Tập Lái
29/9/11
19
11
3
Không làm được gì tụi nó đâu bác ơi. Em chia sẻ 2 câu chuyện của bản thân em và thằng bạn

1/ Năm ngoái em cũng mua lại 1 chiếc 2b cũ tại TPHCM. Chủ cũ ở cùng phường, cùng quận với em luôn. Sau khi xong hết các thủ tục công chứng, trước bạ, xét xe các kiểu thì em cũng nhận được giấy hẹn 2 tháng sau lên lấy cà vẹt như bác chủ.
- Lần 1: Đúng ngày hẹn em lên tất nhiên là vẫn chưa có. Sau đó hẹn tiếp 2 tuần. (Lý do chưa lục thấy gốc)
- Lần 2: Em lại tới đúng hẹn => Hẹn tiếp 2 tuần (Lý do: chưa lục thấy gốc)
- Lần 3: Lại hẹn tiếp 1 tuần (Lý do: có gốc rồi mà bộ phận in cavet chưa in)
- Lần 4: Hẹn tiếp 3 ngày (Lý do: chưa in xong)
- Lần 5: Cuối cùng mới nhận đc cavet

2/ Cách đây 4 năm thằng bạn mua lại 1 chiếc 2b cũng ở TPHCM, sau khi làm các thủ tục công chứng, trước bạ, ... thì cũng nhận được giấy hẹn 2 tháng. Nó cũng trải qua 5-7 lần hẹn tới hẹn lui chạy đi chạy về và có chửi lộn ầm ầm ở công an luôn nhưng khổ nỗi không có kết quả. Cuối cùng công an trả lời là xe đó bị mất gốc nên không thể ra cavet được.
Vậy là từ xe có cavet đầy đủ nhưng do muốn sang tên cho đúng qui định của pháp luật mà thành ra xe không có cavet (cái cavet giờ thành cái giấy hẹn). Thằng nhỏ ức chế bán rẻ cho người quen ở quê chạy đi thăm ruộng.

Tới đây thì các bác tự kết luận nhé.
 
Hạng B1
20/8/14
94
59
8
Thủ đức_TPHCM
Không làm được gì tụi nó đâu bác ơi. Em chia sẻ 2 câu chuyện của bản thân em và thằng bạn

1/ Năm ngoái em cũng mua lại 1 chiếc 2b cũ tại TPHCM. Chủ cũ ở cùng phường, cùng quận với em luôn. Sau khi xong hết các thủ tục công chứng, trước bạ, xét xe các kiểu thì em cũng nhận được giấy hẹn 2 tháng sau lên lấy cà vẹt như bác chủ.
- Lần 1: Đúng ngày hẹn em lên tất nhiên là vẫn chưa có. Sau đó hẹn tiếp 2 tuần. (Lý do chưa lục thấy gốc)
- Lần 2: Em lại tới đúng hẹn => Hẹn tiếp 2 tuần (Lý do: chưa lục thấy gốc)
- Lần 3: Lại hẹn tiếp 1 tuần (Lý do: có gốc rồi mà bộ phận in cavet chưa in)
- Lần 4: Hẹn tiếp 3 ngày (Lý do: chưa in xong)
- Lần 5: Cuối cùng mới nhận đc cavet

2/ Cách đây 4 năm thằng bạn mua lại 1 chiếc 2b cũng ở TPHCM, sau khi làm các thủ tục công chứng, trước bạ, ... thì cũng nhận được giấy hẹn 2 tháng. Nó cũng trải qua 5-7 lần hẹn tới hẹn lui chạy đi chạy về và có chửi lộn ầm ầm ở công an luôn nhưng khổ nỗi không có kết quả. Cuối cùng công an trả lời là xe đó bị mất gốc nên không thể ra cavet được.
Vậy là từ xe có cavet đầy đủ nhưng do muốn sang tên cho đúng qui định của pháp luật mà thành ra xe không có cavet (cái cavet giờ thành cái giấy hẹn). Thằng nhỏ ức chế bán rẻ cho người quen ở quê chạy đi thăm ruộng.

Tới đây thì các bác tự kết luận nhé.
Bác làm em hoang mang quạ :(
 
Tập Lái
21/8/19
2
0
0
37
em cũng ở quận 10, cũng vừa bị tình trạng tương tự luôn đây, xe xét ngày 7/6/2019 , hẹn 7/72019 ra cà vẹt, đến giờ là 21/8/2019 vẫn 1 câu 1 : Q12 chưa chuyển gốc về nên chưa ra tên được ( xe em mua từ q12 -> q10).
dân đen nên cũng chẳng biết đường nào mà nói, luật chắc chỉ dành cho người trong ngành thôi.
 
Hạng D
28/11/09
1.172
2.644
113
Hồ Chí Minh
Bâc đưa dịch vụ làm thì 30s không cần đem xe và xuất hiện luôn. Cuộc đời thật là éo le lo xxx hơn là làm đúng
 
Tập Lái
21/8/19
2
0
0
37
Bâc đưa dịch vụ làm thì 30s không cần đem xe và xuất hiện luôn. Cuộc đời thật là éo le lo xxx hơn là làm đúng
dịch vụ làm đấy bác, e chỉ có mặt, cầm giấy hẹn về thôi, bữa h 3 tháng rồi , vẫn vậy!