Hạng B2
24/9/06
416
2
18
taken.jpg


[font="arial; font-weight: bold"]Đạo diễn : Pierre Morel[/font]
[font="arial; font-weight: bold"]Diễn viên : Liam Neeson[/font]
[font="arial; font-weight: bold"]Sản xuất : Europa Corp.[/font]
[font="arial; font-weight: bold"]Kịch bản : Luc Besson[/font]
[font="arial; font-weight: bold"]Thể loại : Hành Động[/font]
[font="arial; font-weight: bold"]Độ dài : 93 phút[/font]
[font="arial; font-weight: bold"]Phát hành : 2008[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Bryan (Liam Neeson) là cựu điệp viên bí mật của CIA đang sinh sống tại Mỹ. Giờ đây, sau khi đã li dị vợ, Bryan dành hết tình yêu thương dành cho cô con gái 17 tuổi Kim (Maggie Grace) hiện đang sống cùng người vợ cũ và chồng mới của cô. Kim muốn đi du lịch Châu Âu cùng cô bạn gái Amanda nhưng lại sợ rằng cha cô không cho phép. Tuy nhiên, cuối cùng thì Bryan cũng miễn cưỡng cho phép Kim tham gia chuyến du lịch sau khi Kim hứa với anh rằng sẽ chỉ ở Paris.[/font]
Tại Paris, một chàng trai trẻ tên là Peter đã đề nghị chia sẻ chiếc taxi để cùng đi đến căn hộ mà Kim và cô bạn gái của mình đang ở . Tuy nhiên, gã trai nọ đang làm việc cho tổ chức mafia người Albanian và sau khi đến ngôi nhà nọ, Kim đã bị hắn ta bắt cóc. Nhận được tin, Bryan tức tốc đáp chuyến bay đến Paris để tìm kiếm tông tích của con gái…

[link]http://www.mediafire.com/?ky9nglzb2vf[/link]
[link]http://www.mediafire.com/?wy5yskhevms[/link]
[link]http://www.mediafire.com/?dwonbxyaiyi[/link]
[link]http://www.mediafire.com/?xkmxmsuyntq[/link]
[link]http://www.mediafire.com/?pmwetmegfkm[/link]
[link]http://www.mediafire.com/?dzynjftywmv[/link]
[link]http://www.mediafire.com/?bsml5tlblxl[/link]
[link]http://www.mediafire.com/?wziuvvuxgvk[/link]
Pass unlock: film4share
-----------------------------------------------------------

film này thực ra cũ rồi nhưng e chưa xem, bạn e nó nói hay nên đã down về xem thử, công nhận là hay thật. Tình tiết hồi hộp lôi cuốn và...rất thật. Bắn là bắn, giết là giết ko lằng nhằng trình bày nhiều, ko có kiểu trước khi bắn còn vỗ vai hay là "hey hello".........thôi các bác cứ xem sẽ rõ :D. Bác nào chưa xem thì down về xem nhá, bác nào xem rồi thì cho e hỏi là có film nào hay ho kiểu như này thì bảo e để e xem ạ :D.

Chúc các bác cả tuần vui vẻ :D
 
Hạng B2
14/1/09
127
0
16
flim này quá hay, ông bố diễn quá đạt, tình cảm của người cha với con gái được khắc hoạ chân thật, sâu sắc....
Em rất thích flim này!
 
Hạng D
23/10/04
2.240
1.879
113
Phim rất hay, một dạng phim hình sự cổ điển, hình như dạo này ít hãng phim làm phim kiểu này.
Em rất thích kiểu phim này.

Bây giờ có vẻ chuộng phim kỹ xảo như Transfomer 1, 2 hoặc mới chiếu vài ngày ở VN là G.I.Joe. Rise , một phim kỹ xảo đẹp nhưng nội dung, kết cầu chán phèo...
 
Hạng B2
14/4/07
198
2.197
93
Phim này thật đáng để xem! Phim này hay ở chỗ, tình tiết hồi hộp, dứt khoát, và nội dung rõ ràng dễ hiểu, nói chung xem tới đâu... hiểu tới đó, không phải suy diễn. Theo em là điểm 10 cho chất lượng. Em xem rạp xong rồi và phải đi mua DVD về nhà để thỉnh thoảng xem lại.
 
Hạng C
3/12/07
843
4.854
93
CAN THO
Phim cực hay.. Tình tiết lại gây cấn... Xem nhiều phim hành động nhưng chưa thấy bộ nào mà em ưng ý như bộ phim này!!

