Hạng C
29/5/11
791
52.273
93
32
Em vào diễn đàn chưa lâu, có theo dõi các topic thấy mọi người rất đoàn kết, chia sẻ với nhau. Nhưng nhìn chung rất nhiều topic có ý kiến khác chiều của các bác. Khác chiều nhưng nếu mang tính xây dựng thì ok, đằng này nó đi theo hướng cãi nhau, thậm chí miệt thị nhau như kẻ thù...
Các bác đều nêu cao tinh thần ứng xử nhân văn khi lái xe hay gặp sự cố trên đường, thế nhưng chỉ vài dòng trên mạng mà nhiều người đã cãi nhau thế này thì khi gặp chuyện thật ngoài đời sẽ còn thế nào nhỉ?
Em đọc topic nào thấy cãi nhau đến mức chửi nhau thì cảm thấy chán và thất vọng, mình vào diễn đàn để học hỏi chứ không phải để chịu đựng một số cuộc gây gổ của một số thành viên. Nhỉ!??
mình đồng ý
bọn thúi mồm cứ chửi mình suốt
 
Hạng B2
28/5/12
243
3.759
93
40
Em vào diễn đàn chưa lâu, có theo dõi các topic thấy mọi người rất đoàn kết, chia sẻ với nhau. Nhưng nhìn chung rất nhiều topic có ý kiến khác chiều của các bác. Khác chiều nhưng nếu mang tính xây dựng thì ok, đằng này nó đi theo hướng cãi nhau, thậm chí miệt thị nhau như kẻ thù...
Các bác đều nêu cao tinh thần ứng xử nhân văn khi lái xe hay gặp sự cố trên đường, thế nhưng chỉ vài dòng trên mạng mà nhiều người đã cãi nhau thế này thì khi gặp chuyện thật ngoài đời sẽ còn thế nào nhỉ?
Em đọc topic nào thấy cãi nhau đến mức chửi nhau thì cảm thấy chán và thất vọng, mình vào diễn đàn để học hỏi chứ không phải để chịu đựng một số cuộc gây gổ của một số thành viên. Nhỉ!??
Em thấy chửi ccmj đâu?
 
  • Like
Reactions: VIETNAMRICES
Hạng D
17/12/17
1.218
30.126
113
Ở đây em phân biệt giữa tranh luận và cãi nhau theo kiểu abcxyz. Tranh luận thì quá tốt. Nhưng chửi nhau quá đáng thì chả ai có lợi gì. Hai bên nóng mặt, mất vui cho chính bản thân họ. Còn người đọc thì không học hỏi được gì mà còn cảm thấy chán nản.
Em thích đọc các bài như câu chuyện các chuyến đi của các bác, vì trong đó chả ai cãi nhau cả, chỉ toàn lời tốt đẹp thôi. Đọc xong thấy đời vẫn đẹp sao...
 
Hạng D
5/1/08
1.570
25.925
113
Saigon
Anh nào lính mới của OS cũng ngoan như ...cún, như gái mới dzìa nhà chồng, càng sanh quạt lâu năm từ từ thành ...đại bàng, hổ báo cáo chồn, v.v cả !
:p

Chim sáo thành ...đại bàng là phình phường, ở nhà cũng vại thoy !
Théc méc cái giề !
:D

Có anh nàu dzám ...vỗ ngực xưng tên chưa từng bị ban nick trong OS hôn, níu có, ....à mà thoy !
Chạy cho lẹ !
:3dcuoi:
 
Hạng D
16/3/09
3.296
52.059
113
www.tet.com
Ở đây em phân biệt giữa tranh luận và cãi nhau theo kiểu abcxyz. Tranh luận thì quá tốt. Nhưng chửi nhau quá đáng thì chả ai có lợi gì. Hai bên nóng mặt, mất vui cho chính bản thân họ. Còn người đọc thì không học hỏi được gì mà còn cảm thấy chán nản.
Em thích đọc các bài như câu chuyện các chuyến đi của các bác, vì trong đó chả ai cãi nhau cả, chỉ toàn lời tốt đẹp thôi. Đọc xong thấy đời vẫn đẹp sao...
Qua link này chơi anh. Bên đó ko bao giờ có chửi nhau .