Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
tội nghiệp quáRIP các nạn nhân!
Mấy tài xế xe tải khi dừng xe ban đêm trên đường cũng hay ấu khi ko bật đèn hậu lắm, nhưng vấn đề là làm sao xác minh được khi tai nạn xảy ra, đèn hậu xe tải có đang được mở hay ko (thường là bể nát mất rồi)? Vì nếu xác địnnh đc là không, thì tài xế xe tải cũng có lỗi.
http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=536906&mod=detnews&p=
Em không muốn kể lể ra nhưng cuộc đời chán và đau như thiến các bác ạ.
Nạn nhân Nguyễn Hữu Huy là anh vợ của em trong tai nạn này..1 vợ & 2 con gái còn nhỏ.
Chỉ cách vài hôm thôi, nhà thì bị trộm vào hốt sạch. Hoàn cảnh không mấy ổn định, 2vc cơm chạy từng bữa. Là nhân viên phụ xe của nhà xe này, là nhân viên phụ xe mà bất kỳ nhà xe nào ngoài Kontum cũng muốn thuê vì nhiệt tình, thật thà lẫn vui tính, hài hước.
Tối qua, chuyến SG-Gialai thiếu phụ xe, điều anh ấy sang đi chuyến này và anh đã nhận lời.
*Chuyến chính của anh là tối nay SG-Kontum xuất bến lúc 5h15
Cũng vì mong muốn có nhiều chuyến đi hơn, để kiếm được nhiều tiền hơn...kể ra nghe đau lắm các bác
Tối qua, còn gọi nói chuyện với bà xã em vui như Tết...không ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng cho người thân, người em gái cùng mẹ khác cha mà anh ấy yêu thương nhất...
...
Em không muốn kể lể ra nhưng cuộc đời chán và đau như thiến các bác ạ.
Nạn nhân Nguyễn Hữu Huy là anh vợ của em trong tai nạn này..1 vợ & 2 con gái còn nhỏ.
Chỉ cách vài hôm thôi, nhà thì bị trộm vào hốt sạch. Hoàn cảnh không mấy ổn định, 2vc cơm chạy từng bữa. Là nhân viên phụ xe của nhà xe này, là nhân viên phụ xe mà bất kỳ nhà xe nào ngoài Kontum cũng muốn thuê vì nhiệt tình, thật thà lẫn vui tính, hài hước.
Tối qua, chuyến SG-Gialai thiếu phụ xe, điều anh ấy sang đi chuyến này và anh đã nhận lời.
*Chuyến chính của anh là tối nay SG-Kontum xuất bến lúc 5h15
Cũng vì mong muốn có nhiều chuyến đi hơn, để kiếm được nhiều tiền hơn...kể ra nghe đau lắm các bác
Tối qua, còn gọi nói chuyện với bà xã em vui như Tết...không ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng cho người thân, người em gái cùng mẹ khác cha mà anh ấy yêu thương nhất...
...