Có bác nào biết thêm phim thể loại hình sự, hành động gây cấn như phim này nửa không? GIới thiệu lên cho anh em thưởng thức với
 
Hạng C
8/7/07
862
17
0
em cũng xem rồi, rất hay

mới đầu nhìn mặt diễn viên chính thì ko có ấn tượng lắm (vì ko phải hàng sao, cũng ko trẻ, đẹp) nhưng công nhận film này rất hay và gay cấn
 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Giới thiệu thêm cho các bác 1 bộ phim cảm động khác về tình cha con

Life is beautiful - Cuộc sống tươi đẹp


Anh chàng người Do Thái Guido có tính hài hước và luôn yêu cuộc sống. Anh gặp Dora một cách tình cờ và cuối cùng hai người đã thành vợ chồng và sinh một cậu con trai đáng yêu tên là Giosue...



Đạo diễn: Roberto Bengini
Kịch bản: Roberto Bengini & Vincenzo Cerami
Diễn viên chính: Roberto Bengini, Nicoletta Braschi, Giustino Durano
Năm sản xuất: 1997
Giải thưởng: 3 Oscar năm 1999 cho các giải: Phim nước ngoài hay nhất, diễn viên trong vai trò đạo diễn xuất sắc nhất và âm nhạc hay nhất.

Bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, khi phong trào kỳ thị người Do Thái rơi vào giai đoạn gay gắt. Anh chàng người Do Thái Guido (Roberto Bengini) có tính hài hước và luôn yêu cuộc sống. Anh gặp Dora (Nicoletta Braschi) một cách tình cờ và cuối cùng hai người đã thành vợ chồng và sinh một cậu con trai đáng yêu tên là Giosue (Giustino Durano).
Chuyện phim thật sự gây cảm động với trường đoạn cả ba người nhà Guido bị bắt đưa vào trại tập trung người Do Thái, Dora tuy không bị bắt vì cô là người Ý, nhưng cô vẫn xin được cùng đi chịu khổ cực với hai cha con. Trong trại, Guido đã giải thích những gì mắt thấy tai nghe ở đây thành một câu chuyện bình thường và thậm chí là thành một trò chơi có thưởng. Phần thưởng chính là thứ mà cậu bé Giosue thích nhất, là một chiếc xe tăng thật. Từ sau đó, Giosue luôn nghe lời cha và luôn vui sướng mỗi khi hai cha con đạt được điểm, ngày càng gần với mục tiêu thắng cuộc. Cuối cùng người cha vẫn bị bắn chết trước khi quân Đức rút chạy, nhưng trong suy nghĩ của Giosue thì khác hẳn, cậu vẫn tiếp tục trò chơi của mình và nhận phần thưởng xứng đáng.
Hài hước, dí dỏm, sáng tạo, Roberto Bengini đưa cho khán giả một cách nhìn khác về chiến tranh, về cuộc sống. Một triết lý sống cũng được đưa ra là: Cuộc sống diễn ra như thế nào, là do cách chúng ta nghĩ về nó và cách chúng ta dẫn dắt nó. Hãy sống bằng cách nhìn, cách hiểu của mình, và hãy làm cho cuộc sống tươi đẹp như là mình muốn thế.

Part 01: http://www.mediafire.com/?cqoqqowfemb
Part 02: http://www.mediafire.com/?tamnwo5jmzm
Part 03: http://www.mediafire.com/?mikj00ejwmy
Part 04: http://www.mediafire.com/?jydqg2my3ln
Part 05: http://www.mediafire.com/?xozttomwwyz
Part 06: http://www.mediafire.com/?5tmmww2woxz
Part 07: http://www.mediafire.com/?mz24yjxqmmt
Part 08: http://www.mediafire.com/?yxqmoytyumz
Part 09: http://www.mediafire.com/?qyhkynyonwm
Part 10: http://www.mediafire.com/?zwd5ihdcqtm
Part 11: http://www.mediafire.com/?tyxdmnx3iym
Part 12: http://www.mediafire.com/?jt1kgyn4yzz
Part 13: http://www.mediafire.com/?wwzitmjztdw
Part 14: http://www.mediafire.com/?d2yvd40n4jh
Part 15: http://www.mediafire.com/?zftumdjkmzd
Part 16: http://www.mediafire.com/?mt3imzjdgzz

Phụ đề:
ENG: http://www.mediafire.com/?mwx41bd2wwn
VN: http://www.mediafire.com/?891ywnmwale
 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Re: La vita è bella/ Life is beautiful/ Cuộc sống tươi đẹp

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=NBfjzzAVjWo[/tube]

Taken - cưỡng đọat, film hay!!!
Taken - cưỡng đọat, film hay!!!


Nước Italy năm 1939, chủ nghĩa phát xít phân biệt chủng tộc ngấm sâu vào tận gốc rễ đời sống xã hội mọi tầng lớp. Anh bồi bàn gốc Do Thái, Guido (Roberto Benigni) với bản tính yêu đời, hồn nhiên, lãng mạn, rất nhiệt thành và hài hước đã chinh phục được trái tim cô giáo Dora (Nicoletta Braschi). Kết quả của tình yêu đó chính là chú bé Giosue (Giorgio Cantarini).

