SG mình nhà cửa cao tầng, quán xá đắt tiền thì đầy, nhưng tìm 1 chỗ vừa mộc, vừa thoải mái, mát mẻ thì mòn con mắt em tìm chẳng ra. Quanh đi quẩn lại chỉ thấy mỗi chỗ cafe Bệt là okie nhất (Hà hà, SG mình mà không có chỗ này chắc buồn chết mất anh em nhỉ?)
Hêhê, thế mà, hôm qua em vừa mò ra được 1 chỗ khá hay đấy các bác ạ.
Số là mấy bữa nay em có thằng bạn bên Sin qua chơi, định dẫn nó đi thăm thú SG. Sáng mình đi làm, tối mới rảnh chở nó đi vòng vòng chơi một xíu, mà loanh quanh mãi chẳng biết đi đâu các bác ạ. Thế là em gọi cho 1 ông bạn (hắn ta trùm các ngóc ngách SG! hỏi quán nào cũng biết. ăn chơi kinh thật!), ông ấy rủ đến 1 chỗ bên kia cầu SG - bên Q2:
"Một nơi lộng gió!"
Em đánh liều đi thử.

) may mà, ôi may mà em cũng tìm ra. Chỗ đó là quán cafe cóc ven sông SG. Ôi đẹp lắm các bác ạ. Em không phải dân mới ở SG, mà đó giờ chưa biết đến chỗ này lần nào. Quán cóc, ngồi ghế dựa kiểu mấy quán dọc đường về miền Tây í. Chẹp, bây giờ nhớ lại vẫn còn thích đây các bác ạ (không biết có phải em bị nhốt trong TP lâu quá nên hôm qua được ra chỗ sông nước em khoái chí đến vậy). Em chưa bao giờ view SG ở góc này.
Ngồi ven sông, nhìn thấy cầu SG cũng đẹp đấy chứ. Đèn sáng sáng hắt ánh xuống dòng sông chậm chạp trôi. Lục bình cũng ơ hờ kéo thành hàng theo con nước ròng. Thỉnh thoảng có mấy chiếc tàu chở hàng đi ngang, cũng lặng lẽ lướt trong đêm như mấy vạt lục bình kia

Ngó về phía nội thành thì đèn rực rỡ hơn. Thằng bạn móc con Nikkon ra (ôi em ngu kỹ thuật nên cũng chẳng biết nó là Nikkon kiểu gì, chỉ biết là con máy cơ đấy ạ

), bấm cho mấy phát lên hình đẹp lung linh!
Bitexco (hay mấy anh em thường gọi đùa là toà nhà Cá mắm VN vì nhìn nó giống con cá cắm đầu xuống đất) nhìn từ xa nhỏ xíu

Khu SG Pearl với The Mannor lên đèn huyền ảo lắm các bác ạ. Nhìn từ xa thấy mấy ô cửa sáng đèn nhiều màu. Mỗi ô cửa 1 màu khác nhau ... 1 khoảng trời đầy ánh sáng.

) Nhất quyết em sẽ còn quay lại đây các bác ạ! Nói thiệt em gốc miền Tây. ghé chỗ đó em nhớ quê em hết sức
P/S 1: hic, em muốn chỉ đường cho các bác lắm mà không biết diễn tả thế nào. Thôi em chỉ sơ sơ vậy. Bác nào muốn đi thì đến đó hỏi thêm nhé. Chắc người ta chỉ cho: các bác qua cầu SG, rẽ phải vào cái ngõ có bảng hướng dẫn "Đường vào Thảo Điền". các bác đi đến ngã 3, rẽ trái. uhm... đi 1 chút nữa thì (em hết biết chỉ ntn rồi

nó chung là có 1 khu dân cư, rẽ vào đó đi thẳng hoài thì đến nơi)
P/S 2: bác nào biết những nơi thú vị khác ở SG thì share anh em với!