Em sẽ bò hóng thớt này của anh Tư. Bên kia, mấy ảnh loi nhoi quá..!
Đường Tây Bắc chạy nhàn hơn nội thành SG gấp ngàn lần. Chỉ xa cái giường vợ với cái chạn chén bát nên dân tình hay sợ thui.Woa! Chúc các bác có một chuyến đi thú vị, đầy trải nghiệm và an toàn!
Mong có nhiều hình ảnh và chi tiết
Chỉnh sửa cuối:
Vậy ah, Saigon là nhất màĐường Tây Bắc chạy nhàn hơn nội thành SG gấp ngàn lần. Chỉ xa cái giường vợ với cái chạn chén bát nên dân tình hay sợ thui.
Bác nhiều kinh nghiệm, chọn đi th10 chắc là lúc thời tiết đẹp nhất trong năm phải ko?