Tập Lái
24/2/20
2
0
0
32
Người Việt Nam có tính bầy đàn rất cao, thấy người khác làm gì thường đổ xô làm mà ít suy xét. Thấy báo chí đăng dịch virus thì đổ xô đi mua khẩu trang, nước rửa tay với yến sào, thậm chí có người còn mua cả vitamin C... Em nói thật chứ sống chết có số, Bộ Y tế đâu có khuyến cáo nên đeo khẩu trang hay uống yến sào đâu. Số trời mà đã định thì đeo khẩu trang cũng chẳng tránh được bệnh, uống yến sào để bồi bổ sức khỏe cũng chẳng khỏi được bệnh, uống mấy viên Vitamin C nhiều khéo lại đau dạ dày ấy chứ. Vì thế em nghĩ là cứ vô tư đi, sống chết có số rồi. Tất nhiên là dịp này cũng nên bớt tụ tập chém gió hay nhậu nhẹt, về sớm cho vợ con được nhờ là tốt rồi, còn những thứ như khẩu trang với Vitamin C vài hôm nữa lại ế đầy ra ấy mà. Em nói thế có đúng không hả các bác?
 
Hạng B1
12/10/19
81
68
18
34
Em đồng ý vs bác là ko nên hoang mang lo lắng thái quá, nghe tin vịt, tin fake, tin mấy con mẹ bán hàng on nhai bơm lên, nhưng cũng ko thể phó mặc "sống chết có số" bác ah. Các biện pháp bảo vệ vẫn nên thực hiện nghiêm túc & cần thiết.