capcapcon nói:
Bác nào giải thích dùm em cái luật này hộ với! Em nghĩ mãi chả thông vì sao!
-Quay đầu cán vạch người đi bộ!
-Có những vạch nằm tuốt ngoài xa gần giao lộ, trong khi đầu con lươn lại tít trong này, vậy mình quay đầu ngay con lươn (trước vạch) có bị sao không?
Thế này bác chủ ạ! Nhân tiện em kể thêm chuyện này luôn!
Cách đây hơn 1 năm, em đi trên đường Cộng hòa - hoàng hoa Thám ( hướng từ lăng cha cả - An Sương)
Đến ngã tư Hoàng Hoa Thám em quay đầu ( lúc đó chưa cấm rẽ trái)
( lúc quay đầu thì vẫn đèn xanh, và em em cũng đề phòng bị cán lên vạch người đi bộ, vì bạn em bị phạt một lần rồi)
Luồng xe ngược lại rất đông, nên em chỉ quay đầu khi luồng xe ngược lại đã vắng, lúc này đèn GT đã chuyển sang đỏ......!một xxx đứng sẵn "lôi " em vào...:
xxx : Chào!
Em : cũng chào
xxx: anh cho kiểm tra giấy tờ .
Em : Anh cho tôi hỏi, tôi lỗi gì mà vào đây cho anh xem giấy tờ....!
xxx : anh quay đầu khi đèn đỏ.
Em : Anh có nhầm không, tôi đứng giữa giao lộ từ khi đèn xanh mà, xe quá đông nên tôi không thể quay ngay lúc ấy được.
xxx : Vậy anh bị tội cán qua vạch người đi bộ khi quay đầu.
Em : Cái này càng không thể xảy ra, bạn em cảnh báo rồi, em cam đoan là không hề cán lên vạch dù chỉ một chút xíu
xxx : ( nhìn tới, nhìn lui) Vậy tôi lập biên bản anh vì tội.....Quay đầu không đúng quy định!
Em :

NHư thế còn chưa đúng quy định à, vậy thế nào là đúng quy định?
xxx : Vậy lúc nãy anh quay thế nào, trình bày tôi nghe....!
Em : Trình bày là mình quay đầu cách vạch người đi bộ khoảng 1m...!
xxx : đấy! Anh lỗi mười muoi rồi còn cãi à,
anh phải cho xe ra giữa giao lộ ( tâm ngã tư ) thì mới được phép quay đầu....
Em : như vậy anh gây khó dễ rồi, quay như vậy vừa khó mà còn gây cản trở giao thông , có thể gây kẹt xe nữa!
xxx : Anh nhận anh sai rồi nhé, giờ tôi lập bb anh, lần sau nhớ quay đầu như tôi vừa hướng dẫn nhé...!
Em : (bó tay toàn tập) xuống giọng năn nỉ, năn nỉ....!
Cuối cùng được ghi cái lỗi không đeo dây An toàn
đóng phạt tại chỗ!
Từ đó, khi quay đầu mà thấy Xxx thì em cứ như vậy mà làm....!