Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
15/3/12
23
1
3
Chủ nhật vừa rồi, cả nhà em đi chơi Đầm Sen có dừng chân ngồi ngắm cảnh tại chỗ Cầu Cửu Khúc. Ở đó khi xưa là quán trà đạo Hoa Đào gì đó, hồi sinh viên em chỉ mơ ước khi nào có tiền vô đó ngồi uống trà ngắm cảnh cho nó lãng mạn. Nhưng mà quán đó đóng cửa lâu rồi, trong khi ở vị trí rất đắc địa. Bây giờ ngồi ngắm lại, tự nhiên tức cảnh sinh tình muốn vô đó bán ...cà phê. Tuy nhiên, nếu xách thân tới hỏi ban quản lý thì một là không cho thuê ( vì nếu cho chắc phải có người thuê rồi), hai là bị tính giá rất đắt dù nó có đang bị bỏ hoang, ba là có nội tình uẩn khúc gì đó khiến không ai dám rớ. Vậy bác nào có thông tin gì về quán này cho em xin với nhé. Em mà mở quán được sẽ vô cùng hậu tạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.