Nhóc kia khi ra đường để "QUÊN NÃO Ở NHÀ".xin lổi các bác cho e chửi phát..." óc chó"...
Đề nghị bác không xỉ nhục con chó...xin lổi các bác cho e chửi phát..." óc chó"...
Trên nguyên tắc vào/ra bùng binh có bảng vòng xuyến là phải nhường bên tay trái (hướng thoát khỏi vòng xuyến) ==> tay xe máy phải nhường đường.Nếu phanh ko kịp lở " tiễn em nó 1đoạn" rồi bỏ đi luôn có bị xử phạt ko các bác
Nhưng ở xứ thiên đường thì bác phải "hỗ trợ" tiền mai táng nó 1 ít ạ....
đó là do tâm lý của đa số người việt ngày nay : mình phải hơn người ta, phải đi trước người ta...(bất chấp tính mạng của chính mình) chứ không chịu nhường nhịn bất cứ ai và trong mọi tình huấn.Em xem camera sau thì thấy 2 3 chiếc 2B vượt qua phía sau, sau khi xe em tiến vào đường dẫn, và ko có chiếc 4b nào phía sau cả. Vậy mà sao cái thằng 2b đó nó lại chọn cách vượt đầu xe mới chịu, chẳng lẽ đầu nó ko có não ?!