Hạng B2
14/5/16
360
474
63
28
Sáng nay em từ Đà Lạt về SG.
Đi ngang qua đèo Bảo Lộc là 7h30 sáng.
Xe tải chở đá 51C-650.81 bị lật.
Em nghĩ là do mất thắng. Khi em lại xe của anh tài xế xem thì thấy vị trí các má phanh đều bốc khói cả.
Anh tài xế bị rách môi, chân tay chỉ bị xây xát. Em có đề nghị và nói ảnh lên xe em chở đi bệnh viện.
Nhưng ảnh ko chịu và nói cảm ơn em.
Em cũng có trò chuyện và biết anh tài xế ở Đạ Tẻh, chạy xe mướn cho chủ ở SG.
Những lúc hoạn nạn, tình người nó ấm áp và rất đáng quý.
21245373_1289363584519945_153595923_n.jpg
 
Hạng D
24/3/15
1.508
2.754
113
Lâm Đồng
www.otosaigon.com
Cái này chắc bị lệch thắng chứ chưa mất hẳn đâu, dàn bánh sau bên phụ không thấy có dấu hiệu bám đường còn lại các bánh khác cháy đen hết mà. Mấy con này tải rất nặng nên thường độ Servo thắng lên gấp đôi nên xe không chỉ cần để chiếc dép vào pedan là cháy đường, thắng bị lệch kiểu này gặp tình huống gấp ngay cua nữa thì lật chắc luôn :(
 
Hạng B2
17/6/06
334
541
93
Thắng hư, thắng hỏng, thắng không ăn, thắng không hiệu lực. v.v... chứ có bị ai tháo gỡ lấy đâu mà mất,
Từ ngữ của bọn lều báo bò lên diễn đàn luôn.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
16/4/14
2.588
3.859
113
Tháng cô hồn nên xe tải xui...Khen bác chủ có lòng thương người hoạn nạn..
 
Hạng D
10/3/17
1.147
1.196
113
rồi vụ này giải quyết sao bác? mí anh xxx có mò lại xin bánh mì k?
 
Hạng B2
14/5/16
360
474
63
28
Thắng hư, thắng hỏng, thắng không ăn, thắng không hiệu lực. v.v... chứ có bị ai tháo gỡ lấy đâu mà mất,
Từ ngữ của bọn lều báo bò lên diễn đàn luôn.
Ok anh. Người nhà em làm báo chí chứ em ko phải vậy nên anh đừng quy chụp mà tội em nhé.
Chỉ biết dùng những từ mình biết để miêu tả về sự việc này thôi.
Thanks.
21245940_1289904347799202_446669924_o.jpg
 
Tập Lái
4/9/16
3
0
3
em không rành kỹ thuật lắm, nhưng nghe cụ nói thế cũng có lý thật. Thấy các bánh bên phụ không có dấu hiệu phanh gì cả.