Hạng D
24/3/13
2.321
2.194
113
  • Like
Reactions: nta139 and WMS
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Các ngày cận lễ, tết cuối năm của mấy năm trước, nhiều chuyến xe khách trên cuốc lộ 1A có 48 chỗ ngồi, tuy nhiên chở đến 150-170 người là chuyện quá bình thường.
 
Hạng D
14/6/05
1.590
3.932
113
Đồng Nai
Em từng đi xe Bảy Hổ ĐL cách đây hơn 10 năm. Mer tròn hơn 30 người, phụ xe ngồi chung ghế với tài xế.
Phi ầm ầm trên đèo BL, ơn trời em vẩn còn ngồi đây, bây giờ nghĩ lại cảnh đó là đưa tay sờ bi xem teo chưa ...
Thời 2000 đấy Sơn Tùng, Bảy Hổ... điều chở nhồi nhét. Nhiều xe kg đóng đc cửa lùa thì lấy dây cột lại, chạy tầm vài km rồi cũng đóng đc cửa.
 
  • Like
Reactions: Mita
Hạng C
13/10/09
664
302
63
Em từng đi xe Bảy Hổ ĐL cách đây hơn 10 năm. Mer tròn hơn 30 người, phụ xe ngồi chung ghế với tài xế.
Phi ầm ầm trên đèo BL, ơn trời em vẩn còn ngồi đây, bây giờ nghĩ lại cảnh đó là đưa tay sờ bi xem teo chưa ...
Thời 2000 đấy Sơn Tùng, Bảy Hổ... điều chở nhồi nhét. Nhiều xe kg đóng đc cửa lùa thì lấy dây cột lại, chạy tầm vài km rồi cũng đóng đc cửa.

Thời đấy e đi bị 1 phát transit nhét đúng 40 người luôn, hên là chỉ mấy chục km thôi là có khách xuống.Lơ đứng bên cạnh cửa xe cạnh tài xế, khom người qua đầu tài. Lễ tết nó lượn ra ngã 7 cứ ai nhỏ con thì cho lên, mập thì miễn. May phước sau này có PT, TB.

Khoảng năm 200x cái C200 của e e nhét 4 lớn 6 nhỏ từ Q10 ra tới NH Tân cảng chân cầu SG là thấy khiếp rồi, bảo vệ nó ngó chui ra hoài mà ko hết người hihi.