Tai họa như một định mệnh ập xuống gia đình họ đúng vào ngày sinh nhật Giosue. Khi đó Guido đã đạt được ước mơ giản dị của mình là một gia đình hạnh phúc và một hiệu sách nhỏ. Lính Đức quốc xã lùng sục người gốc Do Thái. Khắp các cửa hàng cửa hiệu trong thị trấn đều treo bảng: “Cấm chó và người Do Thái”.

Guido và con trai bị bắt vào trại tập trung. Yêu chồng, thương con, Dora cũng hòa vào dòng người lên chuyến tàu hỏa để vào trại tập trung của Đức quốc xã dành cho phụ nữ. Cuộc đời họ chuyển sang một trang mới, đau thương uất hận nhưng cũng rất bi hùng, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Taken - cưỡng đọat, film hay!!!


Với bản tính lạc quan, yêu cuộc sống, người bố đã diễn giải sự đày đọa trong địa ngục quốc xã như một cuộc chơi, một cuộc thi tài giành điểm cho đứa con lên sáu. Ý chí của anh đã truyền vào đứa con trai. Cậu bé đã nhận được phần thưởng là “một chiếc xe tăng thật hẳn hoi nhé” như đúng lời hứa của bố mà không biết rằng bố cậu đã đánh đổi cuộc sống cho cậu.

Taken - cưỡng đọat, film hay!!!


Bộ phim gửi đến người xem một thông điệp: “Cuộc đời mãi mãi vẫn tươi đẹp khi ta biết sống, biết hy vọng và vươn lên giành chiến thắng”.

Taken - cưỡng đọat, film hay!!!


Với một kịch bản xuất sắc và sự diễn xuất tuyệt vời của Roberto Benigni, Life is Beautiful thật sự là một bộ phim hay với chất bi kịch hòa quyện vào cái hài hước duyên dáng, trong tiếng cười có nỗi xót xa, trong niềm đau thương vẫn vang lên tiếng cười ngạo nghễ. Phim là bài ca về tình yêu cuộc sống và cũng là bản án kết tội chủ nghĩa phát xít bạo tàn.

“Những trường đoạn cảm động nhất trong phim vẫn là giữa Guido và con trai Giosue. Với sự ngây thơ có mục đích của Guido và sự ngây ngô của Giosue, khán giả được dẫn dắt bằng sự xúc động của tình cảm thiêng liêng cha và con. Tôi, một người xem, không thể quên trường đoạn chia tay của Guido và con trai vào cái đêm cuối cùng ở trại tập trung, “Con hãy hứa là chỉ sẽ bước ra khỏi chỗ này khi xung quanh yên tĩnh hẳn”, cái gật đầu ngây thơ của Giosue và nụ cười của Guido mới thật cảm động làm sao. Và khi Giosue nhìn thấy bố bước cao như một anh hề, phía sau bố là một tay Đức phát xít đang dí súng,cậu vẫn cười, vì trong suy nghĩ bé nhỏ của cậu, chiến tranh không tàn bạo như bao người vẫn nghĩ. Guido đã làm mọi cách để con trai mình không thấy cuộc sống tù đày trong trại tập trung không phải là địa ngục mà chỉ là một cuộc chơi. Cũng có lẽ vì thế mà Giosue sẽ không bao giờ bị thức giấc lúc nửa đêm vì những cơn ác mộng, tại vì trong cậu chỉ có những giấc mơ yên lành và hạnh phúc mà thôi.” (- cảm nhận từ người xem).

Giosue hỏi cha vì sao người ta lại treo bảng “cấm chó và người Do Thái” như vậy? Guido giải thích với con rằng, có lẽ ông chủ tiệm ghét chó và người Do Thái, và anh hỏi lại cậu bé “thế con ghét gì nào?”. Giosue bảo rằng cậu ghét Nhện và Guido nói với con mai mốt ông sẽ treo biển “cấm nhện” trước cửa hiệu nhà mình. Một cách giải thích nhẹ nhàng, vui tươi, không gieo bất cứ oán thù nào vào trí óc trẻ thơ, để con mình nhìn cuộc sống này tươi đẹp hơn. Ngay cả trước khi chết, ông còn cười đùa với con mình.
Chuỗi ngày lao lực ở trại tập trung, với nhiều người Do Thái thì đó là cơn ác mộng giữa địa ngục trần gian, nhưng với cậu bé Giosue thì đó chỉ là 1 trò chơi, 1 chuyến dã ngoại, đó là tất cả những gì mà người cha vĩ đại đã làm vì cậu, giúp cậu vượt qua thời khắc đen tối nhất của nhân loại bằng cái nhìn lạc quan và tràn đầy niềm tin về một cuộc đời tươi đẹp. Đó cũng là bài học cho mỗi người chúng ta, trong những thời khác u ám nhất của đời mình. Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp nếu ta biết cách đón nhận nó.
 
Last edited by a moderator: