Hạng B2
19/6/15
356
30.202
103
DJ hôm nọ còn xuống 21k kia mà. Chưa có gì phải xoắn cả. Khả năng còn xuống chạm mốc 20k.

Diễn biến kinh tế chính trị ngày càng ban căng, nó thể hiện vào hết chỉ số CK dồi. Chứ hông phải khủng cmn hoảng nào cả. Khủng hoảng thì nó làm một lèo từ đỉnh luôn chứ không có nhảy kiểu slowdown vầy.

Tham lam khi người khác sợ hãi. Cụ Bốc Phét nói vưỡn luôn đúng. Chờ mọi người sợ hãi tột độ, vứt hết guốc dép, em sẽ tham lam. Há há :D :D
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
147.580
113
www.phindeli.com
DJ hôm nọ còn xuống 21k kia mà. Chưa có gì phải xoắn cả. Khả năng còn xuống chạm mốc 20k.

Diễn biến kinh tế chính trị ngày càng ban căng, nó thể hiện vào hết chỉ số CK dồi. Chứ hông phải khủng cmn hoảng nào cả. Khủng hoảng thì nó làm một lèo từ đỉnh luôn chứ không có nhảy kiểu slowdown vầy.

Tham lam khi người khác sợ hãi. Cụ Bốc Phét nói vưỡn luôn đúng. Chờ mọi người sợ hãi tột độ, vứt hết guốc dép, em sẽ tham lam. Há há :D :D
Tham đúng lúc nha em.
Tham sớm quá là toi.
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.202
103
Tham đúng lúc nha em.
Tham sớm quá là toi.
Canh tín hiệu F319 bỏ chạy tán loạn là em me vào. :D

Ăn thua là cách đi tiền và quản trị rủi ro theo từng chiến lược và thời điểm nữa.
 
Hạng D
13/10/15
1.858
3.113
113
Tuỳ vào máu cờ bạc của anh nhiều hay ít :D
 
Hạng D
26/12/12
1.244
11.332
113
chơi ck mà timing tốt thì 1 là nhà đầu tư huyền cmn thoại còn hai là chơi đánh bạc :D
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
147.580
113
www.phindeli.com
Chủ tịch nói đúng, vậy chưa mua có nên mua nữa không?
Dân chuyên nghiệp lúc nào cũng có thể mua được.
Vấn đề là anh phải rất rành BDS, nếu không rành thì anh sẽ là gà cho người ta lùa.
 
Hạng C
18/4/11
941
691
108
DJ hôm nọ còn xuống 21k kia mà. Chưa có gì phải xoắn cả. Khả năng còn xuống chạm mốc 20k.

Diễn biến kinh tế chính trị ngày càng ban căng, nó thể hiện vào hết chỉ số CK dồi. Chứ hông phải khủng cmn hoảng nào cả. Khủng hoảng thì nó làm một lèo từ đỉnh luôn chứ không có nhảy kiểu slowdown vầy.

Tham lam khi người khác sợ hãi. Cụ Bốc Phét nói vưỡn luôn đúng. Chờ mọi người sợ hãi tột độ, vứt hết guốc dép, em sẽ tham lam. Há há :D :D

La chơi chứng lâu mà vẫn còn trong trẻo nhỉ.:)
Nhà cái viết kịch bản thì toàn những kiểu phần đông không ngờ tới nhất. Chứ kịch bản mà ai cũng đọc được thì còn gì là Thị trường.
Có điểm khác biệt giữa anh Phét và phần còn lại, là anh ấy mua doanh nghiệp, còn mọi người buôn giấy. Tư duy khác thì hành động khác. Nghe lời anh ấy mà sờ nhầm con dao rơi vài lần thì mệt đấy.:)
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.202
103
La chơi chứng lâu mà vẫn còn trong trẻo nhỉ.:)
Nhà cái viết kịch bản thì toàn những kiểu phần đông không ngờ tới nhất. Chứ kịch bản mà ai cũng đọc được thì còn gì là Thị trường.
Có điểm khác biệt giữa anh Phét và phần còn lại, là anh ấy mua doanh nghiệp, còn mọi người buôn giấy. Tư duy khác thì hành động khác. Nghe lời anh ấy mà sờ nhầm con dao rơi vài lần thì mệt đấy.:)
Từ nói đến làm là một khoảng cách rất xa. Nói rất dễ nhưng không phải ai cũng làm được. Cần phải có kỹ năng. Và kỹ năng không phải tự nhiên đến, phải tập. Và em đang tập. Kkkk :D

Quan trọng nhất, không phải nhà cái hay thị trường thế nào. Cũng không phải là chọn con nào như mọi người hay nghĩ. Quan trọng nhất vẫn là biết mình biết người. Muốn chơi dao thì phải biết cách chơi. Muốn chơi được thì phải tốn học phí. Em không phải tuýp người ngồi một chỗ rồi sợ này sợ kia, không dám làm ra. Nhưng, mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Em chơi dao, đứt tay chảy máu nhiều lần. Khoái. Nhưng chưa bao giờ bị dao cứa cổ chết. :p