+ khi mình có biên bản, về nhà chuẩn bị giấy tờ, các điều, khoản luật rõ ràng. khỏi phải học thuộc bởi vì khi cãi nhau với xxx, 90% chúng ta sẽ bị tâm lý và quên.
+ Các sếp của xxx biết lắng nghe hơn. Nếu chúng ta khiếu nại thắng thì cố gắng xin thêm cái kỉ luật cho xxx. Như vậy sẽ dằn mặt đc xxx ăn bẩn. (nhưng em dự là 70% xxx sẽ ko dám lập biên bản khi chúng ta đưa giấy tờ ra)
Có 1 cách cũng nhanh nhưng mình phải cứng .
Hỏi nó biển 4.12 ở đâu ? Nó sẽ lôi điều 13 Luật GTĐB ra hù các cụ .
Nó thường lôi khoản 3 tức xe đi tốc độ thấp hơn đi về bên phải .
Mình lôi khoản 2 ra tức xe thô sơ đi lane bên phải , xe cơ giới dc đi cả 2 lane.
Nó còn nói nhãm thì cứ kêu nó lập biên bản , đố thằng cha con gái mẹ nó dám lập .
Hỏi nó biển 4.12 ở đâu ? Nó sẽ lôi điều 13 Luật GTĐB ra hù các cụ .
Nó thường lôi khoản 3 tức xe đi tốc độ thấp hơn đi về bên phải .
Mình lôi khoản 2 ra tức xe thô sơ đi lane bên phải , xe cơ giới dc đi cả 2 lane.
Nó còn nói nhãm thì cứ kêu nó lập biên bản , đố thằng cha con gái mẹ nó dám lập .