Tập Lái
14/12/19
1
0
0
24
Ta sẽ giúp Triều Tiên tự gỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận trong vòng 10 ngày với giá 1 tỷ USD

Triều Tiên và các trưởng lão, con cháu vua chúa xưa ở châu Á quá kém cỏi !
Lệnh cấm vận áp đặt lên Triều Tiên từ phương Tây có lỗ hổng nghiêm trọng, chỉ cần khai thác yếu điểm đó là Triều Tiên sẽ tự thoát khỏi lệnh cấm vận mà không cần dùng bất kỳ vũ lực hay tốn thời gian đàm phán với Mỹ, phương Tây.

Mỹ và phương Tây sẽ chẳng bao giờ gỡ bỏ lệnh cấm vận khi Triều Tiên còn tên lửa, vũ khí phòng thủ.
Và Triều Tiên sẽ chẳng bao giờ tự tay gỡ bỏ vũ khí tên lửa làm gì cả, vì an ninh an toàn.

Lựa chọn và cách duy nhất để Triều Tiên tự thoát khỏi lệnh cấm vận là bỏ ra 1 tỷ USD ra mua "bí kíp" chiến thuật đặc biệt của ta.
Ta có chiến thuật thần thánh giúp Triều Tiên sẽ tự do trao đổi hàng hoá với tất cả các nước trong vòng 10 ngày, mà vẫn giữ được các vũ khí phòng thủ tên lửa. Không tốn thời gian công sức đàm phán với Mỹ làm gì hết, chỉ cần ra 1 vài thông báo là xong.

Ta sẵn sàng mách nước, đưa ra chiến thuật trước rồi mới lấy phần thưởng là 1 tỷ USD hay Euro, Yuan, Yen, Dong, vàng bạc, vv.
Nhưng phải có sự đảm bảo từ Triều Tiên hay các trưởng lão châu Á nhất định.

Đương nhiên rằng ta cũng có bí kíp giúp Hàn Quốc - Triều Tiên thống nhất đất nước hoàn toàn trong vòng 30 ngày.
Điều mà hàng chục năm các bạn chờ đợi, tốn hàng bao nhiêu công sức, tiền bạc, tài nguyên đem cho phương Tây nhằm giải quyết vấn đề này nữa. Thì ta chỉ cần 30 ngày, không tốn vũ khí công sức đàm phán.
Ta có chiến thuật cách thức đặc biệt, chưa từng được dạy trong bất kỳ trường lớp nào hết.

Hãy gửi thư này tới Kim Jong Un, các trưởng lão con cháu vua chúa châu Á xưa, các chính phủ nhà nước ở phương Đông nữa.
Bạn chẳng mất gì khi bỏ vài phút nói chuyện nhưng có cơ hội sẽ đạt được những gì bạn đang theo đuổi với chi chí gần như bằng 0.

Bác sĩ giỏi phải là bác sĩ chỉ lấy tiền khi chưa dứt điểm hoàn toàn căn bệnh.

Ta tin rằng bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng không nhỏ từ Triều Tiên nơi giàu tài nguyên thiên nhiên khoáng sản, nếu giới thiệu thư này tới nơi nó cần tới.

"Cứu hỏa cứu nạn
Thị duy thánh nhân..."
Trích từ Mã Tiền Khoá của Gia Cát Lượng.

Chào,
Thánh Nhân Nào Đó