Hạng C
20/6/17
655
1.116
93
46
em like ý kiến của bác namtran85, tuỳ vào nhu cầu thôi. Em nói chơi chứ bác chủ topic cần ý kiến, lên Vnexpress hỏi thánh dqmtrieu, sẽ có câu trả lời rất tự tin, nắm chắc phần đúng, tất nhiên là đúng với người trả lời thui nha bác và không đúng với em. hì hì
Cám cái cảnh khi xe hư mà tiền xoay hết... lúc đó cảm giác nó buồn như mất người yêu :). Còn cảm giác order đợi hàng về rồi thay vào thì háo hức như mới có người yêu vậy.
 
  • Haha
Reactions: Vansukhoidau
Tập Lái
30/10/16
5
0
1
48
View attachment 2330582
Thú thật là bị ảnh hưởng bởi những người anh xung quanh nên mình đang rất thích một chiếc xe Đức, mà cụ thể đó chính là BMW. Theo tìm hiểu, mình đang nhắm đến một chiếc Series 3 đời 2012, tùy tình hình mà giá sẽ giao động từ 500 - 600 triệu, thậm chí rẻ hơn.

Với kinh nghiệm chơi xe cửa những người anh đi trước nên mình nghĩ có thể nhờ họ chia sẻ lại cách xem xe cũng như các chi phí ban đầu để "dọn" lại chiếc xe đủ tốt để có thể đi một cách bình thường. Lăn tăn trong đầu mình lúc này đó chính là tại sao với 600 - 700 triệu trong tay, tại sao mình lại không đi mua một chiếc xe mới cứng hoàn toàn mà lại đi mua xe cũ?


View attachment 2330379

Cảm giác mua cái gì đó mới, chưa ai dùng, trải nghiệm mùi mới trong xe, ai mà chả thích. Thật ra với tầm đó tiền, "mục tiêu" mà mình nhắm từ lâu có Ford Ecosport, Suzuki Swift và Honda City. Những mẫu xe này đều đáp ứng được cho mình nhu cầu che nắng che mưa, an toàn hơn so với đi xe máy, được sở hữu xe mới và chi phí bảo dưỡng, ít nhất trong vài năm đầu cũng đỡ hơn.

Nhưng sở hữu một chiếc xe Đức thì lại khác. Những gì có được là sự an toàn đã được minh chứng, không cần phải chối cãi, cảm giác lái (khái niệm hơi mơ hồ mà đối với một người chưa từng lái xe như mình cũng chả thể hiểu nổi), và đặc biệt là cái cảm giác bước xuống từ xe BMW (cái này có phải mình bị sĩ diện hão quá không anh em).

Hiện tại, mình đang nghiêng về phương án chọn xe Đức nhiều hơn, bởi mình là người thích xe cộ, muốn hiểu nó, chăm sóc và "chơi bời" với nó. Vả lại, xe Đức mang lại cho mình cảm giác an toàn hơn. Theo như chia sẻ của một anh đang đi E90 thì mỗi năm, số tiền cần bỏ ra để chăm sóc em nó là cỡ 30 - 50 triệu.

Anh em nghĩ sao về chuyện này và nếu đã có kinh nghiệm rồi thì nhớ chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn anh em.


*Ảnh minh họa
Theo mình, cùng tầm tiền nhưng mỗi loại xe có ưu nhược điểm khác nhau, không có gì là hoàn hảo cả. Đầu tiên phải trèo lên vài loại xe mình đang phân vân, chạy thử lòng vòng các kiểu đường xá. Thấy thích rồi thì xúc vì được làm điều mình thích đó là hạnh phúc rồi. Xác định một điều đơn giản ngắn gọn là mua xe Đức thì tốn kém time và xiền hơn nhật - hàn, nhưng bù ngồi sướng hơn rất nhiều. Càng đọc nhiều ý kiến càng rối.
 
11/11/20
6
1
1
26
View attachment 2330582
Thú thật là bị ảnh hưởng bởi những người anh xung quanh nên mình đang rất thích một chiếc xe Đức, mà cụ thể đó chính là BMW. Theo tìm hiểu, mình đang nhắm đến một chiếc Series 3 đời 2012, tùy tình hình mà giá sẽ giao động từ 500 - 600 triệu, thậm chí rẻ hơn.

Với kinh nghiệm chơi xe cửa những người anh đi trước nên mình nghĩ có thể nhờ họ chia sẻ lại cách xem xe cũng như các chi phí ban đầu để "dọn" lại chiếc xe đủ tốt để có thể đi một cách bình thường. Lăn tăn trong đầu mình lúc này đó chính là tại sao với 600 - 700 triệu trong tay, tại sao mình lại không đi mua một chiếc xe mới cứng hoàn toàn mà lại đi mua xe cũ?


View attachment 2330379

Cảm giác mua cái gì đó mới, chưa ai dùng, trải nghiệm mùi mới trong xe, ai mà chả thích. Thật ra với tầm đó tiền, "mục tiêu" mà mình nhắm từ lâu có Ford Ecosport, Suzuki Swift và Honda City. Những mẫu xe này đều đáp ứng được cho mình nhu cầu che nắng che mưa, an toàn hơn so với đi xe máy, được sở hữu xe mới và chi phí bảo dưỡng, ít nhất trong vài năm đầu cũng đỡ hơn.

Nhưng sở hữu một chiếc xe Đức thì lại khác. Những gì có được là sự an toàn đã được minh chứng, không cần phải chối cãi, cảm giác lái (khái niệm hơi mơ hồ mà đối với một người chưa từng lái xe như mình cũng chả thể hiểu nổi), và đặc biệt là cái cảm giác bước xuống từ xe BMW (cái này có phải mình bị sĩ diện hão quá không anh em).

Hiện tại, mình đang nghiêng về phương án chọn xe Đức nhiều hơn, bởi mình là người thích xe cộ, muốn hiểu nó, chăm sóc và "chơi bời" với nó. Vả lại, xe Đức mang lại cho mình cảm giác an toàn hơn. Theo như chia sẻ của một anh đang đi E90 thì mỗi năm, số tiền cần bỏ ra để chăm sóc em nó là cỡ 30 - 50 triệu.

Anh em nghĩ sao về chuyện này và nếu đã có kinh nghiệm rồi thì nhớ chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn anh em.


*Ảnh minh họa
Tầm số tiền này em nghĩ là anh nên mua xe mới. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng, thay phụ tùng của BMW rất cao so với những dòng tầm trung như Mazda, Kia,... Anh đừng vi một chút nhất thời mà ảnh hưởng nhiều tới sau này. BMW bán lại rất khó bán nha anh nhé! Mua Mazda thì liên hệ em: 033 2222 937 (Huỳnh Cường Mazda TSN)