Nếu để ý một chút các bác sẽ thấy : các tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc thường hay xảy ra ở khu vực đường quốc lộ đi qua địa bàn hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Có yếu tố mê tín chăng? hay có một giải thích khoa học, hợp lý nào thuyết phục hơn không?
hôm rồi tôi có đi qua khu vực hai tỉnh này thì thấy, đường xá rất tốt, mật độ xe cộ qua lại cũng không phải đông như khu vực thuộc địa phận thành phố HCM. Vậy mà tử thần vẫn liên tục vác lưỡi hái ngồi chờ hai bên đường mới lạ ! Đặc biệt, đi qua khu vực Ninh Thuận, đoạn hai bên toàn đất trống thì tôi thấy lạnh xương sống quá, dù lúc đó là buổi trưa.
Bác nào có thể lý giải hợp lý cho anh em tâm phục nhỉ?
hôm rồi tôi có đi qua khu vực hai tỉnh này thì thấy, đường xá rất tốt, mật độ xe cộ qua lại cũng không phải đông như khu vực thuộc địa phận thành phố HCM. Vậy mà tử thần vẫn liên tục vác lưỡi hái ngồi chờ hai bên đường mới lạ ! Đặc biệt, đi qua khu vực Ninh Thuận, đoạn hai bên toàn đất trống thì tôi thấy lạnh xương sống quá, dù lúc đó là buổi trưa.
Bác nào có thể lý giải hợp lý cho anh em tâm phục nhỉ?
Chủ đề tương tự