Hồi 1963, bộ đội địa phương và quân du kích không có B41, 42 gì đó. M113 quả là một con quái vật. Theo lời của tác giả "sự lừa dối hào nhoáng" thì khi gặp con quái vật này, quân du kích từ các bụi cây chạy túa ra như đàn vịt và làm mồi ngon bởi khẩu đại liên trên nóc xe.
Thế rồi du kích học cách đánh M113 bằng súng AK. Có 13 điểm cần lưu ý, tất cả đều sai, trừ 2 điều: người bắn súng máy để lộ nguyên người từ thắt lưng trở lên, người lái xe phải nhìn qua một khe hở trước mũi xe.
Trận Ấp Bắc, họ đã nấp kín, nhằm người bắn súng máy của M113 mà bắn, kết quả là 3 xạ thủ bị chết và sau đó không một xạ thủ nào dám điều khiển khẩu súng máy, bản thân người lái xe đi đầu đóng khe lái lại và nhìn bằng kính tiềm vọng, xe không dám tiến.

Điều này chứng tỏ một điều, xe M113 không áp đảo được ngay cả khi đối phương chỉ có AK. Vậy thì sau đó M113 được dùng vào việc gì nhỉ? Ngoài việc một chiếc xe chở lín tới trận địa? Nếu chở lính thì lấy chiếc xe tải chở lính còn được nhiều hơn đó.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
Trước trận ấp bắc, không có tấm khiên che, chỉ sau trận này mới làm thêm tấm che cho xạ thủ súng máy.
vụ bắn lọt khe hở giết người lái = chuyện tào lao

Dawnglow. nói:
Hồi 1963, bộ đội địa phương và quân du kích không có B41, 42 gì đó. M113 quả là một con quái vật. Theo lời của tác giả "sự lừa dối hào nhoáng" thì khi gặp con quái vật này, quân du kích từ các bụi cây chạy túa ra như đàn vịt và làm mồi ngon bởi khẩu đại liên trên nóc xe.
Thế rồi du kích học cách đánh M113 bằng súng AK. Có 13 điểm cần lưu ý, tất cả đều sai, trừ 2 điều: người bắn súng máy để lộ nguyên người từ thắt lưng trở lên, người lái xe phải nhìn qua một khe hở trước mũi xe.
Trận Ấp Bắc, họ đã nấp kín, nhằm người bắn súng máy của M113 mà bắn, kết quả là 3 xạ thủ bị chết và sau đó không một xạ thủ nào dám điều khiển khẩu súng máy, bản thân người lái xe đi đầu đóng khe lái lại và nhìn bằng kính tiềm vọng, xe không dám tiến.

Điều này chứng tỏ một điều, xe M113 không áp đảo được ngay cả khi đối phương chỉ có AK. Vậy thì sau đó M113 được dùng vào việc gì nhỉ? Ngoài việc một chiếc xe chở lín tới trận địa? Nếu chở lính thì lấy chiếc xe tải chở lính còn được nhiều hơn đó.
 
Hạng F
22/10/09
8.170
29.978
113
63 có AK rùi mà ta, mấy chiếc Humvee của Mỹ sau này bên Irac làm cái pháo tháp hẳn hoi, có kính chống đạn cho xạ thủ súng đại liên 12.7
 
Hạng B1
12/12/09
55
0
6
grenade nói:
63 có AK rùi mà ta, mấy chiếc Humvee của Mỹ sau này bên Irac làm cái pháo tháp hẳn hoi, có kính chống đạn cho xạ thủ súng đại liên 12.7
Theo hồi ký của các cán bộ chiến sĩ QGP tham gia trận Ấp Bắc thì trong trận này họ chưa được trang bị AK, lúc này họ chỉ có 01 cối 60mm (với 12 viên đạn), 01 đại liên, còn lại là trung liên và súng trường có từ thời Pháp. Đọc thêm "Sự lừa dối hào nhoáng" của Neil Sheehan đi bác, có nhiều thông tin về trận này lắm. Nếu tin được ông Neil Sheehan thì QLVNCH đánh nhau quá tệ, vũ khí hơn hẳn, có xe M113, trực thăng mà thua mấy ông bộ đội địa phương và du kích không có vũ khí chống tăng, không có pháo.
 
@LâmLan: Thực ra em cũng không rành những mẫu nào được gọi là đại liên, mẫu nào được gọi là trung liên, tốc độ và tầm bắn của mỗi mẫu. Bác cho em xin tí hình ảnh của các mẫu mà hồi ấy VC dùng được không ạ?
Dù là đại liên hay trung liên, nhưng bọn trực thăng đổ quân trước mũi của mấy khẩu này thì quả là một sự khinh địch quá giới hạn. Và họ đã trả giá bằng 5 chiếc trực thăng trong 5 phút.
Còn súng trường? Em nhìn trên phim ảnh thì nhiều, mà không biết nó hoạt động thế nào? là bắn 1 phát lên đạn một phát hử? lên đạn được mấy lần thì phải nạp? nạp như thế nào? nhét từng viên một hử?

Nói về M113, trước tới trận AB, con này chưa có đối thủ, nhưng không hiểu sao lần đó Lý Tòng Bá lại sợ (một lỗi sợ mơ hồ chăng?) nên cứ tìm đủ mọi cách để trì hoãn thời gian tiến quân, bị thúc giục mãi mới đưa được 10 chiếc (?không nhớ) M113 tới trận địa, khi tới rồi thì không quyết liệt tấn công.
Khi bị đối phương bắn trả rát quá (không phải bởi súng chống tăng), thì ...lùi lại.
Lúc đó (hay về sau?), tay đại tá cố vấn nghĩ ra một kế em cho là rất hay là tại sao không đóng hết các cửa lại và cứ thế chạy thẳng lên con đê (nơi quân du kích đang nấp), rồi đổ quân ra mà chơi giáp lá cà. Tay đại tá tiếc rằng lúc bấy giờ trực thăng trinh sát không có sóng liên lạc trực tiếp được với M113.
Nhưng em cũng nghĩ, chưa hẵn Tòng Bá không biết làm vậy, mà là quân CH hồi đó không đủ dũng khí để giáp lá cà.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
12/12/09
55
0
6
@Dawnglow: Em cũng không phải là dân chuyên về súng ống. Đọc trong nhật ký của ông Đặng Minh Nhuận (Bảy Đen) là người chỉ huy trận này của QGP thì họ chỉ có 1 đại liên 30, 1 cối 60, 10 FM và các loại súng Thompson, Carbine, Garant, Mas. Cái em muốn nói là họ không có AK như bác nào đó đã phán. Nếu so sánh các loại vũ khí họ có với đối phương thì quả là một trời một vực. Nếu bác muốn tìm hiểu thêm về các loại súng cũng như tầm bắn của nó thì có thể vô trang này: http://world.guns.ru/ . Ví dụ cây FM (Fusil-Mitrailleur) Chauchat, bác có thể xem ở đây: http://world.guns.ru/mach...chat-csrg-m1915-e.html , hoặc Mas: http://world.guns.ru/rifl...rifle/fr/mas-36-e.html
@grenade: Bác nói là VNCH cũng chỉ có garant chưa có M16. Em nghĩ đó cũng là may cho họ. Nếu họ có M16 mà thua trong trận này thì nhục không biết trốn vô đâu. Có máy bay, có xe thiết giáp, có pháo yểm trợ mà không thắng được đối phương không có trang bị như mình thì còn gì để nói nữa.
 
Last edited by a moderator: