Sáng nay, như mọi ngày, em đi một vòng kiểm tra xe trước khi nổ máy xuất phát.
Nhưng vào một ngày không như mọi ngày, lô gô Ford thần thánh đã bị cạy. Dù không mất nhưng hằn nguyên dấu vết đau thương cho một cuộc tình vụng trộm.
Mong các bác giải đáp thắc mắc giùm, tại sao lại có người cạy lô gô Ford và vì sao đã bị cạy mà không mất?
Đi Ford cũng sướng, đỡ lo cái vụ cạy gương/logo. Không phải không có, nhưng xác suất thấp hơn nhiều, bạn em đi chiếc BMW 320i đời 2003 mà vẫn lo nơm nướp.
Em nói những người khác cơ! Nếu hãng xe ở VN hỗ trợ người tiêu dùng, bán những phụ kiện thường bị ăn cắp với giá tốt thì tâm lý người dùng có phải thoải mái hơn ko.