Em từng chứng kiến vụnày mà thấy nản cán bộ HQ nhập cảnh ở TSN luôn, hôm đó em đi du lịch bên TQ về, tới HQ làm thủ tục nhập cảnh, trước em có 1 khách TQ đang làm thủ tục nhưng đang gặp rắc rối gì đó với HQ. Em đứng xem như thế nào thì thấy sau một hồi gây cấn, vị khách TQ gọi điện cho ai đó và đưa cho CB HQ nghe, anh HQ cầm máy nghe và không nói gì hết, chỉ ưh ưh thôi. Cuối cùng vị khách TQ lấy ví ra đưa cho anh, lấy 3 tờ 100 tệ ra, thế là thủ tục xong, vị khách kia nhập cảnh với vẻ mặt không hài lòng, xầm xì gì đó trong miệng, đi vô và không quên quay lại nhìn anh HQ 1 cái. Xong tới lượt em, run gần chết, nhưng đi qua dễ dàng, không vấn đề gì hết.