Ngày 3: Athens-Santorini.
Tụi em di chuyển bằng tàu đến Santorini, em thì có cái bệnh bị say tàu, lần nào đi cũng phải uống thuốc hết. Mà đi tàu mất gần 7h nên kỳ này thôi rồi.
Có 2 loại: loại nhanh mất chỉ gần 5h thôi, giá khoảng 50euro. Còn loại em đi là loại chậm hình như giá là 30 euro. Cứ nghĩ tàu lớn cũng sẽ giống bên PL, nhà hàng, bar đủ loại. Thôi thì có cái ăn chơi cũng đỡ. Ai dè trên tàu chỉ có một quầy hambuger và một tiệm cafe. Em vật vã cả ngày trên tàu.
Ko hiểu sao tàu đến trễ gần cả tiếng đồng hồ, mà trên tàu ko có thông báo gì hết ah. Em gặp tàu khủng long nè.
Và đây bến cảng Santorini.
Lúc này ngồi đợi lấy xe. Em xin kể thêm, vào chiều từ Athens về ks để hôm sau chuẩn bị đi tàu đến Santorini. Lúc trên tàu điện ngầm, đông người, thì có một bà đứng kế hỏi em gì đó. Em nghĩ ko phải người tốt nên đi chỗ khác. Em kêu anh kia đi theo, thì anh kia ko nghe còn lớn tiếng là ko có chỗ sao mà đi lại được. Vẫn đứng ở chỗ kế cái bà đó. Em tức muốn gần chết vì biết là dân móc túi mà ko chịu nghe cứ đứng ở chỗ cũ. Và thế là khi đến ga cuối cùng, xuống tàu hỏi: cái bóp đâu, đưa đây. Thì nó ko cánh mà bay. Tất cả tiền mặt và card mất hết, cả bằng lái xe. Tức nữa là, trước khi đi em coi bóp anh kia, đi du lịch mà trong bóp có đúng 5euro hà. Cứ đinh ninh là xài thẻ ko hà. Thấy vậy em đưa cho 200 euro. Xài khoảng 50 euro thôi, còn lại thì bị mất.
Tới bến cảng Santorini, tụi em mướn xe trên mạng rồi, sẽ có người đón và trao xe. Ko có bằng lái xe, sao mướn xe được. Em thấy vậy, hỏi nhỏ: có thể giới thiệu bạn bè để mướn xe mà ko cần bằng lái ko?. Đợi khoảng 10p thì anh ta nói có. Giới thiệu cho tụi em người bạn, giá xe vẫn bằng mà ko cần bằng lái nhưng trả tiền bằng tiền mặt. Anh kia ko, sợ chạy xe mà ko cần bằng lái, hỏi lỡ gặp cảnh sát thì sao. Người cho mướn xe trả lời: ko có cảnh sát trên đảo này, cứ yên tâm mà chạy.
Nhận xe và trên đường về ks. Đường trên đảo thì như vầy.
Santorini có 3 khu vực chính: Fira, Oia (nơi ngắm mặt trời đẹp nhất) và Kamari (khư vực bãi biển). Tụi em ở khu vực Kamari.
Ks tụi em mướn cũng đơn giản, nhưng có bếp nhỏ và ban công hướng biển.
Đói bụng đi kiếm ăn.
Souvlaki là món ăn truyền thống của Hy Lạp, na ná kebab của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng ít và rẻ hơn. Đúng giá 1,40 euro cho một phần ăn.
Dọc bờ biển, đủ loại nhà hàng.
Sau một hồi đi chợ thì tủ lạnh đầy, giá cái gì cũng rẻ nên ham mua quá trời.
Bữa tối đạm bạc.
Tôm này giá 15 euro/800g. Nhưng mà đông đá, giá quá rẻ mà tôm rất to. Em thì ngày nào cũng tôm hấp bia.
Hai vợ chồng kết thúc ngày đầu tiên ở Santorini.