tới Gia Lai, sau khi kiếm ks xong ( mình nghỉ nhà khách Công Đoàn) giá rẻ mà sân đậu xe thoải mái. tối ngủ ko lo di chuyển xe lung tung như mấy ks nhỏ.
vừa vào ks thì mưa , hỏi GG thì chỉ có công viên gần trung tâm nên dẫn tụi nhỏ vào thăm cho biết, còn mấy chổ xa quá ko đi,
vừa vào ks thì mưa , hỏi GG thì chỉ có công viên gần trung tâm nên dẫn tụi nhỏ vào thăm cho biết, còn mấy chổ xa quá ko đi,






Attachments
-
105 KB Đọc: 18
-
102,8 KB Đọc: 19
-
56,3 KB Đọc: 20
thực ra thì GL có lần mình đã đi rồi tết năm ngoái, đi cùng lão @hoadat. ko có gì hấp dẫn ngoài các cung đường 

tối nghé quán ăn 3 miền. cơm lam, thịt nướng. sáng hôm sau, sau khi ăn phở khô 2 tô ( nổi tiếng GL, ) mình tiếp tục đi Kon Tum, Măng Đen
tối nghé quán ăn 3 miền. cơm lam, thịt nướng. sáng hôm sau, sau khi ăn phở khô 2 tô ( nổi tiếng GL, ) mình tiếp tục đi Kon Tum, Măng Đen

















Attachments
-
85,8 KB Đọc: 22
-
142,1 KB Đọc: 23
-
62,2 KB Đọc: 19
-
67,2 KB Đọc: 16
-
141,9 KB Đọc: 19
dt bị sao ,up nó trùng ảnhCòn gì nửa up lên cho ae xem luôn bác
Tất cả các tuyến đường đều tốt hết không bác? Vậy là đi từ SG ra đó mình ko đi QL1? Bác có thể cho mình 1 bản maps.Cám ơndo em chọn đường đi lên măng Đen, rồi xuống đèo Violaz, ra Quãng Ngãi. nên ghé tham quang tượng đức mẹ ở Mang Đen. cho biết luôn,