Chủ đề tương tự
Cái này gọi là đi tắt cho đỡ tốn xăng nè !!!
Chủ thread cũng có đôi đoạn đi theo nó nhóe ??? Vạch liền, ôm cua vẫn có theo nó !
Cũng may cho taxi là khúc ôm cua, lấy hết phần đường ngược chiều, không có xe ngược chiều.
Nếu cung đường này là đèo Cả, thì e rằng, giường nằm, cont sẽ hốt em taxi xuống tắm biển luôn rồi !!!
Đi kiểu này, hỏi sao không xảy ra TN !!!
Chủ thread cũng có đôi đoạn đi theo nó nhóe ??? Vạch liền, ôm cua vẫn có theo nó !
Cũng may cho taxi là khúc ôm cua, lấy hết phần đường ngược chiều, không có xe ngược chiều.
Nếu cung đường này là đèo Cả, thì e rằng, giường nằm, cont sẽ hốt em taxi xuống tắm biển luôn rồi !!!
Đi kiểu này, hỏi sao không xảy ra TN !!!
Có mấy đoạn ôm theo xi nhan để vượt, mà nó không nhường nên thôi ôm theo 1 đoạn luôn đó bác.Cái này gọi là đi tắt cho đỡ tốn xăng nè !!!
Chủ thread cũng có đôi đoạn đi theo nó nhóe ??? Vạch liền, ôm cua vẫn có theo nó !
Cũng may cho taxi là khúc ôm cua, lấy hết phần đường ngược chiều, không có xe ngược chiều.
Nếu cung đường này là đèo Cả, thì e rằng, giường nằm, cont sẽ hốt em taxi xuống tắm biển luôn rồi !!!
Đi kiểu này, hỏi sao không xảy ra TN !!!
thằng taxi không muốn nhìn thấy mặt vợ con, cha mẹ vì quá chán sống.
Bác chủ theo sau nó quá, lỡ nó có gì thì liên lụy mình
Bác chủ theo sau nó quá, lỡ nó có gì thì liên lụy mình
Nhiều khi ổng buồn ngủ đấy anh, chắc phải đá đèn bóp dái (nhầm bóp kèn chớ) cho ổng tỉnh ngủ.gặp mấy ông chay kiểu này chắc mình dừng lại luôn quá
tui không nghĩ ông taxi buồn ngủ, nếu buồn ngủ ổng giật mình mấy lần là dừng xe liền. Đằng này để chạy luôn, tui nghĩ ổng xỉn nên không biết sợNhiều khi ổng buồn ngủ đấy anh, chắc phải đá đèn bóp dái (nhầm bóp kèn chớ) cho ổng tỉnh ngủ.
Chạy taxi vào ca chạy thấy bà luôn thời gian đâu mà chén anh. Hôm qua nó nghỉ ca nên nó chén quá chén nên hôm nay ngủ ko đủ giờ buồn ngủ.kakatui không nghĩ ông taxi buồn ngủ, nếu buồn ngủ ổng giật mình mấy lần là dừng xe liền. Đằng này để chạy luôn, tui nghĩ ổng xỉn nên không biết sợ