Hạng B2
25/4/19
164
521
96
38
Đi cao tốc xe sau bám đuôi xe trước sát rạt nhưng nhiều xe vẫn chọn bật đèn pha, khiến các xe đi phía trước như lóa tạm thời.

Tại sao đã bám đuôi xe trước còn bật đèn pha?


Kiểu đi cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là gặp suốt, tốc độ 80 như nhau mà đường thì vắng hoe mạnh ai nấy chạy mà nó cứ bật pha dí vào đuôi xe mình, không biết là để kiếm cái gì?

Có mấy cha chạy đường sáng trưng cứ pha thẳng pha vào mặt mình chả hiểu đầu nghĩ gì. Còn xe đi sau cũng pha và đá xi nhan liên tục nhìn kính hậu mà choá hết 2 con mắt

Mà mình để ý có nhiều ông đoạn vắng thì mở cos, đoạn đông xe thì mở pha, vậy thì chắc do các ông này mua bằng không phân biệt được đâu pha đâu là cos quá chứ sao người bình thường lại làm hành động n.u vậy được?

Mình nhớ ở Mỹ có quy định trong vòng khoảng cách bao nhiêu mét thì không được bật pha, cụ thể đèn pha không được sử dụng trong vòng 152m đối với một xe ngược chiều đang chạy đến, hoặc trong vòng 61-91m đối với một xe cùng chiều phía trước. Ở Việt Nam thì không có quy định đó

Tại Việt Nam, không có quy định về con số cụ thể. Luật chỉ quy định chung chung rằng trong khu đô thị hoặc ngoài khu đô thị nhưng đường không chia hai chiều đường riêng biệt, không được bật đèn chiếu xa.

Nếu chạy tới gần một xe khác từ phía sau trên đường cao tốc hay ở các trạm thu phí hoặc khu vực dừng chân, luôn phải chuyển từ đèn pha sang đèn cos để tránh làm chói mắt người khác, vượt qua người ta thì lại bật pha lên. Đừng nói pha cùng chiều không nguy hiểm, xe phổ thông hiện tại đều không có chống chói.

Đường rộng thoáng xe mình pha thì không ai nói gì đâu, nhưng đằng này đi bám đuôi nhau mà còn pha, pha để thấy rõ bên trong xe phía trước à? Chứ có lý do gì cho việc đi sát đít xe nhau còn pha?
 
Hạng D
16/8/07
1.902
607
113
53
Cái này là do họ đang lái xe Ô tô mà tưởng và nghỉ là đi xe máy. Cái não bé quá. Cao tốc SG Trung Lương tui bị hoài vụ này. Cách khắc chế là mình nhường cho qua, rồi đu theo bật pha 1 đoạn dài có thể, để nhắc nhở họ hiểu cái cảm giác bị pha sát đít.
 
Hạng B2
9/8/19
183
401
63
39
đi Trung lương mỹ thuật gặp hoài luôn, đúng như bác nói đường chạy 80 cứ thế mà chạy chả hiểu sao toàn bám đít rồi mở pha, cay vc
 
  • Like
Reactions: Suxipo
Hạng B2
8/9/16
419
338
63
46
tài xế rành luật giao thông rất ít, nên đi mà gặp tình trạng này mình nhường cho nó qua cho xong cứ nghỉ thoáng vậy cho nhẹ đầu.
Đi cao tốc TL-MT này max là 80km/h, nhưng chúng ta sẽ gặp nhiều xe đi nhanh hơn là chuyện bình thường, ví dụ như tài xế đi kiểu né camera và cầu, hay đi kiểu set control 82-83-84km/h,...
 
Hạng F
3/10/15
9.818
12.059
113
Tụi nó k thích đi sau người khác, bạn nhường cho nó xong thì nó lại lên đá Pha xe kế tiếp thôi. Kiểu như nó thích làm Tiền Đạo Cắm, cắm ở đây là cắm đầu cắm cổ
Tổ lái nên không thích van vái
 
  • Haha
Reactions: CuBiMi