Tập Lái
3/1/12
41
0
0
32
Việt Nam
Chỉ cần một trận thắng trước Santa Fe, Minh Nguyệt gần như chạm một tay vào chức vô địch của giải đấu.

Chỉ cần một trận thắng của Ô Tô Minh Nguyệt trước Santa Fe thì cục diện giải đấu đã gần như được xác định khi đối thủ còn lại của Minh Nguyệt đều thua thế về lực lượng. Nhưng có lẽ bóng đá luôn chứa đựng những dấu ấn bùng nổ để góp phần tô vẽ thêm cho giải đấu sự sôi động, hấp dẫn và cơ hội cho đội vô địch chỉ được xác định đến trận đấu cuối cùng. Santa Fe làm điều đó một cách xuất sắc bằng bản lĩnh của sự già dơ trước một đối thủ Minh Nguyệt giàu sức trẻ, sự sáng tạo và sức càn lướt.
Hiệp một của trận đấu thực sự sôi động, khi Minh Nguyệt chủ động chiếm lĩnh thế trận tấn công liên tục thì Santa Fe cần mẫn hóa giải những cơ hội do Minh Nguyệt tạo ra và nếu họ tận dụng tốt hơn thì đã có thể có bàn thắng mở tỉ số ở hiệp 1. Thế nhưng một hiệp đấu không có bàn thắng đã giúp hai đội thêm quyết tâm ghi điểm khẳng định sức mạnh của mình.
Đầu hiệp hai Ô Tô Minh Nguyệt tung đội hình mạnh nhất của mình để tìm kiếm bàn thắng tạo sức ép lên Santa Fe và họ chỉ mất chưa đến một phút để làm được điều đó do công của Dương Đức Linh. Gần như ngay lập tức Santa Fe có câu trả lời do công của Nguyễn Thành Trung kéo trận đấu về vạch xuất phát.
Nếu như phút 27 Nguyễn Tuấn Kiệt Anh Vũ, phút 28 Trương Trọng Khoa ghi liên tiếp 2 bàn thắng như một lời khẳng định sức mạnh của mình thì phút 31 Nguyễn Thành Trung, phút 33 Nguyễn Thành Danh cũng lần lượt ghi liên tiếp 2 bàn thắng gỡ hòa tỉ số trận đấu. Trước sự cơ đội của sức trẻ, sự tập trung kín kẻ của kinh nghiệm trận mạc hai đội đổi sang chơi rình rập tận dụng sơ hở của đối phương. Nhưng cả hai đều xác định được chỉ một trận thua là mất cơ hội để đội nhà tranh cúp vô địch. Hai đội hòa nhau với tỉ số 3-3 cả hai đều có cơ hội rất lớn để nâng cao chiếc cúp vô địch của giải đấu.

Thông tin giải đấu cập nhật trên website: thethaophongtrao.com nha các bác!